Xã hội
04/10/2015 16:26Báo Tuổi trẻ ngày 4/10/2015: Bác sĩ dùng dao chém hai nữ nhân viên
Báo Tuổi trẻ ngày 4/10/2015: Cháy xưởng may, hàng chục công nhân tháo chạy; Bác sĩ dùng dao chém hai nữ nhân viên đã tử vong; Điều tra vụ cô gái chết bất thường tại khách sạn...
#Báo Tuổi trẻ ngày 4/10/2015: Cháy xưởng may, hàng chục công nhân tháo chạy
Vụ cháy lớn xảy ra tại xưởng sản xuất hàng may mặc Công ty TNHH Thế Huy, ấp Tây Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM lúc 8g40 sáng 4-10 làm khu nhà xưởng đổ sập. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 công nhân đang làm việc bên trong xưởng thì phát hiện cháy ở khu vực đặt máy ép phía sau. Các công nhân nhanh chóng tháo chạy ra ngoài cùng người dân dùng bình chữa cháy tại chỗ và nước để dập lửa.
Tuy nhiên, do đám cháy quá lớn nên công tác chữa cháy tại chỗ thất bại. Lửa lan sang khu vực kho chứa hàng hóa và dãy phòng trọ liền kề phía sau.
Nhận được tin báo, lực lượng chỉ huy Cảnh sát PCCC TP.HCM phối hợp lực lượng PCCC Q.12, Q.Tân Phú đã điều động hàng chục xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa.
Lực lượng chức năng đã tiến hành phá dỡ một phần nhà xưởng kiên cố để phun nước vào bên trong.
Tại hiện trường, toàn bộ hàng hóa, máy móc của xưởng sản xuất hàng may mặc bị lửa thiêu rụi. Nhà xưởng bị đổ sập hoàn toàn.
#Báo Tuổi trẻ ngày 4/10/2015: Điều tra vụ cô gái chết bất thường tại khách sạn
Ngày 3-10, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an Hà Nội cho biết vẫn đang điều tra vụ việc một cô gái tử vong tại khách sạn Nikko Hà Nội.
Trước đó, tối 30-9, lễ tân khách sạn này kiểm tra phòng khách thuê quá thời gian nhưng chưa trả phòng. Lễ tân phát hiện một cô gái nằm bất động trong phòng nên gọi cấp cứu nhưng cơ quan y tế xác định cô gái đã tử vong trước đó.
Vụ việc sau đó được trình báo đến cơ quan công an. Bước đầu, cơ quan công an xác định cô gái này là L.T.L (23 tuổi, quê huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, hiện đang tạm trú tại Hà Nội).
Do có biểu hiện tử vong bất thường nên cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường, tử thi đối với cô gái này để điều tra nguyên nhân tử vong.
Bước đầu, việc tiến hành pháp y xác định nạn nhân không bị tác động ngoại lực. Hiện các mẫu khám nghiệm đang được chuyển đến Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an, để phân tích trước khi có kết luận chính xác nhất về nguyên nhân tử vong.
Được biết, T. có quan hệ tình cảm với một người đàn ông quốc tịch Singapore tên Chia De Hong Bernad (32 tuổi). Bernard nhập cảnh Việt Nam hơn 20 lần, thường vào thứ bảy, chủ nhật thăm T. và ngày 26-9 có đến thuê phòng ở khách sạn Nikko, dự kiến ở đến ngày 30-9.
Tuy nhiên, khi phát hiện T. đã tử vong thì không có Bernard tại hiện trường. Chị T. cũng đi khỏi nhà từ ngày 26-9 và đến khi phát hiện đã tử vong.
#Báo Tuổi trẻ ngày 4/10/2015: Bác sĩ dùng dao chém hai nữ nhân viên đã tử vong
Sáng 3-10, ông Vi Văn Quế - giám đốc Trung tâm y tế huyện Nghĩa Đàn cho biết bác sĩ Lê Hữu Đoài (41 tuổi), trạm trưởng trạm y tế xã Nghĩa Sơn đã qua đời tại nhà sau khi được chuyển từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An về.
Ông Đoài là người dùng dao chém trọng thương hai nữ nhân viên của trạm y tế xã Nghĩa Sơn là bà Lê Thị Điện (49 tuổi, điều dưỡng) và chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga (38 tuổi, trạm phó trạm y tế xã Nghĩa Sơn) vào ngày 24-9.
Anh Nguyễn Đức Thắng, công nhân xây dựng trạm y tế xã Nghĩa Sơn kể lại, khoảng 9g sáng 24-9, anh cùng nhóm thợ đang làm việc thì nghe tiếng kêu cứu, hô hoán của bà Điện từ phòng dược của trạm.
“Khi chúng tôi chạy vào thì thấy ông Đoài cầm một con dao đuổi theo chị Nga, cạnh đó bà Điện bị ngã gục vớt nhiều vết thương trên người. Sau đó ông Đoài nhảy qua tường rào, lao vào tường và cột nhà của một gia đình ở gần đó để đập đầu tự sát”, anh Thắng kể.
Ngay sau đó, cả ba người bị thương đều được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Bà Điện bị gãy tay cùng nhiều vết chém trên người. Chị Nga bị chém 3 nhát vào vùng đầu, gãy một cánh tay.
Chiều 24-9, gia đình bà Điện và chị Nga đã chuyển hai người ra Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội để chữa trị. Còn ông Đoài được chẩn đoán bị nứt hộp sọ, hôn mê sâu sau khi lao đầu vào tường, cột nhà tự sát nên tiếp tục được chuyển lên tuyến trên điều trị.
Theo ông Quế, ông Đoài bị chấn thương sọ não. Sau nhiều ngày nằm viện điều trị nhưng không có chuyển biến, không còn khả năng cứu chữa, gia đình đã đưa ông Đoài về nhà.
