Báo Tuổi Trẻ ngày 30/11/2016: Một phụ nữ tử vong nghi tẩm cồn tự thiêu; Nguyên chủ tịch huyện ra tòa vì kê khống đất đền bù; Bắt nghi can chém chết người trước quán karaoke; Cựu tổng giám đốc PMU18 không đủ điều kiện được đặc xá...

Báo Tuổi Trẻ ngày 30/11/2016: Một phụ nữ tử vong nghi tẩm cồn tự thiêu 

Báo Tuổi Trẻ, Đến trưa 30-11, lực lượng chức năng vẫn đang bảo vệ hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ một phụ nữ tử vong nghi do tẩm cồn tự thiêu tại nhà riêng.

Nạn nhân là bà Lê Thị Hương (41 tuổi, quê Thanh Hóa), ngụ khu phố Bình Phước A, P.Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo hàng xóm của nạn nhân, khoảng 1g ngày 29-11, họ nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra trong căn nhà của vợ chồng bà Hương và ông Nguyễn Văn Sáng (41 tuổi).

Nhiều người phá cổng sắt để vào trong nhà. Khi vào trong thì phát hiện bà Hương đang nằm bất động dưới cầu thang, trên người còn đang bốc cháy.

Ông Sáng cũng bị lửa thiêu cháy, mùi cồn nồng nặc cả căn nhà. Ngay sau đó cả hai vợ chồng được đi cấp cứu. Tuy nhiên người vợ đã tử vong do bỏng nặng.

Được biết, vợ chồng ông Sáng sống tại đây từ nhiều năm nay, có chung một người con gái 22 tuổi.

Ông Sáng cho biết trước khi châm lửa tự thiêu, vợ ông có trách mắng chồng thường ngoại tình và yêu cầu ông thừa nhận nhưng ông không đồng ý.

Báo Tuổi Trẻ ngày 30/11/2016: Nguyên chủ tịch huyện ra tòa vì kê khống đất đền bù

Sáng 29-11, TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Bổng - nguyên chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh - về tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng trong quá trình giải phóng mặt bằng cho Formosa.

Cùng ra tòa còn có Phạm Huy Tường (nguyên trưởng Phòng TN-MT huyện Kỳ Anh), Lê Anh Đức (nguyên cán bộ Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Kỳ Anh), Lê Xuân Nghinh (nguyên bí thư phường Kỳ Long), Lê Quang Hà (nguyên phó chủ tịch phường Kỳ Long), Hồ Xuân Cường (nguyên cán bộ Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Kỳ Anh), Lê Công Diếu (nguyên chủ tịch phường Kỳ Phương).

bao tuoi tre ngay 30112016

Riêng bị cáo Lê Hữu Diện, nguyên chủ tịch phường Kỳ Long, đã chết trước đó.

Theo cáo trạng, từ năm 2008 - 2009 trong quá trình thực hiện chủ trương bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho dự án Formosa ở huyện Kỳ Anh (nay tách thành thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh), bị cáo Nguyễn Văn Bổng - khi đó làm chủ tịch huyện - đã cùng cấp dưới cố ý làm trái các quy định để hợp thức gần 73ha đất công không thuộc diện được bồi thường thành đất tranh chấp.

Sau đó, các bị cáo lập danh sách khống cho các hộ dân đứng tên trong hồ sơ bồi thường để chiếm hưởng hơn 10,4 tỉ đồng tiền bồi thường.

Tại tòa, bị cáo Bổng thừa nhận làm không đúng chức năng, không xác định nguồn gốc đất và chủ sử dụng đất. Bị cáo Bổng cho rằng mình không trực tiếp chủ trì mà giao cho cấp dưới, khi họ trình lên cũng không xem xét lại mà ký luôn.

Trước HĐXX, bị cáo Bổng khẳng định không nhận lợi lộc gì trong việc thực hiện di dời, giải phóng mặt bằng dự án Formosa.

Thậm chí bị cáo khai còn bỏ tiền túi để vận động họ bàn giao mặt bằng vì mục đích đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Formosa. Dự kiến phiên tòa tuyên án hôm nay 30-11.

Báo Tuổi Trẻ ngày 30/11/2016: Bắt nghi can chém chết người trước quán karaoke

Theo xác minh ban đầu, tối 27-11, Phan Thanh Lâm (23 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu) cùng bạn đến hát karaoke ở quán Anh Khoa (KP.1, P.Quyết Thắng, TP. Biên Hòa).

Tại đây, nhóm của Lâm đã gọi điện cho chị Nguyễn Vân Bảo Sang (23 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu) để điều một số nhân viên nữ đến cùng tham gia, Sang nhận lời.

Sau đó, Sang gọi hai cô gái khác cùng Sang đến quán hát cùng nhóm của Lâm. Khi Sang dẫn hai cô gái vào phòng, Lâm yêu cầu Sang ngồi hát chung nhưng Sang không đồng ý nên xảy ra mâu thuẫn.

Bực tức, Sang ra ngoài điện thoại cho Bùi Quang Thắng (23 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) cùng một số đối tượng khác nhằm đánh “dằn mặt”  Lâm.

Khoảng 22g tối 27-11, sau khi hát xong, nhóm của Lâm ra về thì bị Thắng cùng đồng bọn đợi sẵn ở phía ngoài dùng dao, tuýp sắt, mũ bảo hiểm tấn công. Hậu quả, Lâm bị chém gục tại chỗ và tử vong trên đường đi cấp cứu. Còn nhóm của Thắng bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi gây án.

Sau hơn một ngày điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra công an Đồng Nai đã bắt giữ Thắng, đồng thời tiếp tục xác minh các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định.

Báo Tuổi Trẻ ngày 30/11/2016: Cựu tổng giám đốc PMU18 không đủ điều kiện được đặc xá

Theo đó Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho 4.180 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2016.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đã ký quyết định đặc xá cho 186 người đang được hoãn chấp hành án phạt tù và 18 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có đủ điêu kiện được hưởng đặc xá năm 2016.

Cả hai quyết định này có hiệu lực từ ngày 1-12-2016.

Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ về trường hợp ông Bùi Tiến Dũng, cựu Tổng giám đốc PMU18 có đơn xin đặc xá - ông Nguyễn Sơn, phó chánh án TAND Tối cao, cho biết ông Dũng bị kết án 23 năm tù về 4 tội danh và hiện đã chấp hành được 10 năm tù.

TAND tỉnh Thái Nguyên vừa có quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đối với bị án Bùi Tiến Dũng, nguyên tổng giám đốc PMU18. Quyết định này do ông Ma Nghĩa Hùng, chánh án TAND tỉnh Thái Nguyên ký.

Trong quyết định ghi rõ lý do tạm đình chỉ án phạt tù là do ông Bùi Tiến Dũng đang bị ung thư phổi trái đã phát triển di căn hạch tuyến thượng thận trái T2, N2, M, nghi ngờ di căn phổi phải và có tiên lượng xấu. Hiện ông Dũng đã được đưa về một bệnh viện tại Hà Nội để điều trị.

Ông Nguyễn Sơn xác nhận bị án Bùi Tiến Dũng có đơn xin đặc xá lần này nhưng do chưa đủ điều kiện nên cựu tổng giám đốc PMU18 không nằm trong danh sách được đặc xá.

Báo Tuổi Trẻ ngày 30/11/2016: IS nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Ohio

Theo hãng tin AFP, hãng tin Amaq có liên quan tới IS cho biết, vụ tấn công điên cuồng bằng xe hơi và mã tấu của sinh viên người Somalia Abdul Razak Ali Artan tại ĐH bang Ohio đã được tiến hành theo lời kêu gọi của IS.

Tổ chức tình báo SITE chuyên theo dõi hoạt động của các nhóm cực đoan cho biết những thông tin xác nhận về việc này từ Amaq: "Anh ta (Abdul Razak Ali Artan) đã tiến hành vụ việc để đáp lại những lời kêu gọi tấn công vào các công dân của những nước trong liên minh quốc tế (chống IS)".

Các thông tin liên quan tới nghi phạm tấn công dần được hé lộ khiến nhà chức trách tin rằng tên Artan đã bị kích động trước những nội dung tuyên truyền của những kẻ thánh chiến cực đoan.

Theo truyền thông Mỹ, gia đình tên Artan di cư từ Somalia tới Mỹ qua Pakistan năm 2014. Tên này theo học tại ĐH bang Ohio với tư cách là du học sinh chuyển tiếp năm thứ ba ngành quản lý kho vận.

Truyền thông Mỹ cũng đưa tin về một tài khoản Facebook được cho là của Artan, trong đó có cả những nội dung lên án nước Mỹ.

Đài ABC dẫn một nội dung trên trang Facebook đó viết: "Tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Nước Mỹ hãy dừng ngay việc can thiệp vào các nước khác, nhất là cộng đồng Hồi giáo. Chúng tôi không yếu đâu. Chúng tôi không yếu, xin nhớ cho điều đó.

"Nếu các ông muốn người Hồi giáo chúng tôi ngừng tiến hành các cuộc tấn công kiểu sói cô đơn, hãy cư xử hòa bình. Chúng tôi sẽ không để các ông ngủ yên trừ khi các ông để cho người Hồi giáo được yên bình".

Cũng trong một nội dung khác, tên Artan nhắc tới Anwar al-Awlaki, một giáo sĩ của tổ chức khủng bố Al-Qaeda (sinh tại Mỹ) đã bị giết chết trong cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ tại Yemen, như một người anh hùng.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 29/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 28/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 27/11/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý