Xã hội
29/11/2016 12:31Báo Tuổi Trẻ ngày 29/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 29/11/2016: Không cho bán kẹo kéo, nhóm thanh niên đánh người
Báo Tuổi Trẻ, Đêm 28-11, lực lượng chức năng quận Bình Tân (TP.HCM) điều tra vụ hai người tại quán ăn trên đường Vành Đai Trong (P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân) bị đánh nhập viện.
Thông tin ban đầu, khoảng 10 ngày trước, anh Huỳnh Đức Sanh (43 tuổi, chủ quán trên) nhắc một nam thanh niên (khoảng hơn 20 tuổi) không hát bán kẹo kéo nữa vì khi đó đã gần 2g sáng. Lúc này giữa anh Sanh và thanh niên này lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát.
Tối 28-11, thanh niên trên cùng một số người khác vào quán hỏi anh Sanh lần trước sao không cho hát bán kẹo kéo rồi bỏ đi.
Lát sau, thanh niên trên quay lại quán cùng khoảng 10 người. Một số người trong nhóm này cầm hung khí lao vào đánh hai người em của anh Sanh là Huỳnh Đức Hải và Huỳnh Đức Bình, đồng thời đập phá vật dụng tại quán khiến nhiều khách đang ăn uống sợ hãi tháo chạy.
Đánh người xong, nhóm trên bỏ đi. Anh Hải và anh Bình bị thương được đưa đi cấp cứu, trong đó anh Hải bị thương nặng phải nhập viện trong tình trạng bất tỉnh.
Nhận tin báo, công an P.Bình Trị Đông B (Q.Bình Tân) và các đơn vị liên quan đã có mặt lấy lời khai của những người liên quan, điều tra vụ việc.
Báo Tuổi Trẻ ngày 28/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 27/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 26/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 25/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ýBáo Tuổi Trẻ ngày 29/11/2016: Truy tố bợm nhậu ép người chăn vịt đồng nộp tiền bảo kê
Không có việc làm lại thường xuyên tụ tập ăn nhậu, nhóm đối tượng buộc những người chăn vịt nộp tiền bảo kê để được chăn vịt ngoài đồng.Ngày 28-11, tin từ Viện KSND huyện Tân Phú (Đồng Nai) cho hay vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 6 bị can: Vũ Văn Lập (28 tuổi), Lâm Văn Mạnh (27 tuổi), Lục Văn Hoan (27 tuổi), Hoàng Văn Kiện (23 tuổi), Hoàng Văn Tình (28 tuổi) và Lương Văn Huân (26 tuổi, cùng ngụ xã Tà Lài) về tội cưỡng đoạt tài sản.
Theo các trạng, 6 bị can đều không có việc làm ổn định, thường xuyên tụ tập ăn nhậu. Khi thấy nhiều người từ địa phương khác đưa vịt ra cánh đồng thuộc ấp 6 và ấp 7 (xã Tà Lài) để chăn thả, Lập và Mạnh nảy sinh ý định đe dọa, buộc những người chăn vịt nộp tiền bảo kê để được chăn thả vịt tại đây.
Cụ thể, tháng 4 và tháng 5-2014, thấy anh Ngô Văn Giang (29 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú) thả vịt ngoài đồng, Mạnh yêu cầu anh Giang nộp tiền bảo kê nhưng anh Giang bảo không có tiền.
Mạnh bỏ về, đến chiều thì rủ Lập quay lại gặp anh Giang tiếp tục đòi tiền bảo kê. Do sợ bị Mạnh và Lập đánh, phá tài sản nên anh Giang đã đưa cho cả hai một triệu đồng.
Sau khi có tiền, cả hai rủ 4 đối tượng còn lại uống rượu và nói rõ việc chiếm đoạt tiền.
Tháng 6-2014, Mạnh bị bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, Lập vẫn tiếp tục cùng với Hoan, Kiện, Tình, Huân bàn nhau tiếp tục thu tiền bảo kê của anh Giang và những người chăn vịt về làm quỹ xài chung.
Bằng thủ đoạn trên, nhóm của Lập đã đều đặn thu tiền bảo kê của anh Giang từ 300.000 - 1.000.000 đồng mỗi tháng. Tổng cộng, từ đầu năm 2014 đến tháng 3-2016, các nghi can đã cưỡng đoạt của anh Giang gần 5 triệu đồng.
Cuối tháng 4-2016, Lập rủ bạn tên Trần Hữu Phước (chưa rõ lai lịch) đến chòi vịt của anh Giang thu tiền bảo kê như thường lệ. Tuy nhiên, do việc nuôi vịt thả đồng lãi ít nhưng phải đóng tiền bảo kê quá nặng nên anh Giang quyết định không đưa tiền nữa.
Bị từ chối, Lập và Phước đã mang con dao dài khoảng 60cm đến chòi vịt tìm anh Giang. Tại đây, Lập cầm dao kề vào cổ anh Giang dọa giết nếu không chịu nộp tiền bảo kê. Hoảng sợ, anh Giang hứa 3 ngày sau sẽ đưa cho Lập một triệu đồng.
Đến ngày hẹn vẫn chưa thấy anh Giang nộp tiền, Lập cùng đàn em tiếp tục tìm anh Giang đe dọa. Thấy anh Giang không có tiền, Lập đòi anh Giang thùng bia và bắt anh Giang đi ra tiệm tạp hóa mua thiếu mang về cho nhóm của Lập. Đồng thời, Lập vẫn đòi tiền bảo kê.
Quá bức xúc với việc bị đe dọa, thu tiền bảo kê trong gần 2 năm, anh Giang đã trình báo công an.
Các đối tượng sau đó bị triệu tập lên làm việc và thừa nhận hành vi cưỡng đoạt tài sản nói trên. Quá trình điều tra, ngoài anh Giang, Lập cùng đồng bọn còn khai đã chiếm đoạt tiền của hai người chăn vịt khác với số tiền 1,2 triệu đồng.
Liên quan đến vụ án, đối tượng Phước hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương. công an huyện Định Quán đã ra quyết định truy nã và sẽ tiến hành xử lý khi bắt giữ.
Báo Tuổi Trẻ ngày 29/11/2016: Vợ chồng sắp cưới chết trong phòng trọ với vết cắt ở cổ
Vụ việc xảy ra tại một dãy nhà trọ trên đường TC3 (P.Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).
Nạn nhân là Danh Kiệt (24 tuổi, quê Bạc Liêu) và Huỳnh Thị Thu Hà (22 tuổi, quê Hậu Giang), là vợ chồng sắp cưới.
Theo anh trai của Kiệt, khoảng 3g sáng cùng ngày, anh nghe thấy tiếng la hét trong phòng trọ của người em trai và vợ sắp cưới. Khi lại gần phòng thì thấy cửa khóa bên trong, có nhiều tiếng động lạ trong căn phòng.

Người này hô hoán mọi người phá cửa vào bên trong thì thấy cả hai chết dưới nền nhà bên cạnh vũng máu, trên cổ của hai người có vết cắt.
Sự việc sau đó được trình báo cho cơ quan chức năng để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.
Được biết, Kiệt và Hà mới làm lễ hỏi cách đây một ngày. Kiệt bán trái cây ở chợ, Hà làm công nhân cho một công ty may mặc tại Khu công nghiệp Bến Cát.
Bình thường cả hai sống hòa đồng với mọi người, ít xảy ra cự cãi. Đến sáng 28-11 thì xảy ra vụ việc trên.
Báo Tuổi Trẻ ngày 29/11/2016: Y án 5 năm tù nguyên chủ tịch xã “nắn đường” vào nhà riêng
Ngày 28-11, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm và tuyên y án 5 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Minh (52 tuổi - nguyên chủ tịch UBND xã Tân Thành huyện K’Rông Nô, Đắk Nông) về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Theo bản án sơ thẩm, năm 2013 UBND xã Tân Thành được Nhà nước hỗ trợ xây dựng một số công trình tuyến đường giao thông nông thôn.
Trong quá trình triển khai dự án, ông Minh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, thông đồng với cấp dưới lập hồ sơ khống, giả mạo chữ ký nhằm xây dựng đường không đúng thiết kế, gây thất thoát của Nhà nước gần 1 tỉ đồng.
Cụ thể, tại đoạn đường đi qua thôn Đắk Hoa, xã Tân Thành có tổng chiều dài 1,3km với kinh phí hơn 1 tỉ đồng (trong đó Nhà nước hỗ trợ 900 triệu đồng, nhân dân đóng góp gần 300 triệu), ông Minh tự ý thiết kế một đoạn đường rẽ từ ngoài ngõ dẫn vào nhà riêng của mình với chiều dài 280m.
Với hành vi này Minh bị TAND tỉnh Đắk Nông tuyên phạt 5 năm tù. Sau đó bị cáo Minh kháng cáo kêu oan.
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Minh cho rằng mình bị oan vì đã làm đúng quy trình.
Tuy nhiên, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án HĐXX cho rằng đã có đủ cơ sở kết luận bị cáo Minh phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bản án sơ thẩm xử đúng người đúng tội nên tòa quyết định bác kháng cáo của bị cáo Minh.
Báo Tuổi Trẻ ngày 29/11/2016: Ông Trump dọa chấm dứt quan hệ vừa ấm lại với Cuba
Theo hãng tin AFP, những tuyên bố cứng rắn của ông Trump về mối quan hệ giữa Mỹ và Cuba lập tức làm dấy lên những đồn đoán về các chính sách tới đây của chính quyền do ông lãnh đạo với quốc đảo vùng Caribe, đặc biệt sau khi cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro từ trần.
Ông Trump viết trên Twitter: "Nếu Cuba không sẵn sàng có một thỏa thuận tốt hơn cho người dân Cuba và cho nước Mỹ nói chung, tôi sẽ chấm dứt thỏa thuận".
Ông Trump tung ra tuyên bố này đúng vào thời điểm người dân Cuba bắt đầu những ngày quốc tang tưởng nhớ nhà lãnh tụ Fidel Castro vừa qua đời. Hàng trăm ngàn người đã tới Quảng trường Cách mạng ở thủ đô Havana để tiễn biệt nhà lãnh tụ quá cố.
Từ lâu, những nhân vật chủ chốt của đảng Cộng hòa luôn chỉ trích chính quyền tổng thống Obama đã nhượng bộ quá nhiều với Havana mà không thu được lợi ích đáng kể gì từ đó.
Tuy nhiên trước khi ông Trump tung ra những bình luận này trên mạng xã hội Twitter, chưa có bất cứ trợ thủ thân cận nào của ông có quan điểm mang tính đe dọa trực tiếp tới việc chấm dứt những cởi mở trong quan hệ chính trị giữa Mỹ và Cuba đạt được năm 2014 giữa ông Obama và người đồng cấp Raul Castro.
Sau khi ông Trump tung ra thông tin, giám đốc truyền thông của ông Trump, ông Jason Miller, nói với báo giới, tổng thống đắc cử "hiểu rất rõ những khác biệt tinh tế và những phức tạp" mà người dân Cuba đang phải đối mặt, và ông sẽ giải quyết vấn đề này "khi ông đã trở thành tổng thống".
Ông Miller nói thêm ông Trump muốn thấy "sự tự do ở Cuba cho những người dân Cuba và một thỏa thuận tốt cho người Mỹ".
Theo đó, giám đốc truyền thông của ông Trump khẳng định những ưu tiên của họ sẽ là việc trả tự do cho các tù nhân chính trị, tự do tôn giáo, tự do chính trị…
Ngày 28-11, phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest bày tỏ tin tưởng rằng mối quan hệ ấm lên giữa hai nước sẽ được duy trì. Ông Josh Earnest cho rằng "sau năm thập kỷ không nhìn thấy kết quả, tổng thống tin rằng đã tới lúc cần phải thử một điều khác biệt".
Người phát ngôn Nhà Trắng cũng nói việc hủy bỏ những chính sách hiện tại, trong đó có cả việc tái khởi động lại những đường bay thẳng và một loạt các giải pháp khác, là điều "không đơn giản như chỉ một câu viết trên Twitter".
Trên thực tế, lập trường của ông Trump về Cuba đã thay đổi trong chiến dịch tranh cử của ông. Thoạt đầu ông nói ủng hộ việc mở lại quan hệ ngoại giao giữa hai nước sau nhiều thập kỷ không tin tưởng nhau.
Tuy nhiên trước cuộc bầu cử ông lại cam kết sẽ đảo ngược bản thỏa thuận "một chiều" của ông Obam mà theo ông Trump nó chỉ có lợi cho chính phủ của ông Castro.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 28/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 27/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 26/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý