Xã hội
06/03/2016 18:11Báo Tuổi Trẻ ngày 6/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 6/3/2016: Xe tải tông hai mẹ con chết thảm, bé trai văng gầm taxi thoát chết; Phá sới bạc xóc đĩa, bắt 176 người; Bắt đôi nam nữ “ăn bay” nghiện ma túy...
Báo Tuổi Trẻ ngày 6/3/2016: Xe tải tông hai mẹ con chết thảm, bé trai văng gầm taxi thoát chết
Khoảng 8g30 sáng 6-3, chị Ngô Thị Mỹ Sen (33 tuổi, xã Bình Chương, huyện Bình Sơn) chạy xe máy chở hai con là Phạm Thị Thanh Huệ (9 tuổi) và Phạm Thanh Hiền (7 tuổi) rẽ hướng Hoàng Hoa Thám - Hoàng Văn Thụ thì bất ngờ bị xe tải do tài xế Trần Quang Phu (39 tuổi, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa) lái từ hướng Nguyễn Trãi - Hoàng Văn Thụ tông từ phía sau.
Vụ tai nạn khiến chị Sen và cháu Huệ chết ngay tại chỗ. Bé Hiền bị hất văng qua bên kia đường, lọt vào gầm xe taxi đang đậu chờ đèn đỏ, thoát chết.
Tại hiện trường, vết thắng dài tạo thành vệt trên đường, chiếc xe máy bị kéo lê khoảng 30m hư hỏng nặng nằm kẹt dưới đầu xe tải, phải dùng máy nâng mới lấy được ra ngoài. Bé Hiền khóc nức nở khi nhìn thấy mẹ và chị đã chết.
Người dân chứng kiến vụ việc cho biết thời điểm trên, dù ôm cua nhưng xe tải chạy rất nhanh khiến ai cũng nhìn theo.
Tài xế xe taxi Hà Minh Vương (28 tuổi, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh) cho biết gặp đèn đỏ, anh dừng lại thì thấy chiếc xe tải vẫn lao tới ôm cua và tông thẳng vào xe máy. “Tôi thấy cháu bé lồm cồm bò ra khỏi gầm xe mình mà không có thương tích gì, mừng ghê luôn”, anh Hiền nói.
Sau khi xảy ra tai nạn tài xế Phu bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện Công an TP. Quảng Ngãi tiếp tục lấy lời khai các nhân chứng và người có liên quan làm rõ vụ tai nạn. Trung tá Lê Văn Nhất - phó trưởng Công an TP Quảng Ngãi - cho biết qua kiểm tra giấy tờ, thời điểm xảy ra tai nạn tài xế Trần Quang Phu đã bị Công an huyện Ba Tơ tước giấy phép lái xe.
“Chúng tôi đã thực hiện lệnh bắt tạm giữ hình sự với tài xế Trần Quang Phu vì tội vi phạm quy định điều khiển an toàn giao thông đường bộ”, trung tá Nhất cho biết.
Chứng kiến vụ tai nạn thương tâm, nhiều người đã lập thùng quyên góp ngay tại hiện trường. Được biết, gia đình chị Sen khá nghèo, hai vợ chồng chị làm nông, đi thuê đất khắp nơi trồng dưa hấu.
Báo Tuổi Trẻ ngày 6/3/2016: Phá sới bạc xóc đĩa, bắt 176 người
Ngày 6-3, công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đang tiến hành phân loại, xác định mức độ vi phạm của những người có mặt trong sới bạc thuộc thị xã Đông Triều vừa bị triệt phá một ngày trước đó.
Trước đó, khoảng 13g30 chiều 5-3, công an tỉnh Quảng Ninh đã triển khai lực lượng, di chuyển trong một đoàn tàu đến gần vị trí sới bạc thuộc thôn Tràng Bạch, xã Hoàng Quế, rồi phối hợp với cảnh sát cơ động, công an địa phương ập vào khi những người chơi bạc đang “sát phạt” nhau bằng trò xóc đĩa.

Tại hiện trường, cơ quan công an đã bắt giữ 176 người đến từ nhiều địa phương như Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Hà Nội, Hải Dương…Tang vật thu giữ gồm một bộ bát đĩa, 4 quân bài, 28,7 triệu đồng, 49 ôtô và 25 xe máy.
Ngoài ra, có nhiều tang vật, tài sản liên quan đến hành vi đánh bạc cũng được niêm phong đưa về trụ sở cơ quan điều tra.
Báo Tuổi Trẻ ngày 6/3/2016: Bắt đôi nam nữ “ăn bay” nghiện ma túy
Theo đó, thời gian gần đây trên địa bàn TP liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản với tính chất manh động, nguy hiểm, gây hoang mang trong quần chúng. Đội CSHS đặc nhiệm đã lập chuyên án triệt phá.
Khoảng 23g đêm 5-3, xác định nhóm đối tượng đang di chuyển từ quận Ô Môn về Ninh Kiều tìm “con mồi” nên các trinh sát tiến hành đón lõng. Đi đến đường Cách Mạng Tháng 8 (P.Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thủy), thì chúng bị trinh sát khống chế.
Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai tên Phạm Đình Hởi (33 tuổi, ở thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai) và Nguyễn Thị Son (36 tuổi, ngụ KV3, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều). Cả hai vừa cướp túi xách của chị Trần Thị Thanh (bên trong có điện thoại, tiền và giấy tờ) trên đoạn đường này.
Được biết, Son cùng Hởi là con nghiện ma túy, đang uống Methanol tại Trung tâm y tế quận Ô Môn. Sau khi uống thuốc xong, Hởi thường chạy xe máy chở Son đi cướp giật. Tiền và tài sản cướp được, chúng bán tiêu xài và mua ma túy sử dụng.
Ngoài vụ cướp mới thực hiện, Hởi và Son còn khai nhận đã thực hiện trót lọt hơn chục vụ “ăn bay” khác trên địa bàn quận Cái Răng, Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn…
Báo Tuổi Trẻ ngày 6/3/2016: Bắt được nghi phạm giết cụ bà 76 tuổi
Chiều 6-3, đại tá Đặng Ngọc Sơn - phó giám đốc Công an Thừa Thiên-Huế - cho biết đã bắt được nghi phạm giết người, cướp tài sản đêm 28-2 tại xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc.
Nghi phạm là Nguyễn Hùng (62 tuổi, quê xã Vinh Hiền, Phú Lộc). Đối tượng bị lực lượng công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Khánh Hòa. Theo đại tá Đặng Ngọc Sơn, bước đầu Nguyễn Hùng đã thừa nhận hành vi giết người, cướp tài sản.
Hiện công an đang di lý Hùng về Thừa Thiên-Huế để phục vụ công tác điều tra. Ông Sơn cho biết sau khi vụ án xảy ra, cơ quan điều tra đã khoanh vùng các đối tượng hình sự trên địa bàn và phát hiện Nguyễn Hùng bất ngờ đi khỏi địa phương với những dấu hiệu đáng ngờ.
Từ nguồn tin trinh sát, biết Nguyễn Hùng đang lẩn trốn ở Khánh Hòa nên công an tỉnh đã tung lực lượng vào vây bắt.
Trước đó, khoảng 8g sáng 29-2, người thân ghé qua nhà bà Nguyễn Thị Hạ (76 tuổi, trú thôn 1, xã Vinh Hải, Phú Lộc) phát hiện bà đã tử vong trên vũng máu dưới nền nhà. Nhiều đồ đạc trong nhà bị lục tung, túi áo bà Hạ bị rạch một đường và trong túi rỗng không
Bà Hạ sống một mình tại xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc nhiều năm qua, còn ba người con làm ăn sinh sống ở TP.HCM. Theo đại tá Sơn, nghi phạm bị bắt là đối tượng hình sự, từng có nhiều tiền án, tiền sự, từng thụ án tù.
Báo Tuổi Trẻ ngày 6/3/2016: Myanmar tịch thu số ma túy lên đến hơn 30 triệu USD
Thông tin được một điều tra viên cấp cao của Myanmar tiết lộ ngày 6-3.
“Tổng số ma túy trị giá 37 tỉ kyat (hơn 30 triệu USD). Đây là vụ thu giữ ma túy lớn nhất từ đầu năm đến nay” - điều tra viên giấu tên nói.
Theo AFP, cảnh sát đã phát hiện số ma túy trên trong một xe chở container ở một khu công nghiệp ở thành phố Mandalay. Số ma túy bao gồm 82kg ma túy dạng đá, 24kg ma túy thông thường, 6,8 triệu viên thuốc kích thích và 15kg thuốc phiện.
Thời gian qua, Myanmar chật vật kiềm chế ma túy đổ về từ các vùng hẻo lánh và khu vực biên giới, nhưng hiện đây vẫn là nơi sản xuất thuốc phiện lớn thứ 2 thế giới (sau Afghanistan) trong khi sản xuất ma túy đá ngày càng tăng.
Liên Hiệp Quốc cho hay hiện ma túy đá đang thống lĩnh trị trường ma túy toàn cầu và đang bành trướng đáng kể ở Đông Nam Á và Đông Á.
Tháng 7-2015, Myanmar đã thu giữ các viên thuốc kích thích trị giá hơn 100 triệu USD từ một xe chở hàng tư nhân ở phía bắc Yangon.
“Thật kinh khủng khi buôn lậu ma túy ngày càng tăng và lan rộng khắp cả nước” - điều tra viên này nói.
Tin nên đọc:
- Báo Thanh Niên ngày 5/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 4/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 3/3/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý