Báo Tuổi Trẻ ngày 3/9/2016: Đang nhậu bị rắn lục cắn vào... lưỡi; Phát hiện 35 đàn với hơn 400 con voọc chà vá chân xám; TAND Bình Thuận bồi thường cho ông Huỳnh Văn Nén hơn 4,2 tỉ đồng; “Bức tường Tiger” cao 30m đổ sập trong mưa...

Báo Tuổi Trẻ ngày 3/9/2016: Đang nhậu bị rắn lục cắn vào... lưỡi

Báo Tuổi Trẻ ngày 3/9/2016, Đang ngồi nhậu ngoài vườn, ông L. bị rắn lục bò tới cắn vào tay, ông chụp con rắn đưa lên gần mặt xem thì bị rắn cắn ngay đầu lưỡi. Ngày 3-9, bác sĩ CK II Đặng Ngọc Thuyết - trưởng khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Quân y 121 (Quân khu 9) - cho biết vừa cứu sống một bệnh nhân bị rắn cắn vào đầu lưỡi rất hi hữu.

Trước đó, bệnh nhân L.V.L. (52 tuổi, ở huyện Cầu Kè, Trà Vinh) được người nhà chuyển đến cấp cứu trong tình trạng lưỡi sưng rất to, choán hết khoang miệng gây khó thở, tăng tiết đàm.

Ngoài vết cắn ở lưỡi, mặt ông L. cũng sưng to, tay cũng bị rắn cắn sưng.

Các bác sĩ đã mở khí quản cấp cứu cho bệnh nhân thở, truyền huyết thanh kháng nọc rắn đặc hiệu, dùng thuốc chống dị ứng, kháng sinh, kháng viêm, chống rối loạn đông máu...

Sau khi được dùng 18 lọ huyết thanh kháng nọc rắn, vết cắn ngừng chảy máu, tình trạng rối loạn đông máu được hồi phục.

Sau 4 ngày điều trị tích cực, vùng đầu mặt, lưỡi và tay bệnh nhân đã hết sưng. Tình trạng hô hấp của bệnh nhân cũng đã ổn định, hiện được theo dõi chờ xuất viện.

Theo bác sĩ Thuyết, ông T. chỉ bị rắn lục cắn (không phải là loài cực độc), nhưng nguy hiểm là vết cắn ở vùng đầu mặt cổ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Ngay sau đó, gia đình đưa ông đến Bệnh viện Quân y 121 cấp cứu.

Báo Tuổi Trẻ ngày 3/9/2016: Phát hiện 35 đàn với hơn 400 con voọc chà vá chân xám

Báo Tuổi Trẻ ngày 3/9/2016, Tin từ ông Hồ Công Vũ - cán bộ Chi cục Kiểm lâm Kon Tum - ngày 3-9 cho biết kết quả điều tra của FFI tại xã Đăk Tăng, Măng Bút, Đăk Nên, Măng Cành, Ngọc Tem và Đăk Đring, huyện Kon Plông, Kon Tum đã ghi nhận được số lượng khoảng 35 đàn với hơn 400 con voọc chà vá chân xám và 12 đàn với 42 con vượn đen má vàng. 

Theo các chuyên gia, hiện Việt Nam có khoảng 1.000 con voọc chà vá chân xám, riêng tại Kon Tum chiếm đến 50% số lượng.

bao tuoi tre ngay 392016

Trên cơ sở phát hiện này, Chi cục Kiểm lâm Kon Tum đang đề xuất với chính quyền địa phương thành lập khu bảo tồn voọc chà vá chân xám và khuyến khích, mời gọi các tổ chức quốc tế tham gia bảo tồn loài linh trưởng quý hiếm này.

Hướng đến xây dựng biểu tượng voọc chà vá chân xám là biểu tượng đa dạng sinh học ở tỉnh Kon Tum.

Báo Tuổi Trẻ ngày 3/9/2016: TAND Bình Thuận bồi thường cho ông Huỳnh Văn Nén hơn 4,2 tỉ đồng

Thông tin mới nhất về việc đòi bồi thường 17 năm ngồi tù oan của ông Huỳnh Văn Nén: trong một biên bản làm việc mới đây, TAND Bình Thuận chấp thuận bồi thường hơn 4,2 tỉ đồng so với 14 tỉ đồng phía ông Nén đưa ra.Theo đó, qua 3 lần thương lượng, phía tòa chấp thuận chi trả cho ông Nén hơn 930 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần, 2,151 tỉ đồng tiền tổn hại sức khỏe, 1,182 tỉ đồng tiền thu nhập thực tế bị mất. Tổng cộng hơn 4,2 
tỉ đồng.

Theo các biên bản thỏa thuận về việc bồi thường, TAND tỉnh Bình Thuận chấp thuận số tiền trên sau khi đã có kết luận giám định ông Huỳnh Văn Nén bị bệnh rối loạn cảm xúc tỉ lệ 21%, tổn thương về mắt, gan của ông Nén tỉ lệ 63%.

Việc ông Nén bị oan trong cả 2 vụ án vườn điều và vụ bà Lê Thị Bông, tòa chỉ chấp thuận bồi thường cho vụ bà Bông với lý do ông Nén ở tù chung cho cả 2 vụ án là 5.630 ngày và 36 ngày tại ngoại, sau khi đã hỏi ý kiến TAND tối cao.

Về phía những người thân trong gia đình ông Huỳnh Văn Nén, gồm có cha Huỳnh Văn Truyện, vợ Nguyễn Thị Cẩm và 3 người con, được chấp thuận bồi thường 3,7 tỉ đồng cho thiệt hại về uy tín, danh dự, nhân phẩm của gia đình, chi phí nuôi con, nuôi cha mẹ.

Theo đó, ông Truyện nhận 1,5 tỉ đồng, bà Cẩm 1 tỉ đồng, 3 người con mỗi người 400 triệu đồng.

Ngoài ra, gia đình ông Huỳnh Văn Nén còn được chấp nhận bồi thường chi phí thăm nuôi gần 364 triệu đồng. Như vậy ông Nén và người thân được chấp nhận bồi thường tổng cộng hơn 8,3 
tỉ đồng.

Riêng phần thương lượng về chi phí kêu oan cho ông Nén của các ông Nguyễn Thận, Huỳnh Văn Truyện, Huỳnh Trung Nghĩa (anh rể ông Nén) không được phía TAND tỉnh Bình Thuận chấp nhận mức 5,636 tỉ đồng.

Theo TAND Bình Thuận, mức này là quá cao, không hợp lý, nhất là các chi phí này không được chứng minh.

Phía tòa chỉ chấp thuận chi phí 1,5 tỉ đồng chia cho ông Thận 700 triệu đồng, ông Truyện 500 triệu đồng, ông Nghĩa 300 triệu đồng về chi phí kêu oan. Đồng thời hướng dẫn bên đòi bồi thường có thể khởi kiện vụ án dân sự ra tòa án cấp huyện.

Báo Tuổi Trẻ ngày 3/9/2016: “Bức tường Tiger” cao 30m đổ sập trong mưa

“Bức tường Tiger” này đang thi công tại quảng trường Phạm Văn Đồng (TP Quảng Ngãi). 

Ghi nhận tại hiện trường, “bức tường Tiger” với toàn bộ các khung sắt lắp ráp, thanh và miếng sắt cong vẹo, đổ ngã quật gãy bốn cây cau cao lớn trồng hàng chục năm làm cảnh quan.

Một con đường đã bị bức tường sắt mang biểu tượng bia Tiger đổ sập chắn hết lối đi, đè lên một chiếc xe tải chở thiết bị của đơn vị tổ chức sự kiện, choán hết lối đi lại của con đường phía sau quảng trường.

Theo một người dân chứng kiến vụ việc thì sau khi mưa lớn kết hợp với gió, bức tường sắt thép này đổ sập.

Khi đó, một số người là công nhân đang hoàn thiện bức tường này đã bỏ chạy. Ba công nhân không kịp rời khỏi hiện trường đã bị thương và được đưa đi cấp cứu.

“May mà lúc đó trời mưa, không có người đi ngang qua đường, chứ không thì chả biết thế nào mà lần” - người này cho biết.

Ngay khi xảy ra sự cố, ông Võ Quang, phó chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi, đã có mặt yêu cầu đơn vị tổ chức sự kiện khẩn trương dọn dẹp đống sắt thép này; đồng thời tìm hiểu nguyên nhân để có cuộc làm việc với các cơ quan liên quan, có biện pháp giải quyết, xử lý vụ việc.

Công an TP Quảng Ngãi cũng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra vụ việc này.

Theo dự kiến, ngày 3 và 4-9, tại quảng trường TP  Quảng Ngãi, Bia Tiger tổ chức chương trình "Chinh phục bức tường Tiger", một hình thức game show, do Bia Tiger thực hiện. 

Bức tường sắt này sau khi hoàn thành đưa vào phục vụ trò chơi sẽ có chiều cao lên đến 30m và người chơi sẽ tiến hành leo để chinh phục độ cao của bức tường này.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Cao Chư, phó giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Ngãi, cho biết khi xin giấy phép làm “bức tường Tiger", sở đã có yêu cầu phía công ty tổ chức sự kiện này cam kết bảo đảm an toàn và chịu mọi trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn.

"Sở sẽ cử cán bộ xuống kiểm tra và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xem xét lại việc tổ chức sự kiện này” - ông Chư nói.

Ngoài ra, thông tin từ khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cho biết có một người nhập viện cấp cứu từ vụ sập “bức tường Tiger” là ông Trương Văn Sáu (62 tuổi, huyện Hóc Môn, TP.HCM) trong tình trạng đa chấn thương, trong đó có hai vết thương dài ở đầu.

Các bác sĩ khoa cấp cứu đã chụp CT nhưng không phát hiện máu tụ đã khâu vết thương và cho xuất viện ngay sau đó.

Báo Tuổi Trẻ ngày 3/9/2016: Tổng thống Obama công du chuyến cuối cùng tới Trung Quốc

Theo AFP, chiếc Air Force One đã hạ cánh lúc 06g18 GMT (tức 13g18 ngày 3-9 giờ Việt Nam) xuống thành phố Hàng Châu thuộc miền đông Trung Quốc, nơi ông Obama sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G20.

Chuyến công du đợt này và cũng là chuyến thăm cuối cùng tới Trung Quốc trên cương vị tổng thống Mỹ của ông Obama.

Chuyến đi được cho là sẽ củng cố thêm chiến lược xoay trục sang châu Á. Sau hội nghị thượng đỉnh G20, ông Obama sẽ tới Lào để tham dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN.

Theo Reuters, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với đài CNN sẽ phát sóng ngày 4-9, ông Obama nêu quan điểm kêu gọi Trung Quốc tránh phô trương sức mạnh trong vấn đề Biển Đông.

Theo đó, ông Obama cho rằng, Trung Quốc cần là một quốc gia mạnh có trách nhiệm hơn trong bối cảnh họ đang dần tạo thêm được ảnh hưởng trên thế giới và tránh phô trương sức mạnh với các nước nhỏ hơn trong các vấn đề như Biển Đông.

Ông Obama cho biết Mỹ ủng hộ sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc, tuy nhiên Bắc Kinh cũng phải nhận ra một điều "quyền lực tăng đi kèm với trách nhiệm cũng tăng theo".

Theo đó ông nêu quan điểm Bắc Kinh "phải tuân thủ luật pháp và thông lệ quốc tế" để góp phần duy trì trật tự quốc tế bền vững.

Ông Obama cho rằng Trung Quốc không thể cứ chăm chăm "theo đuổi chính sách trọng thương (bán ra nhiều hơn mua vào) chỉ có lợi cho nước họ" vì giờ đây Trung Quốc đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình và cũng đã giàu có hơn.

Cũng theo đó, ông Obama kêu gọi Trung Quốc phải thực thi chính sách thương mại công bằng và không chỉ là tự do thương mại, Trung Quốc cũng cần phải mở cửa thị trường mới mong những nước khác mở cửa thị trường với họ.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 2/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 1/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 31/8/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý