Xã hội
30/11/2015 21:09Báo Tuổi trẻ ngày 30/11/2015: Thanh niên chết với nhiều vết thương
Báo Tuổi trẻ ngày 30/11/2015: Vụ thanh niên chết với nhiều vết thương ở Đồng Me Nam Từ Liêm; Điều tra nguyên nhân bé trai 5 tuổi chết bất thường; Học trò cũ lên facebook vu khống thầy hiếp dâm nữ sinh...
#Báo Tuổi trẻ ngày 30/11/2015: Vụ thanh niên chết với nhiều vết thương ở Đồng Me Nam Từ Liêm
Chiều ngày 30-1, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT ) Công an TP Hà Nội cho biết đang điều tra, làm rõ vụ việc một nam thanh niên tử vong bất thường với nhiều vết thương trên cơ thể xảy ra trong một căn nhà ở phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
Vụ thanh niên chết với nhiều vết thương ở Đồng Me Nam Từ Liêm xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng nay ngày 30-11. Lúc đó, một số người dân sinh sống ở khu phố Đồng Me, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm bất ngờ nghe thấy tiếng tri hô phát ra từ căn nhà số 25.
Ngay lập tức, mọi người chạy sang thì vợ chồng chủ nhà hoảng hốt cho biết con trai của họ bị thương nhiều nơi trên cơ thể, chảy máu nhiều và đang bất tỉnh trên tầng 2.
Người dân sau đó nhanh chóng cùng người nhà đưa thanh niên này đi viện. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.
#Báo Tuổi trẻ ngày 30/11/2015: Điều tra nguyên nhân bé trai 5 tuổi chết bất thường
Tin từ cơ quan điều tra công an tỉnh Đồng Nai ngày 29-11 cho biết cơ quan này đang làm việc với người đang ông tên Hùng để làm rõ nguyên nhân bé trai Nguyễn Đức B. (5 tuổi, ngụ xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, Cà Mau) ngất xỉu trong ôtô ông này rồi tử vong tại bệnh viện sau đó.
Trước đó, bé B. được chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, sau đó tử vong. Bác sĩ cho biết bé tử vong do tổn thương não không hồi phục, thiếu oxy nặng, kéo dài.
Anh Nguyễn Văn V. (37 tuổi, cha của bé, tạm trú xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) cho biết khoảng 13g40 ngày 27-11, khi cùng vợ đang làm việc tại một xưởng mộc thuộc ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3 thì không thấy bé B. đâu nên mới chia ra tìm.
Khoảng 1 giờ 30 phút sau, anh đi bộ tới một ôtô 4 chỗ gần trạm cân thì có một người đàn ông từ quán nước đối diện lại mở cửa xe bồng bé B. ra đưa cho anh trong tình trạng ngất xỉu.
Ngay lập tức, anh bế bé về xưởng rồi đưa vào Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai cấp cứu. Sau đó, bé tiếp tục được chuyển qua Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai điều trị rồi tử vong.
#Báo Tuổi trẻ ngày 30/11/2015: Học trò cũ lên facebook vu khống thầy hiếp dâm nữ sinh
Sáng 26-11, khi mở trang facebook cá nhân, thầy phát hiện một tin nhắn có nickname là “Nhat Khanh” gửi cho thầy cùng những người khác với những nội dung thô tục xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của thầy cùng hai đồng nghiệp, trong đó vu khống thầy H. hiếp dâm nhiều nữ sinh của trường. Đã có đến 128 người đã xem tin nhắn về nội dung này.
Quá bức xúc với tin nhắn vu khống xúc phạm tới danh dự và nhân phẩm của mình, sáng cùng ngày, sau khi đến trường để giảng dạy, thầy H. đã nhờ nhiều học trò truy tìm người đã đăng tin nhắn này.
Thông qua hình ảnh và những nội dung trên trang facebook cá nhân có tên “Nhat Khanh” và nhờ sự giúp đỡ của học trò, thầy H. phát hiện được tác giả của nội dung này là T., học trò cũ lớp 7 của trường năm học 2012 - 2013 và đã nghỉ học từ lúc đó.
Ngay sau khi phát hiện ra người đăng tin, chiều 26-11, thầy H. đã trực tiếp đến nhà em T. để hỏi rõ sự việc. Trò chuyện với thầy H., mẹ T. đã khóc và bức xúc khi hay tin con mình xúc phạm nặng nề đến thầy giáo như thế.
