Báo Tuổi Trẻ ngày 30/9/2016: Đề nghị điều tra, xét xử lại vụ bị tăng án nặng; Bắt nhóm cướp nhờ camera an ninh; Quái xế quậy tưng, một loạt lãnh đạo CSGT bị kỷ luật; ​Đâm người trọng thương, cướp tài sản; Tổng thống Duterte lại gây sốc, ví mình như Hitler...

Báo Tuổi Trẻ ngày 30/9/2016: Đề nghị điều tra, xét xử lại vụ bị tăng án nặng

Ngày 29-9, VKSND cấp cao tại TP.HCM đã có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đề nghị hủy 2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm do TAND Q.Tân Bình và TAND TP xét xử Mai Thị Ngọc Vân tội cố ý gây thương tích. Mai Thị Ngọc Vân (36 tuổi, ngụ P.2, Q.Tân Bình) là người đã tố cáo thư ký TAND TP.HCM gợi ý và nhận tiền chạy án để xử phúc thẩm vụ án của Vân.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin: Tăng án tù bị cáo đưa tiền "chạy án" cho chồng thư ký tòa, tại phiên tòa phúc thẩm, TAND TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 1-6-2016 đối với hành vi của Mai Khải Hoàn đồng thời tăng nặng hình phạt với bị cáo Vân từ 9 tháng lên 4 năm tù.

Sau khi án có hiệu lực pháp luật, Mai Thị Thu Vân làm đơn và VKSND TP báo cáo đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm để hủy bản án hình sự phúc thẩm nêu trên.

Trong quyết định kháng nghị, VKSND cấp cao tại TP.HCM cho rằng việc áp dụng pháp luật tố tụng hình sự về khởi tố vụ án của Tòa án cấp phúc thẩm không đúng quy định; Bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân quận Tân Bình và bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân TP xét xử bị cáo Mai Thị Ngọc Vân đã có kết luận không phù hợp với những tình tiết, chứng cứ khách quan của vụ án, có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật hình sự và dân sự dẫn đến sai lầm nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án, xử phạt mức án 4 năm tù là chưa đánh giá đầy đủ tính chất, mức độ hành vi phạm tội và đặc điểm nhân thân của bị cáo, đồng thời buộc bồi thường dân sự không có căn cứ pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo.

Theo đó, VKSND cấp cao tại TP đề nghị Ủy ban thẩm phán TAND cấp cao tại TP xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy hai bản án nêu trên và hủy quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/QĐ-TA ngày 10-8-2016 của Hội đồng xét xử phúc thẩm để điều tra, xét xử lại theo đúng quy định của pháp luật.

Báo Tuổi Trẻ ngày 30/9/2016: Bắt nhóm cướp nhờ camera an ninh

Báo Tuổi Trẻ, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ ba đối tượng Đậu Văn Kiều (21 tuổi), Võ Hồng Thành (29 tuổi, đều quê Nghệ An) và Hoàng Quốc Sỹ (25 tuổi, quê Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi “tổ chức cướp giật tài sản”.

Trước đó, vào sáng 28-9, ba đối tượng trên cùng một đối tượng tên Thế (chưa rõ lai lịch) rủ nhau đến khu dân cư Việt Sing (P.An Phú, TX.Thuận An) để trộm cắp.

Thấy chiếc xe máy của anh Nguyễn Văn Hùng (ngụ khu phố 4, P.An Phú) đang dựng trước cửa phòng trọ, nhóm đối tượng bẻ khóa rồi trộm chiếc xe. Anh Hùng truy hô và người dân đuổi theo thì bị ba đối tượng trên cản lại để đồng bọn tẩu thoát.

bao tuoi tre ngay 3092016

Từ hình ảnh camera an ninh trên nhiều tuyến đường, Công an P.An Phú đã nhận dạng được biển số xe máy bị mất cùng các đối tượng đang di chuyển về hướng TX.Dĩ An nên tổ chức truy bắt. Đến 7g sáng cùng ngày, công an bắt được ba đối tượng nêu trên cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, ba đối tượng trên thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình. Cả ba đối tượng đều có tiền án về tội “cướp giật, trộm cắp tài sản”.

Báo Tuổi Trẻ ngày 30/9/2016: Quái xế quậy tưng, một loạt lãnh đạo CSGT bị kỷ luật

Công an Long An đã kỷ luật mức độ khiển trách đối với trưởng Phòng CSGT đường bộ, đường sắt và trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH vì để xảy ra vụ việc hàng trăm thanh niên tụ tập gây rối loạn giao thông.Ngày 29-9, đại tá Phạm Hữu Châu - phó giám đốc Công an tỉnh Long An - xác nhận thông tin trên.

Bên cạnh đó, giám đốc Công an tỉnh Long An cũng ra quyết định kỷ luật mức cảnh cáo đối với đội trưởng đội tuần tra giao thông quốc lộ 1 (đội 1.PC67) và tổ trưởng tổ phòng chống tội phạm tuyến giao thông (tổ 09.PC45).

Trưởng Phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động (PK20) và một đội trưởng của phòng này có kíp trực vào thời điểm xảy ra vụ việc trên cũng nhận hình thức phê bình.

Trước đó như đã thông tin, vào rạng sáng ngày 2-9, hàng trăm thanh niên tụ tập trên quốc lộ 1 thuộc địa bàn ấp 5 và ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An để dàn hàng ngang lạng lách, nẹt pô và đua xe khiến nhiều người đi đường hoảng sợ, giao thông ách tắc và ảnh hưởng đến người dân hai bên đường.

Báo Tuổi Trẻ ngày 30/9/2016: Đâm người trọng thương, cướp tài sản

CQĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Kim Chánh, Phạm Văn Hiệp cùng 29 tuổi và trú tại Thuận Thành, Bắc Ninh để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra, tối 24-9, Chánh chuẩn bị một chiếc kéo rồi cùng với Hiệp ra khu vực chờ xe buýt trên đường Nguyễn Văn Linh (phường Gia Thuỵ, Q. Long Biên) với ý định tìm người có tài sản để cướp.

Khoảng 20g15, chị L. T. T. (21 tuổi, sinh viên một trường ĐH tại Hà Nội) vừa đi bộ vừa nghe điện thoại từ khu vực siêu thị Savico Long Biên ra khu vực chờ xe buýt.

Nhìn thấy chị T. đang cầm điện thoại iphone 5s trên tay, Chánh cầm kéo doạ, còn Hiệp cướp điện thoại của chị. Trong lúc giằng co, Chánh dùng kéo đâm liên tiếp 7 nhát vào ngực và lưng chị Trang.

Chị T. chạy được một đoạn về gần phía siêu thị Savico rồi ngất xỉu. Người dân đưa chị T. vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa vết thương, mất nhiều máu.

Chánh và Hiệp mang điện thoại cướp được của chị T. mang đi bán lấy 500.000 đồng tiêu xài.

Cùng với thủ đoạn trên, ngày 25-9, Hiệp và Chánh giấu trong người một chiếc kéo đi bộ đến khu B, xóm 5, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm để tìm “con mồi”. Khi thấy chị Đ. T. H. dựng xe máy gần cầu chui dân sinh để lên đường cao tốc gửi hàng, 2 nghi phạm đã đứng chờ sẵn.

Trong lúc chị H. quay trở lại khu vực để xe thì Hiệp lao ra dùng tay kẹp cổ, Chánh giơ kéo ra doạ. Quá sợ hãi, chị H. rút ví đưa cho Hiệp. Chánh dùng kéo đâm 4 nhát vào tay và chân chị H. để cướp chiếc điện thoại iphone 6plus rồi bỏ chạy.

Trước đó, ngày 22-9, hai người này cũng gây ra một vụ cướp trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hiệp và Chánh còn khai nhận ngày 28-9 gây ra một vụ cướp điện thoại của lái xe taxi tại địa bàn thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh.

Báo Tuổi Trẻ ngày 30/9/2016: Tổng thống Duterte lại gây sốc, ví mình như Hitler

Trong cuộc họp báo tại sân bay quốc tế Davao, miền nam Philippines, ngày hôm nay 30-9, tổng thống Rodrigo Duterte lại trở thành đề tài của truyền thông khi tuyên bố sẽ "lấy làm sung sướng" nếu "tàn sát" được 3 triệu tội phạm ma túy và người nghiện ma túy.

Nhà lãnh đạo của Phippines kể với các nhà báo rằng ông bị những người chỉ trích mô tả “giống một người bà con của Hitler”.

"Cần ghi nhớ là Hitler đã giết hại hàng triệu người Do thái. Ở đất nước Philippines này có 3 triệu con nghiện. Tôi sẽ lấy làm hạnh phúc tàn sát được chúng", Tổng thống Duterte tuyên bố.

Ông cũng nói lấp lửng mà ai cũng có thể hiểu: "Nếu như Đức có Hitler thì Philippines cũng có thể có...". 

"Quí vị đã biết các nạn nhân của tôi rồi. Tôi muốn tiêu diệt hết bọn tội phạm đó để kết thúc vấn đề của đất nước tôi và cứu lấy thế hệ sau", Tổng thống Duterte nói với các nhà báo như một cách thể hiện quan điểm của ông với thế giới về mục tiêu cuộc chiến quyết liệt của ông chống ma túy.

Kể từ khi chính thức lên nắm quyền vào cuối tháng 6 vừa qua, tổng thống Duterte ngày càng thể hiện quyết tâm làm trong sạch cho đất nước 100 triệu dân của mình. Ông đặc biệt tập trung vào tội phạm ma túy và người nghiện ma túy.

Theo các thông tin chính thức, có 3.100 người đã bị giết hại trong cuộc chiến chống ma túy triệt để của chính quyền Manila trong ba tháng qua.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 29/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 28/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 27/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý