Xã hội
05/01/2016 15:27Báo Tuổi Trẻ ngày 5/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 5/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: Hơn 2 ngày có một đoàn Bộ TN-MT đi công tác nước ngoài; Không xử lý được công trình trên núi Hải Vân vì vùng chồng lấn...
Báo Tuổi Trẻ ngày 5/1/2016: Hơn 2 ngày có một đoàn Bộ TN-MT đi công tác nước ngoài
Bộ Tài nguyên và môi trường vừa có thống kê “giật mình” cho thấy bộ có tới 170 đoàn đi công tác nước ngoài năm 2015, tức bình quân hơn hai ngày bộ này có một đoàn đi nước ngoài.
Thống kê của Bộ Tài nguyên và môi trường (TN-MT) về công tác cán bộ năm 2015, trong đó nêu rõ bộ có tới 170 đoàn đi công tác nước ngoài, 800 lượt cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, học tập kinh nghiệm trong nước, khoảng 600 lượt cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài.
Báo cáo chuyên đề kết quả thực hiện công tác tổ chức cán bộ năm 2015 của Bộ TN-MT dẫn chứng những đợt cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, học tập kinh nghiệm nước ngoài như cử 6 cán bộ đăng ký khóa bồi dưỡng trung hạn tại Mỹ và Canada theo đề án của trung ương về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (gọi tắt là đề án 165);
Cử 13 cán bộ đi học tập tại Ba Lan quản lý nhà nước về khoáng sản, đo đạc và bản đồ; cử 20 cán bộ đi học tập tại Úc về biến đổi khí hậu; tổ chức một đoàn đi học tập tại Mỹ cho 22 cán bộ theo đề án 165 (năm 2016); cử 16 cán bộ tham gia dự tuyển chương trình học bổng Chính phủ Úc;
Cử 43 cán bộ đi học tập, bồi dưỡng tại Trung Quốc về quản lý tài nguyên đất đai và bảo vệ môi trường; cử 4 cán bộ đi học tập tại Nhật về môi trường và dữ liệu khoáng sản; cử 19 cán bộ tham gia dự tuyển chương trình Kinh tế xanh tại Đức; cử 9 cán bộ đi học tại Singapore...
Theo nhận định tại báo cáo chuyên đề kết quả thực hiện công tác tổ chức cán bộ năm 2015, Bộ TN-MT cho rằng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngắn hạn nói chung được chú trọng.
Tuy nhiên, báo cáo của Bộ TN-MT cũng thừa nhận về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cả trong nước lẫn ngoài nước có một số tồn tại.
“Thái độ tham gia học tập của một số công chức, viên chức chưa nghiêm, chưa xác định đúng mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng; chương trình đào tạo, bồi dưỡng còn tập trung nhiều vào lý thuyết” - báo cáo nêu rõ.
Báo Tuổi Trẻ ngày 5/1/2016: Không xử lý được công trình trên núi Hải Vân vì vùng chồng lấn
Ba ngôi nhà gạch cùng nhiều công trình phụ được xây dựng không phép từ nhiều năm nay ở ngay trên núi Hải Vân thuộc địa giới chưa phân định giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế và TP Đà Nẵng.
Công trình này nằm ở bãi biển dưới chân núi Hải Vân. Cạnh đó là khu vực Cửa Khẻm từng gây nhiều tranh cãi về dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine Huế mà báo chí từng phản ánh, gây xôn xao dư luận và được cơ quan chức năng cho dừng triển khai.
Để đến được nơi đây phải vượt qua đèo Hải Vân, đi thêm 7km hướng ra biển và mất hơn một giờ băng rừng.
Các căn nhà này được xây dựng trên một vùng đất tầm 5.000m2, nằm sát mép biển. Trong đó, gồm ba căn nhà kiên cố lợp tôn hoặc ngói có diện tích 20-40m2, trước khoảng sân có sàn gỗ, điện nước cũng được kéo đầy đủ.
Bên cạnh các căn nhà kiên cố, chủ của công trình này còn đang cho đúc thêm hàng ngàn viên gạch ximăng để chuẩn bị xây thêm một số hạng mục.

Ông Trần Văn Hùng - người đang chăn nuôi gà, vịt tại các căn nhà này - cho biết mình là người làm thuê cho chủ, còn chủ là ông Phạm Văn Tý (ngụ Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).
Theo ông Hùng, việc xây dựng nhà ở đây bắt đầu từ năm 2006. Chỉ tay ra đống gạch ximăng đang chất đống, ông Hùng nói “để chuẩn bị xây thêm chuồng gà, chuồng heo”.
Chúng tôi tìm gặp ông Phạm Văn Tý, ông thừa nhận rằng đó là công trình của gia đình mình. Mục đích chính chỉ là nơi cất giữ nông cụ, nuôi bò, heo, dê, gà, vịt... và trú ngụ vào những ngày đi biển, mưa bão không vào bờ được.
Theo ông Tý, khu vực trên được cha mẹ ông khai hoang từ sau năm 1975 và có giấy xác nhận khai hoang của địa phương. Tuy nhiên, ông không cho coi các giấy tờ này.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trương Việt, chủ tịch UBND P.Hòa Hiệp Bắc (Q.Liên Chiểu), xác nhận sau năm 1975, nhiều người dân trên địa bàn quận, trong đó có ông Tý, ra khu vực đó để khai hoang, nuôi bò, dê...
Đến năm 2013, khi phát hiện gia đình ông Tý xây dựng nhà kiên cố không phép, UBND thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) đã vào làm việc với UBND P.Hòa Hiệp Bắc. Do đây là đất chưa thống nhất địa giới giữa hai địa phương nên không bên nào giải quyết được.
Sau đó, hai địa phương mời ông Tý lên cam kết và lập biên bản, giữ nguyên hiện trạng. “Khu vực này vẫn chờ Chính phủ phân định ranh giới giữa hai địa phương. Khi nào phân định rõ địa giới thuộc địa phương nào thì mới xử lý được” - ông Việt nói.
Báo Tuổi Trẻ ngày 5/1/2016: Nhiều công chức Đồng Tháp không biết... đóng dấu
Theo ông Trần Phước Hừng - trưởng phòng cải cách hành chính Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp, đợt này Sở Nội vụ sát hạch 1.200 công chức thuộc năm chức danh trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính tại UBND các xã, phường gồm: văn phòng - thống kê; địa chính - xây dựng - nông nghiệp và môi trường; tư pháp - hộ tịch; tài chính - kế toán và văn hóa - xã hội.
Mỗi công chức trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm (30 điểm), trong đó kiến thức chung về cải cách hành chính, tin học, soạn thảo văn bản chiếm 40%, còn 60% câu hỏi là kiến thức chuyên môn lĩnh vực mà người đó đang làm.
Các huyện Hồng Ngự, Thanh Bình và Cao Lãnh có tỉ lệ công chức đạt yêu cầu (từ 20 điểm trở lên) khá cao. Các địa phương còn lại có tỉ lệ đạt yêu cầu rất thấp. Trong đó TP Sa Đéc “đội sổ” khi có tới 49% công chức không đạt yêu cầu. Các huyện Châu Thành, Tam Nông, Tân Hồng, Lai Vung, Lấp Vò và TP Cao Lãnh có trên 20% công chức không đạt.
Tính chung toàn tỉnh có khoảng 20% công chức cấp xã không đạt yêu cầu, tức gần 240 người. Báo cáo của Sở Nội vụ Đồng Tháp đã thẳng thắn nhìn nhận: “Quá trình sát hạch chưa thật sự nghiêm túc, công chức còn trao đổi, sử dụng tài liệu nhiều.
Nhiều người làm bài kiểm tra mang tính đối phó, chưa thật sự nhìn nhận những hạn chế của bản thân để có biện pháp khắc phục”. Như vậy số lượng công chức chưa đạt yêu cầu có thể cao hơn 20%.
Ông Hừng kể nhiều công chức không trả lời được các câu hỏi về chuyên môn mà họ làm hằng ngày. Ông nêu ví dụ đề sát hạch công chức địa chính - xây dựng - nông nghiệp và môi trường hỏi: “Bãi bồi ven sông trên địa bàn xã, phường, thị trấn do cơ quan nào quản lý?” (đáp án: UBND cấp xã); “Thời gian cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn là bao nhiêu ngày làm việc?” (5 ngày)... nhưng rất nhiều người trả lời sai.
Đề sát hạch công chức văn phòng - thống kê hỏi: “Trẻ em sinh ra sống được từ 24 giờ trở lên rồi mới chết thì cần đăng ký khai sinh hay không?” (phải đăng ký); “Theo quy định của Bộ Nội vụ thì dấu được đóng như thế nào?” (đóng ngay ngắn, rõ ràng, trùm lên 1/3 chữ ký về phía trước, mực dấu màu đỏ tươi)... nhưng số câu trả lời sai rất lớn.
TP Sa Đéc là nơi có tỉ lệ công chức rớt sát hạch cao nhất tỉnh Đồng Tháp. Ông Lê Ngọc Quang Hồng, chủ tịch UBND P.2 (TP Sa Đéc), nói ông rất bất ngờ khi nhận được thông báo kết quả có tới 5/9 công chức của phường không đạt gồm: 2 công chức địa chính - xây dựng, 2 công chức tư pháp - hộ tịch và công chức văn hóa - xã hội.
Ông nói: “Tôi quan sát công việc hằng ngày thấy họ làm rất tốt, nhưng không hiểu tại sao điểm sát hạch lại thấp như vậy. Cũng may là qua đợt sát hạch này mới biết anh em nào yếu cái gì để bồi dưỡng, học thêm”. Ông Nguyễn Văn Sơn (công chức tư pháp - hộ tịch) thừa nhận do trước đây làm cán bộ địa chính, mới chuyển sang làm lĩnh vực này chưa tới một năm nên kiến thức lĩnh vực còn hổng rất nhiều.
Còn ông Nguyễn Hữu Thiện (công chức địa chính - xây dựng) nói ông đã 55 tuổi, ngoài giờ làm việc phải lo toan chuyện gia đình nên hạn chế trong việc cập nhật kiến thức mới. Cả hai người đều xác nhận kết quả sát hạch phản ánh đúng thực tế.
Ông Nguyễn Văn Dương, chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, nói kết quả sát hạch cho thấy một tỉ lệ khá cao công chức chưa đạt yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ. Theo ông Dương, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính cấp xã.
Ông đã chỉ đạo các địa phương tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những người rớt sát hạch và làm bài chưa nghiêm túc, đồng thời sắp xếp, bố trí lại công việc cho phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn. UBND xã, phường, thị trấn lấy kết quả sát hạch này làm tiêu chí phân loại, đánh giá công chức hằng năm.
Còn theo Sở Nội vụ Đồng Tháp, việc sát hạch công chức phường, xã sẽ được tiến hành hai năm/lần. Những người không đạt cả hai lần sát hạch này sẽ bị sa thải.
Báo Tuổi Trẻ ngày 5/1/2016: Mất nguồn phóng xạ tại Công ty cổ phần Ximăng Bắc Kạn
Ngày 4-1, ông Nguyễn Hoàng Hiệp - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn - xác nhận thông tin này với Tuổi Trẻ. Ông Hiệp cho biết nguồn phóng xạ bị mất là loại “phóng xạ yếu".
“Nguồn phóng xạ Cs-137 được đặt trong hộp chì hình trụ (nặng khoảng 3-4kg), bên ngoài là một thùng gỗ có kích thước 50 x 35 x 20cm của Công ty cổ phần Ximăng Bắc Kạn (phường Xuất Hóa, TP Bắc Kạn) bị mất trong quá trình lưu giữ tại kho đang khiến dư luận hết sức quan tâm”.
Ngày 4-1, ông Nguyễn Hoàng Hiệp - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn - xác nhận thông tin này với Tuổi Trẻ. Ông Hiệp cho biết nguồn phóng xạ bị mất là loại “phóng xạ yếu”.
Chiều 4-1, Sở Khoa học - công nghệ Bắc Kạn cũng chính thức có báo cáo bằng văn bản về “sự cố mất nguồn phóng xạ Cs-137”.
Theo đó, Công ty cổ phần Ximăng Bắc Kạn bị Chi cục Thi hành án dân sự TP bắc Kạn kê biên tài sản và giao Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển (BIDV) chi nhánh Bắc Kạn quản lý. Sau đó, Sở khoa học - công nghệ đề nghị BIDV Bắc Kạn quản lý, bảo vệ nguồn phóng xạ được lưu giữ trong kho, dán cảnh báo trên mặt hòm đựng nguồn phóng xạ và ở cửa kho để cảnh báo nguy hiểm.
Đồng thời yêu cầu ông Đinh Văn Bằng (lúc đó là quyền giám đốc Công ty cổ phần Ximăng Bắc Kạn) làm thủ tục di chuyển đến khu lưu giữ an toàn, gửi văn bản cho Cục an toàn bức xạ hạt nhân đề nghị chỉ đạo, hướng dẫn việc vận chuyển nguồn phóng xạ đến nơi lưu giữ theo quy định của pháp luật.
Đến ngày 25-11-2015, UBND tỉnh ban hành văn bản yêu cầu phía Công ty cổ phần Ximăng Bắc Kạn phải di chuyển nguồn phóng xạ Cs-137 về nơi bảo quản an toàn trước ngày 15-12.
Tuy nhiên ngày 15-12, ông Đinh Văn Bằng thông báo điện thoại cho Sở khoa học - công nghệ Bắc Kạn: nguồn Cs-137 của công ty bị mất cắp.
Theo báo cáo của Sở khoa học - công nghệ, ngay sau khi nhận được thông tin, sở đã báo cáo UBND tỉnh, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân về sự cố mất nguồn trên. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Khoa học - công nghệ, Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân tổ chức tìm kiếm nguồn phóng xạ bị mất.
Trao đổi với Tuổi trẻ, ông Vương Hữu Tấn - cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (Bộ Khoa học - công nghệ) - cho biết cục đã cử đoàn chuyên gia mang theo thiết bị dò tìm phóng xạ lên Bắc Kạn để hỗ trợ lực lượng công an truy tìm nguồn phóng xạ thất lạc.
Theo ông Tấn, thiết bị dò tìm được điều lên Bắc Kạn là loại máy mới nhất của cục được Mỹ tài trợ tháng 5-2015, có độ nhạy cao.
Ông Tấn đánh giá việc truy tìm nguồn phóng xạ mất là khó khăn vì bị mất từ cách đây vài tháng, thời điểm mất chưa xác định được.
Ông Tấn cũng nói nguồn phóng xạ bị thất lạc là loại phóng xạ Cs-137, được xếp hạng 5, không ảnh hưởng đến sức khỏe, không gây nguy hiểm đến tính mạng con người cũng như môi trường.
“Hiện tại việc truy tìm do cơ quan công an thực hiện nhưng chúng tôi sẽ cử đoàn thanh tra lên tìm hiểu, căn cứ trên kết quả điều tra của cơ quan công an để xác định đơn vị phải chịu trách nhiệm và sẽ có quyết định xử lý”- ông Tấn cho hay.
Báo Tuổi Trẻ ngày 5/1/2016: Viên sapphire lớn nhất thế giới có thể bán 175 triệu USD
Theo BBC, viện đá quý ở thành phố Colombo của Sri Lanka xác nhận viên đá quý sapphire sao xanh vừa tìm thấy nặng 1.404,49 carat, trước nay chưa từng có viên nào đạt tới khối lượng đó.
Viên sapphire lớn nhất này có giá trị hiện tại ít nhất là 100 triệu USD và chủ nhân hiện sở hữu nó ước tính có thể bán được tới 175 triệu USD tại phiên đấu giá.
Ngành công nghiệp đá quý của Sri Lanka với sản phẩm xuất khẩu chính là đá sapphire có doanh thu hàng năm khoảng 103 triệu USD.
Chủ nhân của viên đá sapphire “khủng” đề nghị giấu tên cho biết ông đã quyết định mua nó ngay khi nhìn thấy và cho rằng đó là viên sapphire sao xanh lớn nhất thế giới.
Viên sapphire giữ kỷ lục lớn nhất trước đó nặng 1.395 carat. Viên sapphire lớn nhất thế giới vừa tìm thấy khai thác được tại mỏ đá quý ở thành phố Ratnapura, miền nam Sri Lanka, nơi được mệnh danh là Thành phố đá quý.
Viên sapphire được người chủ hiện tại đặt tên là Ngôi sao của Adam. Theo quan niệm của người Hồi giáo, sau khi bị đưa ra khỏi vườn Địa đàng, Adam đã đến Sri Lanka. Người ta tin rằng Adam đã sống trên sườn một ngọn núi mà ngày nay được đặt tên là Adam’s Peak (Đỉnh của Adam).
Tin nên đọc:
- Báo Thanh Niên ngày 4/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 3/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 2/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý