Báo Tuổi Trẻ ngày 5/4/2016: Bắt nghi can giết cô chủ quán nước tại Cà Mau; Phá đường dây lừa trúng thưởng, quà tặng tiền tỷ; ​Mâu thuẫn ở quán trà đá, rút dao đâm chết...

Báo Tuổi Trẻ ngày 5/4/2016: Bắt nghi can giết cô chủ quán nước tại Cà Mau; Phá đường dây lừa trúng thưởng, quà tặng tiền tỷ; ​Mâu thuẫn ở quán trà đá, rút dao đâm chết người; Nhắc nhở không tiểu bậy, chủ nhà bị chém trọng thương...

Báo Tuổi Trẻ ngày 5/4/2016: Bắt nghi can giết cô chủ quán nước tại Cà Mau

Nghi can Châu Tô Yép, 44 tuổi bị bắt khi đang lẩn trốn tại Campuchia. Khi bị bắt, công an thu giữ nhiều nữ trang nghi Yép cướp của nạn nhân. Ngày 4-4, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã bắt được nghi can sát hại cô chủ quán nước trong phòng trọ.

Nghi can Châu Tô Yép (44 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) bị bắt khi đang lẩn trốn tại Campuchia.

Cơ quan điều tra thu giữ nhiều nữ trang nghi Yép cướp của nạn nhân.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, chị Huỳnh Thị Lưu Luyến (31 tuổi) bán nước giải khát và thức ăn ngang bến xe khách Cà Mau. Vài tháng trước chị Luyến đến thuê phòng tại nhà ngang bến xe ở cùng bạn trai.

Sáng 30-3, mọi người tá hỏa khi phát hiện chị Luyến chết gần nhà vệ sinh trong phòng. Khi chết thì trên người không còn nữ trang (thường ngày chi Luyến đeo nhiều nữ trang), công an nghi chị Luyến chết do bị cướp.

Báo Tuổi Trẻ ngày 5/4/2016: ​Phá đường dây lừa trúng thưởng, quà tặng tiền tỷ

Ngày 5-4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá thành công một tổ chức lừa đảo quy mô lớn nhất từ trước tới nay bằng hình thức “gửi quà tặng”, “trúng thưởng”.

Theo đó, PC46 đã bắt khẩn cấp 7 đối tượng, trong đó có hai người Nigieria được xác định là chủ mưu, cầm đầu của đường dây này.

Bị bắt giữ tại TP.HCM, hai người đàn ông gốc Phi chỉ im lặng, cúi đầu, không trả lời bất cứ câu hỏi nào của cán bộ điều tra và các phóng viên. Hai người đàn ông này có tên Ihuba Augustine Chinonso và Onu Chinonso Peter - cùng quốc tịch Nigiaria.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng bị bắt, hai người gốc Phi này là thành viên cao nhất của nhóm lừa đảo này tại Việt Nam. Qua các cô gái người Việt, họ làm quen và biết vợ chồng Trần Viết Hùng (34 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM) và Lê Thị Mai Phương để móc nối thành một đường dây.

Theo đó, hai người gốc Phi móc nối với các đối tượng nước ngoài hoặc tự lấy hình ảnh của những người đàn ông hấp dẫn, lập nick trên facebook để làm quen với phụ nữ Việt Nam, chat liên tục và thuyết phục rằng đã nảy sinh tình yêu, gửi quà tặng.

Báo Tuổi Trẻ ngày 5/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Việc tiếp theo là của Phương, người đóng vai Công ty chuyển phát nhanh thông báo món quà đã về Việt Nam, sau đó vẽ ra đủ loại phí, những khó khăn liên quan tới thủ tục hải quan, Công an để thuyết phục nạn nhân chuyển tiền.

Hùng là người móc nối với các đối tượng là người lao động chân tay, không hiểu biết pháp luật để thuê họ đi mở tài khoản bằng cả tên thật và tên giả, sau đó rút tiền đưa cho Hùng để hưởng hoa hồng.

Hùng nhận tiền, sẽ chuyển giao cho Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (25 tuổi, ngụ Q.7) - người đang có quan hệ tình cảm với một người đàn ông châu Phi, là trung gian, cung cấp thông tin, hướng dẫn cách thực hiện trong hầu hết các vụ lừa đảo của băng nhóm này.

Tuyết nhận tiền sẽ chuyển cho hai người đàn ông gốc Phi, mỗi khâu sẽ được hưởng hoa hồng và số tiền cuối cùng sẽ đổ vể một tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia do những người gốc Phi tổ chức.

Theo lãnh đạo đội 8, Phòng PC46, đây chỉ là một trong số hàng trăm băng nhóm lừa đảo bằng hình thức, thủ đoạn tương tự trên thế giới, trong đó có rất nhiều nhánh đang hoạt động tại Việt Nam.

PC46 kêu gọi ai là nạn nhân của những chiêu lừa này cần sớm liên hệ với đội 8, PC46, Công an TP.HCM để được giúp đỡ.

Báo Tuổi Trẻ ngày 5/4/2016: ​Mâu thuẫn ở quán trà đá, rút dao đâm chết người

Tối 4 -4, trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Công an Q. Hoàng Mai, Hà Nội, cho biết đơn vị này đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng xảy ra vào trưa cùng ngày trên địa bàn và truy tìm những nghi phạm liên quan. Thông tin ban đầu, nạn nhân là ông Ng. X. Đ (44 tuổi, ở khu đô thị Đồng Tàu, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai).

Theo nhiều người dân chứng kiến vụ việc, khoảng 12g, tại khu đô thị Đồng Tàu, anh Đ. có xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên tại quán trà đá. Thanh niên này dùng cốc đập vào tay anh Đ. rồi bỏ đi. Một lúc sau thanh niên này dẫn theo 2 thanh niên khác đến và rút dao đâm anh Đ. rồi lên xe máy tẩu thoát.

Anh Đ. được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng nạn nhân đã tử vong.

Báo Tuổi Trẻ ngày 5/4/2016: ​Nhắc nhở không tiểu bậy, chủ nhà bị chém trọng thương

Ngày 4-4, Công an Q.Gò Vấp, TP.HCM cho biết đang truy xét vụ một nhóm thanh niên dùng dao xông vào nhà chém trọng thương anh Đỗ Công Điều (45 tuổi, ngụ Bùi Quang Là, P.12, Q.Gò Vấp).

Đang nằm điều trị tại bệnh viện 175, anh Điều kể khoảng 14g ngày 3-4, có một nhóm thanh niên lạ mặt khoảng 6-7 người đến bày đồ ăn, nhậu với một thanh niên làm ở xưởng giày gần nhà anh.

Khoảng 20g30 cùng ngày, anh Điều ra cổng thì thấy một người khoảng 16-17 tuổi đang đứng tiểu bậy vào cổng nhà anh. Anh lên tiếng hỏi "sao cháu đái vào cửa nhà chú". Bị hỏi bất ngờ, người thanh niên "chữa cháy", nói "cháu xin lỗi, cháu chỉ giỡn thôi".

Anh Điều cảnh cáo người thanh niên "nếu lần sau đái nữa chú xẻo...".

Khoảng 30 phút sau, bất ngờ nhóm thanh niên trên đi trên 3 xe máy kéo đến, một người trong nhóm thò tay mở chốt cổng rồi tiến vào trong nhà.

Thấy anh Điều, người này vung dao chém vào bả vai, 2 cánh tay. Anh Điều lui vào trong nhà, người này vung dao chém vào chiếc xe đạp điện của con anh trước khi bỏ đi.

Vợ con anh Điều đứng trên gác thấy anh bị chém nhưng không dám xuống can vì sợ bị tấn công. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera nhà nạn nhân ghi hình.

Báo Tuổi Trẻ ngày 5/4/2016: Cựu nữ thủ tướng New Zealand tranh cử lãnh đạo Liên Hiệp Quốc

Bà Clark, giữ chức thủ tướng New Zealand từ 1999-2008 và hiện giữ chức tổng giám đốc Chương trình Phát triển LHQ (UNDP), khẳng định bà có đủ năng lực để lãnh đạo LHQ trong bối cảnh cơ quan quốc tế này đang đối mặt với “những thách thức vô cùng nghiêm trọng”.

“Vị trí tổng thư ký phải trao tiếng nói cho 7 tỉ người đang trông chờ vào sự hi vọng và hỗ trợ từ LHQ” - Guardian dẫn lời bà Clark. Bà cam kết sẽ thúc đẩy việc cải cách LHQ cũng như tính hiệu quả trong quá trình hoạt động của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh này nếu đắc cử.

Giới ngoại giao nhận định bà Clark là một ứng cử viên tiềm năng và đáng gờm trong cuộc chạy đua tranh chức tổng thư ký LHQ. Đương kim Thủ tướng New Zealand John Key cũng khen ngợi bà có những kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp để trở thành nữ tổng thư ký đầu tiên của LHQ.

Trong bảy năm lãnh đạo UNDP, tổ chức lớn nhất của LHQ phụ trách các chương trình phát triển quy mô lớn khắp thế giới, bà Clark đã làm được một nhiệm vụ khó khăn là thu gọn ngân sách trong lĩnh vực này. Điểm mạnh này có thể giúp bà có được sự ủng hộ của Mỹ, một nước đóng góp lớn cho chi phí hoạt động của LHQ.

Tin nên đọc:

  • Báo Thanh Niên ngày 4/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 3/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 2/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý