Báo Tuổi Trẻ ngày 6/7/2016: Để lại thư tuyệt mệnh, thiếu nữ 14 tuổi nhảy cầu Rạch Miễu; Khởi tố tài xế taxi giết nữ giám thị, vứt xác xuống ao; Giám đốc bị bắn trước...

Báo Tuổi Trẻ ngày 6/7/2016: Để lại thư tuyệt mệnh, thiếu nữ 14 tuổi nhảy cầu Rạch Miễu; Khởi tố tài xế taxi giết nữ giám thị, vứt xác xuống ao; Giám đốc bị bắn trước chùa do mâu thuẫn cá nhân hoặc làm ăn; Cảnh sát Bangladesh nhầm lẫn con tin với khủng bố...

Báo Tuổi Trẻ ngày 6/7/2016: Để lại thư tuyệt mệnh, thiếu nữ 14 tuổi nhảy cầu Rạch Miễu  

Ngày 6-7, công an huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang cho biết đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ thiếu nữ 14 tuổi nhảy cầu Rạch Miễu tối 4-7 tại xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho.

Nạn nhân là em H.P.O. - 14 tuổi, ngụ xã Bàn Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 19g ngày 4-7, người dân lưu thông qua cầu Rạch Miễu đoạn thuộc xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho bất ngờ nhìn thấy một cô gái leo lên lan can cầu và gieo mình xuống sông Tiền.

Nhận tin báo, công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với các ngành chức năng tích cực tìm kiếm thi thể thiếu nữ.

Sau gần 2 ngày tích cực tìm kiếm, đến sáng 6-7, Cảnh sát giao thông đường thủy Công an tỉnh Tiền Giang trên đường tuần tra đã phát hiện thi thể của thiếu nữ trôi trên sông Tiền đoạn thuộc xã Kim Sơn, huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang.

Thi thể của O. trôi cách hiện trường nơi nhảy cầu khoảng hơn 10 km đang trong giai đoạn phân hủy.

Theo người nhà nạn nhân, O. nhảy cầu Rạch Miễu tự vẫn là do buồn chuyện vì mình đang bị bệnh. Trước khi chết, O. đã để lại một lá thư gửi cho gia đình với lời xin lỗi vì mình đang bị bệnh nên không muốn làm khổ gia đình.

Báo Tuổi Trẻ ngày 6/7/2016: Khởi tố tài xế taxi giết nữ giám thị, vứt xác xuống ao

Ngày 6-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tiến - 26 tuổi, trú phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh,tài xế taxi hãng Mai Linh để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, tối 3-7, Tiến đón nữ giám thị Phạm Thị Oanh (sinh viên năm 4 Đại học Huế, quê ở Lý Nhân, Hà Nam - đến coi thi tại cụm thi Hà Tĩnh) từ xã Thạch Hà về TP. Hà Tĩnh.

Trên đường đi, Tiến đã nảy sinh ý định giết Oanh để cướp tài sản nên đã cố tình lái xe chạy lòng vòng ở xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh.

Báo Tuổi Trẻ ngày 6/7/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Khi xe đến đoạn đường vắng, Tiến liền ra tay sát hại Oanh lái xe chở nạn nhân đến cầu Sú thuộc huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) ném xác xuống ao phi tang.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Tiến khai nhận đã ra tay sát hại nữ giám thị Phạm Thị Oanh chỉ vì trong ngày chạy taxi đang còn thiếu 300.000 đồng để nộp lệnh cho hãng.

Ngày 5-7, từ lời khai của Tiến, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng đội thợ lặn chuyên nghiệp tìm kiếm nạn nhân Phạm Thị Oanh tại khu vực chân cầu Sú (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Sau gần hai giờ rà soát dưới làn nước dày đặc bèo, cơ quan công an đã tìm được thi thể nạn nhân.

Báo Tuổi Trẻ ngày 6/7/2016: Giám đốc bị bắn trước chùa do mâu thuẫn cá nhân hoặc làm ăn

Ngày 6-7, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Nam cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, tàng trữ vũ khí quân dụng để điều tra, đồng thời truy bắt nghi can bắn chết ông Lê Hữu Trí (41 tuổi, giám đốc một công ty xây dựng tại Hà Nam).

Theo kết quả khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an thu giữ 4 vỏ đạn, 4 đầu đạn, nhiều khả năng là loại đạn dùng cho súng k54.

Theo lời khai của các nhân chứng, khoảng hơn 15g ngày 4-7 người dân nghe thấy bốn tiếng súng nổ ở phía trước cửa chùa Bảo Lộc 1, khi họ chạy ra thấy ông Trí nằm gục bên đường.

Nhận định ban đầu của các đơn vị nghiệp vụ công an Hà Nam, nhiều khả năng nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn cá nhân trong cuộc sống hoặc trong công việc của ông Trí.

Trước đó, chiều 4-7, ông Trí đang đến chùa Bảo Lộc 1 gần UBND phường Thanh Châu, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam thì có hai người đàn ông đi xe máy, mặc áo che nắng, bịt kín mặt lao đến.

Bất ngờ người ngồi sau rút một khẩu súng ngắn bắn về phía ông Trí rồi lên xe bỏ chạy.

Ông Trí được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam cấp cứu nhưng do tình trạng nguy kịch nên được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội ngay sau đó.

Theo thông tin từ từ bệnh viện Việt Đức, tối cùng ngày, ông Trí đã tử vong do vết thương quá nặng, mất nhiều máu.

Báo Tuổi Trẻ ngày 6/7/2016: Bắt ba thanh niên hiếp dâm bé gái sau cuộc nhậu

Ngày 6-7, đại tá Phan Văn Minh - người phát ngôn Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế - cho biết đơn vị vừa ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ ba đối tượng liên quan một vụ hiếp dâm.

Nạn nhân là em N.T (sinh năm 2002, trú xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế).

Ba đối tượng bị bắt bao gồm Huỳnh Trương Thảnh (sinh năm 1999), Trần Huy (sinh năm 1998), cùng trú xã Vinh Thanh, và Phan Thanh Tín (sinh năm 1996), trú ở xã Vinh An, huyện Phú Vang).

Thông tin ban đầu cho hay tối 3-7, T. có nhậu chung với Thảnh, Huy và Tín. Sau cuộc nhậu, khoảng 0g ngày 4-7, T. bị 3 đối tượng trên đưa ra bờ đê thủy lợi thôn 3, xã Vinh Thanh thay nhau hãm hiếp.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh vụ việc và bắt giữ ba đối tượng. Tại cơ quan, các đối tượng đã khai nhận về hành vi của mình.

Hiện công an đang củng cố hồ sơ để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về hành vi hiếp dâm trẻ vị thành niên.

Báo Tuổi Trẻ ngày 6/7/2016: Cảnh sát Bangladesh nhầm lẫn con tin với khủng bố

BBC cho biết ban đầu các quan chức xác định cảnh sát đã tiêu diệt 6 tay súng sau khi kết thúc chiến dịch bao vây nhà hàng Holey Artisan.

Nhưng nay cảnh sát nói rằng một người đàn ông bị nhận nhầm là kẻ khủng bố và thực ra người này là một con tin bị bắt giữ lúc xảy ra vụ việc.

Tuy nhiên vẫn chưa rõ nạn nhân Saiful Islam Chowkidar, một đầu bếp chuyên về pizza của nhà hàng, đã chết như thế nào và ai là người đã giết ông.

Cảnh sát cho biết lúc đầu họ phát hình ảnh của ông Chowkidar cùng với những tay súng khác đã tham gia vụ tấn công nhưng sau đó đã rút ảnh của đầu bếp này xuống và tuyên bố ông không liên quan đến bọn khủng bố.

Tuy nhiên cảnh sát đã không bình luận gì về việc có bắn nhầm ông Chowkidar trong cuộc đấu súng với các tay khủng bố hay không.

Người thân trong gia đình nạn nhân Chowkidar cho biết họ nhận ra ông trong các tấm hình mà cảnh sát phát về kẻ khủng bố.

Ông Chowkidar đang sống cùng hai con gái và người vợ đang mang thai.

Tin nên đọc:

  • Báo Tuổi Trẻ ngày 4/7/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 2/7/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 1/7/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý