Xã hội
04/10/2016 12:43Báo Tuổi Trẻ ngày 4/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 4/10/2016: Bắt nhóm “bảo kê” cảng cá
Báo Tuổi Trẻ ngày 4/10/2016, Nhóm bảo kê có hành vi bảo kê, cưỡng đoạt tiền của người thu mua hải sản tại cảng cá xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.
Tối 3-10, một lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự (PC45) - công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác nhận, cơ quan này đã bắt năm đối tượng có hành vi bảo kê, cưỡng đoạt tiền của người thu mua hải sản tại cảng cá xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.
Nhóm bảo kê bị bắt do Phan Hoàng Giang (26 tuổi, ngụ xã Phước Tỉnh) cầm đầu cùng bốn đàn em là: Nguyễn Hoàng Lê Vũ (20 tuổi, ngụ xã Phước Hưng), Trần Đình Thiện (Thiện “đen”, 25 tuổi, trú tại xã Phước Hưng), Bùi Chí Khang (21 tuổi, trú tại xã Phước Tỉnh) và Trần Văn Thiệu (22 tuổi, trú xã Phước Hưng).
Trước đó, trinh sát PC45 đã bắt quả tang đàn em của Giang đang thu 2,3 triệu đồng tiền bảo kê của một người thu mua sò nhám tại cảng cá Phươc Tỉnh.
Theo điều tra ban đầu, nhóm bảo kê này đã buộc những người thu mua hải sản phải đóng tiền từ đầu năm 2016, nếu muốn được yên ổn làm ăn.
Vị lãnh đạo PC45 cho biết, nhóm người của Giang cầm đầu hoạt động có tổ chức và hiện PC45 đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Báo Tuổi Trẻ ngày 3/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 2/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 1/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 30/9/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ýBáo Tuổi Trẻ ngày 4/10/2016: Cháy cửa tiệm dịch vụ cưới hỏi, ba người chết thảm
Thông tin trên được đại tá Lê Tấn Bửu - Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM xác nhận. Ba người tử vong gồm hai vợ chồng và một con nhỏ.
Một số nhân chứng cho biết, khoảng 2g45 sáng 4-10-2016, khi nghe tiếng hô hoán của người dân nhiều người phá cửa và dùng nước dập lửa nhưng bất thành. Thông tin về vụ hoả hoạn mau chóng được thông báo đến lực lượng chức năng. Phòng cảnh sát PCCC quận 12 đã triển khai công tác cứu hoả, dập lửa.
Đến 6g sáng, hiện trường vụ việc vẫn đang được phong toả để điều tra nguyên nhân.
Theo người thân, các nạn nhân gồm anh Trịnh Ngọc Tin (35 tuổi), chị Thuỳ (vợ anh Tin) cùng con gái khoảng 2 tuổi.

Người dân sống gần cửa tiệm xảy ra hoả hoạn cho hay, anh Tin cùng vợ thuê mặt bằng trên vài năm nay để kinh doanh dịch vụ cưới hỏi (cho thuê cổng hoa, rạp, bàn ghế... )
Anh Lại Phước Dũng, nhà gần tiệm dịch vụ cưới hỏi cho biết khoảng 2g45 anh đang ngủ thì nghe tiếng kêu cứu, anh cùng khoảng 10 người tìm cách phá cửa, đập tường nhà tìm cách cứu người.
Khi đó khói lửa mù mịt kèm vài tiếng nổ, mội người nghe rất rõ tiếng kêu cứu của anh Tin từ phía trong. "Chúng tôi đã tìm mọi cách nhưng không dập lửa được" - anh Dũng nói.
Báo Tuổi Trẻ ngày 4/10/2016: Trộm hàng loạt xe máy rồi bỏ vì… không biết nơi tiêu thụ
Công an thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vừa phối hợp cơ quan chức năng tổ chức kiểm điểm trước địa phương, giáo dục 11 thiếu niên trộm xe máy.
Trước đó, rạng sáng 30-9, trong lúc tuần tra, công an thị trấn An Thới bắt quả tang nhóm thanh thiếu niên đang thực hiện hành vi trộm 5 xe máy. Điều đáng nói, nhóm này chỉ từ 14 đến 17 tuổi. Đa số có hộ khẩu thường trú tại thị trấn An Thới, thị trấn Dương Đông và xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc. Có hai em đang là học sinh cấp 2.
Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai nhận đã thực hiện hơn 10 vụ trộm xe máy với hơn 10 chiếc và một số đồ đạc có giá trị khác. Các thiếu niên này khai nhận thường tụ tập ở các tiệm net, đợi đến khuya rồi bàn nhau đi trộm.
Sau khi trộm được xe, nhóm này sử dụng vào việc đi chơi. Chẳng hạn khi trộm ở An Thới thì chạy đi Dương Đông chơi rồi chạy về trả lại chỗ cũ. Xe nào còn mới thì giấu để sử dụng cho lần sau chứ không bán vì… không biết nơi nào tiêu thụ.
Trong bản kiểm điểm trước địa phương, những thành viên trong nhóm đều có một biệt danh bên cạnh tên thường gọi, theo kiểu các giang hồ có số má. Cầm đầu nhóm là Trần Hoàng N., sinh năm 2000, có biệt danh là Năm Cam.
Thiếu tá Trần Quốc Long, phó trưởng công án thị trấn An Thới cho biết kể từ khi bị bắt, công an đã liên lạc với gia đình các em nhưng không ai đến thăm hỏi. Thậm chí, đến bữa ăn các anh phải nấu mì hay đi mua cơm cho những thiếu niên này ăn. Trong buổi kiểm điểm trước địa phương cũng không thấy các phụ huynh có mặt.
Theo công an Phú Quốc, trong thời gian ngắn chỉ riêng hai thị trấn Dương Đông và An Thới đã mất đến gần 40 xe gắn máy các loại.
Báo Tuổi Trẻ ngày 4/10/2016: Ngư dân nghi bắt được cá sủ vàng tại cửa sông Tiền
Theo ông Hiệp, khoảng 12g ngày 3-10 ông đang chài cá tại sông Tiền, đoạn thuộc địa bàn huyện Bình Đại, Bến Tre thì bắt được con cá có miệng và viền quanh mang có màu vàng, thân cá có một đường như sợi chỉ chạy dọc, chia thân cá thành hai phần.
Biết bắt được cá quý, ông liền cho ghe chạy về cầu Bến Tre 1, TP Bến Tre để bán. Tuy nhiên, do chưa có đầu mối nên chưa thể bán trong ngày. Con cá yếu dần rồi chết, sau đó ông đã ướp đá để giữ màu sắc cho cá.
Trước đó, ngày 10-8, chị Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (ngụ huyện Bình Đại) cùng chồng đi câu cá tại đoạn sông Tiền thuộc huyện Bình Đại thì câu được con cá sủ vàng 3,8kg và có người trả giá cả trăm triệu đồng ngay khi kéo lên bờ.
Cá sủ vàng được liệt vào loại cá đắt đỏ nhất vì bong bóng cá có giá trị y học cao, thường sống ở khu vực các cửa sông ở Việt Nam. Ở Việt Nam, đã từng nhiều ngư dân bắt được cá này bán với giá lên đến hàng tỉ đồng.
Báo Tuổi Trẻ ngày 4/10/2016: Hàn Quốc khởi tố 7 khách Trung Quốc đánh người ở đảo Jeju
Văn phòng Công tố quận Jeju, Hàn Quốc quyết định khởi tố 7 khách Trung Quốc, có cả phụ nữ, đánh một chủ nhà hàng 53 tuổi tên Ahn vào ngày 9-9 tại đảo Jeju, làm bà bị xuất huyết não. 7 khách Trung Quốc này còn bị cáo buộc hành hung ba người khác khi họ cố lao vào can, một trong ba người này là con trai bà Ahn.
Sự việc xảy ra khi bà chủ nhà hàng Ahn không cho các khách Trung Quốc uống rượu đem từ bên ngoài vào nhà hàng. Sau đó khi bà Ahn yêu cầu họ trả tiền cho những món vừa gọi, 7 hành khách Trung Quốc bắt đầu đánh bà.
Theo thông tin ban đầu, có đến 8 khách Trung Quốc tại nhà hàng nhưng sau đó cảnh sát khẳng định có một người không đến nhà hàng như dự kiến nên chỉ có 7 khách tham gia vụ hành hung.
Cùng với nhiều hành vi khác của khách Trung Quốc tại đảo, vụ việc này đã gây ra bức xúc trong dư luận Hàn Quốc. Đã có một làn sóng tại Hàn Quốc yêu cầu siết chặt thị thực đối với khách Trung Quốc để tránh các vụ việc tương tự.
Tin nên đọc:
- Báo Tuổi Trẻ ngày 3/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 2/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 1/10/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý