Báo Tuổi Trẻ ngày 5/5/2016: Nữ sinh tát bạn hơn 50 cái vì mâu thuẫn cá nhân; Tử hình kẻ bênh bạn gái đâm chết 2 người ở Hàng Xanh; Chặn cuộc "quyết chiến" bằng bom xăng của nhóm...

Báo Tuổi Trẻ ngày 5/5/2016: Nữ sinh tát bạn hơn 50 cái vì mâu thuẫn cá nhân; Tử hình kẻ bênh bạn gái đâm chết 2 người ở Hàng Xanh; Chặn cuộc "quyết chiến" bằng bom xăng của nhóm học sinh; Hàng ngàn nhà báo Ai Cập đòi sa thải bộ trưởng Nội vụ...

Báo Tuổi Trẻ ngày 5/5/2016: Nữ sinh tát bạn hơn 50 cái vì mâu thuẫn cá nhân

Theo ông Toàn, đúng như thông tin và những hình ảnh trong clip đã được tung lên mạng, lãnh đạo Trường THCS 15/10 (Mộc Châu, Sơn La) đã xác nhận nữ sinh đánh bạn và nữ sinh bị đánh là học sinh của trường.

Vì mâu thuẫn cá nhân nên P., nữ sinh đang học lớp 8, đã tát bạn liên tục hơn 50 cái. Cảnh này được một học sinh khác ghi lại và tung lên mạng ngay sau đó.

“Ngay sau khi nắm được sự việc, chúng tôi đã đề nghị công an điều tra làm rõ sự việc. Hiện chúng tôi đang yêu cầu Trường THCS 15/10 báo cáo bằng văn bản. Khi có kết quận của công an và báo cáo chi tiết của trường trên cơ sở làm việc với những nữ sinh liên quan, chúng tôi sẽ xin ý kiến UBND huyện, Sở GD-ĐT để có biện pháp xử lý trên tinh thần răn đe nghiêm khắc”, ông Toàn trao đổi.

Trước đó, cộng đồng mạng bức xúc khi xem đoạn clip một nữ sinh tát bạn, xung quanh nhiều học sinh khác chứng kiến, ghi hình lại, reo hò cổ vũ. Nữ sinh bị đánh mặc đồng phục của trường.

Báo Tuổi Trẻ ngày 5/5/2016: Tử hình kẻ bênh bạn gái đâm chết 2 người ở Hàng Xanh

Ngày 5-5, TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử vụ án đâm chết 2 người ở ngã tư Hàng Xanh do Vũ Đức Tài (19 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) thực hiện.

Theo cáo trạng, khoảng 2g30 ngày 14-5-2015, Phạm Nguyễn Ngọc Trân (bạn gái Tài) cùng nhóm bạn uống nước tại quán cà phê trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Q. Bình Thạnh thì gặp nhóm của Nguyễn Anh Thư (bạn gái cũ của Tài) trong quán.

Trong lúc uống nước, thấy nhóm bạn của Thư hay nhìn mình khiêu khích, sợ bị đánh, Trân gọi điện thoại cho Tài đến đón nhưng Tài không đến được. Trân nhờ 1 người bạn trong nhóm chở về nhà Tài.

Báo Tuổi Trẻ ngày 5/5/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Nghe người yêu kể lại chuyện xảy ra trong quán nước, Tài liền điện thoại cho Thư bảo Thư ở quán đợi Tài đến nói chuyện. Tài bỏ vào túi quần 1 con dao bấm xếp, rồi chở Trân cùng đi tới điểm hẹn.

Sau khi nghe điện thoại, sợ bị đánh nên Thư bảo nhóm bạn về trước, một mình ở lại đợi Tài. Lúc này, anh Phạm Thế Minh chở Nguyễn Bình An (người quen của Quế - bạn Thư) chạy xe ngang qua quán. Người bạn này rủ Minh và An vào uống nước.

Khi đến quán nước, Trân ngồi trên xe, còn Tài vào gặp Thư hỏi đã làm gì Trân thì Thư không trả lời. Thấy vậy, An bảo Tài ngồi xuống nói chuyện nhưng bị Tài đạp vào người té ngã khỏi ghế. An đứng dậy đánh lại Tài thì bị Tài dùng dao xếp đâm 4 nhát vào người.

Thấy An bị đâm, anh Minh đến ôm Tài từ phía sau để can ngăn thì Tài xoay lại đâm 2 nhát vào người khiến anh Minh gục ngã xuống vỉa hè. Còn anh An chạy vào quán gục ngã xuống nền nhà. Tài tiếp tục cầm bàn nhựa dánh anh An thì bị chủ quán truy hô thì bỏ chạy.

Anh An và anh được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trước khi nhập viện.

Tại tòa, Tài khai nhận toàn bộ sự việc như cáo trạng truy tố.

Xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, thuộc trường hợp có tính chất côn đồ, giết nhiều người, giết trẻ em (bị hại Minh là vị thành niên) nên tòa đã tuyên phạt Tài mức án tử hình về tội giết người, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình 2 bị hại hơn 230 triệu đồng.

Báo Tuổi Trẻ ngày 5/5/2016: Tạm đình chỉ nhân viên an ninh sân bay Cam Ranh đánh khách

Ông Phan Lê Hoan - giám đốc cảng hàng không quốc tế Cam Ranh - cho biết thông tin trên sáng 5-5.

Theo ông Hoan, qua kiểm tra từ nhiều nguồn thông tin, hình ảnh khác nhau thì tối 2-5, ông Thái đã dùng tay đánh một cái vào sau lưng một nam hành khách người Trung Quốc trong quá trình cùng đồng đội khống chế người đàn ông trên vì có hành vi quá khích.

Ông Hoan thừa nhận trong phát ngôn với báo chí ngày 4-5, ông nói không xảy ra trường hợp nào an ninh sân bay đánh hành khách Trung Quốc trong đêm 2-5.

“Thông tin này không chính xác do nhân viên chúng tôi báo cáo không trung thực, đầy đủ. Đến tối 4-5, chúng tôi mới đủ cơ sở khẳng định có việc nhân viên an ninh sân bay đánh khách. Tôi thành thật xin lỗi về việc đã phát ngôn chưa chính xác vụ việc nêu trên. Chúng tôi cũng đang cố gắng truy tìm tên tuổi, địa chỉ của vị khách Trung Quốc bị đánh để gửi lời xin lỗi” - ông Hoan nói.

Theo ông Hoan, người đàn ông này là hành khách trên chuyến bay VN 462 từ Cam Ranh đi Thượng Hải (Trung Quốc). Vào thời điểm xảy ra vụ việc, nam hành khách trên đang ở phòng cách ly chờ máy bay được lệnh cất cánh sau khi bị hoãn khởi hành gần bốn giờ do kẹt không lưu ở Hongkong.

Ông này đã nhảy lên ghế trong sân bay, la hét, kích động các hành khách khác phản ứng lực lượng làm nhiệm vụ giữ trật tự trong khu vực cách ly. Khi nhân viên an ninh sân bay đến nhắc nhở phải thực hiện đúng các quy định của sân bay thì ông định giật công cụ hỗ trợ.

Trong tình huống này, các nhân viên an ninh buộc phải khống chế ông ta để tránh những hậu quả xấu khác có thể xảy ra.

Theo ông Nguyễn Thanh Hùng - phó trưởng Phòng An ninh cảng hàng không quốc tế Cam Ranh - hành vi của vị khách trên nếu thực hiện đúng quy định pháp luật thì sẽ bị lập biên bản xử lý vi phạm.

Tuy nhiên, do bối cảnh lúc bấy giờ có cả ngàn hành khách đang làm thủ tục xuất cảnh, nhiều người bức xúc nên lực lượng chức năng ở sân bay quyết định chỉ cách ly và nhắc nhở, yêu cầu ông ta không được hành động sai.

Sau đó, nam du khách Trung Quốc này đã được an ninh hàng không áp giải ra máy bay và cùng gia đình bay về Trung Quốc.

Theo ông Hoan, hiện đang xem xét mức độ vi phạm của ông Thái để xử lý. Giám đốc cảng HKQT Cam Ranh cũng nói đã rút kinh nghiệm đối với toàn lực lượng an ninh hàng không của sân bay để không xảy ra tình huống tương tự.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Thái cũng thừa nhận đã sai khi đánh hành khách Trung Quốc vào tối 2-5.

Theo ông Thái, do trước đó một hành khách Trung Quốc khác để con mình cầm điện thoại di động nhưng cứ khăng khăng nói nhân viên an ninh sân bay lấy nên la lối, kích động khiến ông bức xúc.

Khi thấy nam hành khách của chuyến bay VN 462 định giật công cụ hỗ trợ của đồng đội, không thực hiện yêu cầu an ninh sân bay, ông đã có hành vi bột phát nêu trên.

Báo Tuổi Trẻ ngày 5/5/2016: Chặn cuộc "quyết chiến" bằng bom xăng của nhóm học sinh

Khoảng 21g ngày 4-5, nhận được tin của dân, lực lượng công an xã Liên Đầm, huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng đã triển khai lực lượng để ngăn chặn và bắt giữ một nhóm thanh niên đang tụ tập chuẩn bị dao, mã tấu và bom xăng để đánh nhau.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm 14 thanh niên, có độ tuổi từ 13 đến 19 đang học tại các trường THPT trên địa bàn huyện. Cầm đầu nhóm học sinh này là Đoàn Văn Minh (mới bỏ học).

Tại cơ quan công an, nhóm thanh niên khai nhận do có mâu thuẫn từ trước với một băng nhóm tại tổ dân phố 2 thị trấn Di Linh nên 2 nhóm đã hẹn nhau tại khu vực Khu Du Lịch Thác Bopla xã Liên Đầm để “quyết chiến”.

Tuy nhiên, khi thấy lực lượng chức năng, nhóm thanh niên này đã bỏ chạy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 3 xe máy, 5 chai bom xăng tự chế, 4 tuýp sắt, 5 dao Thái Lan và 2 cây rựa...

Báo Tuổi Trẻ ngày 5/5/2016: Hàng ngàn nhà báo Ai Cập đòi sa thải bộ trưởng Nội vụ

Reuters đưa tin bất chấp sự hiện diện của cảnh sát vũ trang, hơn 3.000 nhà báo vẫn tham dự cuộc họp khẩn để phản đối vụ bắt giữ Mahmoud El Sakka và Amr Badr làm việc cho trang tin đối lập Bawabet Yanayer.

Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh các nhà chức trách Ai Cập muốn dập tắt những bất đồng chính kiến đang ngày một gia tăng chống lại tổng thống Abdel Fattah al-Sisi.

Cán bộ công đoàn phóng viên Ai Cập cho biết hành động của cảnh sát tại văn phòng là cuộc bố ráp đầu tiên nhắm đến cơ quan báo chí trong suốt 75 năm qua.

"Chúng tôi yêu cầu tổng thống đưa ra một lời xin lỗi rõ ràng đối với các nhà báo vì đã bố ráp văn phòng" - nhân viên văn phòng báo chí Ai Cập Karem Mahmoud lên tiếng.

"Chúng tôi yêu cầu sa thải bộ trưởng Nội vụ vì ông ấy là người chịu trách nhiệm chính cho cuộc khủng hoảng này" - Mahmoud bổ sung.

Tháng trước chính phủ Ai Cập đã triển khai hàng trăm cảnh sát vũ trang đến trung tâm Cairo sau khi người biểu tình phản đối quyết định của tổng thống Ai Cập về việc trao hai hòn đảo tại biển Đỏ cho Ả Rập Saudi.

Tin nên đọc:

  • Báo Thanh Niên ngày 4/5/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 3/5/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 2/5/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý