Báo Tuổi Trẻ ngày 5/9/2015: Bé trai chết vì tiêm phòng vaccine Quinvaxem 5 trong 1 tại Đắk Nông; Một phụ nữ bị lũ cuốn mất tích tại Yên Bái; Tìm ra bé trai 6 tuổi lái ô tô lao băng băng trên...

Báo Tuổi Trẻ ngày 5/9/2015: Bé trai chết vì tiêm phòng vaccine Quinvaxem 5 trong 1 tại Đắk Nông; Một phụ nữ bị lũ cuốn mất tích tại Yên Bái; Tìm ra bé trai 6 tuổi lái ô tô lao băng băng trên đường...

#Báo Tuổi Trẻ ngày 5/9/2015: Bé trai chết vì tiêm phòng vaccine Quinvaxem 5 trong 1 tại Đắk Nông

Sáng 3/9, chị Trần Thị Quý (18 tuổi, trú thôn Nam Sơn, xã Nam Xuân, huyện Krông Nô) đưa con trai là cháu Nguyễn Đức Hiếu (hơn 3 tháng tuổi) đến Trạm Y tế xã Nam Xuân để tiêm phòng vắc xin Quin Vắc xin 5 trong 1 theo giấy mời của trạm y tế.

Bà Trần Thị Nga (bà ngoại cháu Hiếu) cho biết: Sau khi tiêm, bé được theo dõi ở trạm y tế khoảng 40 phút rồi, không có biểu hiện bất thường nên được cho về nhà. Tuy nhiên, đến khoảng 16h chiều cùng ngày thì cháu Hiếu có những biểu hiện khác thường như khóc nhiều, ít bú và hơi thở yếu dần…

Bé trai chết vì tiêm phòng vaccine Quinvaxem 5 trong 1 tại Đắk Nông

Đến khoảng 18h, thấy cháu có biểu hiện nguy kịch, gia đình đã đưa cháu Hiếu trở lại Trạm Y tế xã Nam Xuân để kiểm tra và có biện pháp can thiệp. Tuy nhiên, tại đây người nhà đã không gặp được nhân viên y tế trạm. Ngay sau đó cháu Hiếu được gia đình đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Nô nhưng cháu Hiếu đã tử vong trên đường tới bệnh viện vào lúc 18h55.

Nghi ngờ cháu Hiếu tử vong là do tiêm vắc xin nên gia đình đã trình báo lên cơ quan chức năng đề nghị điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu Hiếu. Sau khi được các cơ quan chức năng vận động, người nhà cháu Hiếu đã đồng ý để các cơ quan chức năng tiến hành giải phẫu tử thi, tìm nguyên nhân theo quy định.

Hiện Sở Y tế tỉnh Đắk Nông đã cử cán bộ xuống Trạm Y tế xã Nam Xuân để tiến hành niêm phong lô thuốc, phối hợp cùng lực lượng công an và các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

#Báo Tuổi Trẻ ngày 5/9/2015: Một phụ nữ bị lũ cuốn mất tích tại Yên Bái

Từ 21g-22g đêm qua 4-9, tại TP.Yên Bái có mưa rất to khiến mọi con suối dâng cao, nước dồn dập đổ về khu vực tổ 31A phường Đồng Tâm nằm giáp bờ suối.

Sợ tài sản của gia đình bị nước cuốn trôi, bà Đặng Thị Tuyết Lan, sinh năm 1965, trú tổ 31A, P.Đồng Tâm đi qua, đi lại cây cầu tạm bắc qua suối Hào Gia sang bên bờ bên kia nơi gia đình có căn lều nhỏ bên đó để dọn dẹp đồ đạc về.

Tuy nhiên, do nước lũ quá lớn đã vặn gãy cây cầu làm bà rơi xuống suối và bị lũ cuốn trôi.

Ông Trần Xuân Thủy, Chủ tịch UBND TP Yên Bái cho biết ngay sau khi sự việc xảy ra, TP.Yên Bái đã huy động khoảng 70 người gồm các lực lượng công an, bộ đội, dân quân tự vệ tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, đến sáng 5-9 vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân.

Được biết, trận mưa to đêm 4-9 cũng khiến 88 hộ ở các phường Yên Ninh, Minh Tân và Phúc Lộc bị ngập cục bộ, trong đó có hai nhà bị hư hại do sập lở đất.

#Báo Tuổi Trẻ ngày 5/9/2015: Rơi bồn nước từ tầng bốn xuống phòng trọ, một cháu bé tử vong

Khoảng 15h30 ngày 4/9, một bồn nước nằm trên tầng thượng của ngôi nhà 4 tầng đã rớt xuống phòng trọ khu phố 5, Q.Thủ Đức, TP.HCM, khiến 1 cháu bé tử vong. thời điểm xảy ra vụ tai nạn chị Ly và con đang nằm trong phòng trọ. Bất ngờ, từ trên tầng 4 một bồn nước có dung tích khoảng 1.500 m3 rơi xuống làm thủng mái tôn phòng trọ, sập cả bức tường phòng trọ.

Nhiều người chạy đến phòng trọ xem thì thấy mái tôn sập, bồn nước đè lên người mẹ con chị Ly. Lúc này người dân thấy bé N. đã tử vong do bị bình nước đè, chị Ly cũng bị thương.

#Báo Tuổi Trẻ ngày 5/9/2015: Tìm ra bé trai 6 tuổi lái ô tô lao băng băng trên đường

Chiều ngày 4/9, ông Ngô Xuân Hòa - Phó đội Trưởng CSGT Công an TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh - cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh về clip bé trai mặc áo trắng ngồi trong lòng người lớn lái ôtô chạy trên đường phố TP Móng Cái trên các phương tiện truyền thông. Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh và tìm cháu bé đó.

Đến 10h sáng nay, cơ quan chức năng đã xác định được cháu bé là Đ.T.T, đang học lớp 1E, Trường tiểu học Đào Phúc Lộc, bố là Đặng Văn Quy (SN 1973, trú tại khu 5, Ka Long, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), người quay video là Đ.V.L (SN 1996 - anh trai T). Về phương tiện, sẽ áp dụng Khoản 2 để tạm giữ phương tiện đối với một số hành vi nguy hiểm cần thời gian để xác minh làm rõ một số tình huống và làm căn cứ cho việc xử phạt hành chính. Về mức phạt, áp dụng theo điểm D khoản 5 điều 30 Nghị định 171 mức phạt từ 2-4 triệu đồng. Chiếc xe này đã bán qua một chủ. Trước đó, vào ngày 3/9, trên Facebook xuất hiện clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh một bé trai mặc áo trắng ngồi lên lòng người lớn lái chiếc xe ô tô chạy trên đường có nhiều phương tiện đi lại và người đi bộ. Ngay lập tức, clip nhận được nhiều sự chú ý của mọi người. Trong clip, thời điểm đó trên đường có rất nhiều phương tiện đi lại, đặc biệt có những chiếc xe khách, xe đạp, người đi bộ trên đường nhưng bé trai vẫn cầm lái chiếc xe. Đến những đoạn cua, bé trai được người lớn giúp đỡ.