Xã hội
07/10/2015 15:33Báo Tuổi trẻ ngày 7/10/2015: Xe khách gặp nạn tại Lào, một người Việt chết
Báo Tuổi trẻ ngày 7/10/2015: Xe khách gặp nạn tại Lào, một người Việt chết; Xác định danh tính nạn nhân vụ án mạng tại quán cháo vịt...
#Báo Tuổi trẻ ngày 7/10/2015: Xác định danh tính nạn nhân vụ án mạng tại quán cháo vịt
Khoảng 16g ngày 6-10, tại quán cháo vịt bà H. (tổ dân phố 10, thị trấn Ea Đrăng, Ea H'leo) người dân phát hiện bà H. và cháu N. cùng ông L. bị chém gục trong quán. Trong đó, ông L. đã tử vong với nhiều vết đâm trên người. Hai nạn nhân bị thương được xác định là Phạm Thị D.H (38 tuổi, ở thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H'leo, chủ quán cháo vịt Hạnh) và con gái bà Hạnh là cháu M.T.T.N. (14 tuổi).
Người đàn ông tử vong là ông Lê Sĩ L. (50 tuổi, có hộ khẩu thường trú tỉnh Phú Yên, đang tạm trú tại huyện M'Đrắk, Đắk Lắk). Cơ quan chức năng cũng thu giữ được một con dao Thái Lan dính máu tại hiện trường.
"Lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp công an huyện Ea H’leo khẩn trương điều tra vụ án mạng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn chưa thể lấy được lời khai vì nhân chứng cũng là nạn nhân là bà H. và con gái đang bị thương rất nặng" - người phát ngôn công an tỉnh Đắk Lắk thông tin.
Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, bác sĩ Nguyễn Quang Sơn - phó trưởng khoa hồi sức cấp cứu cho biết bà H. và con gái nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, tính mạng rất nguy kịch.
#Báo Tuổi trẻ ngày 7/10/2015: Chặn đầu xe tải để cướp, chém tài xế đứt gân tay
Khoảng 0h ngày 7/10, anh Trương Văn Thích (SN 1982, ngụ tại xã Phước Tân, TP. Biên Hoà, Đồng Nai) được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai trong tình trạng đứt gân tay trái, mất rất nhiều máu.
Được biết, anh Thích là tài xế xe tải, vào khoảng 23 giờ ngày 6/10, anh đang điều khiển xe mang biển kiểm soát 60C-156.52, chạy đến đoạn gần Trường Cao đẳng nghề số 8, phường Long Bình, TP. Biên Hoà, thì bị 2 người đi xe máy đột ngột ép và chặn đầu xe.
Anh Thích cảnh giác nên đã chốt cửa buồng lái nhưng một trong 2 người này đã dùng dao chém liên tục vào cửa kính. Vì sợ bị bể kính xe, anh Thích hạ cửa kính xuống, thì người này thò tay vào buồng lái chụp lấy ví để cạnh ghế ngồi. Khi giằng co với kẻ cướp, anh Thích bị hắn dùng dao chém vào tay trái, đứt gân.
#Báo Tuổi trẻ ngày 7/10/2015: Xe khách gặp nạn tại Lào, một người Việt chết
Sáng 7-10, tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết đang điều trị cho bốn nạn nhân vụ tai nạn giữa hai xe khách xảy ra trên địa phận Lào vào trưa 5-10.
Một nạn nhân khác đã tử vong tại chỗ trong vụ tai nạn là ông Trương Thanh T. (75 tuổi, quê Quảng Trị) đã được gia đình đưa về an táng. Ba người khác bị thương nặng đã được đưa vào Bệnh viện trung ương Huế cấp cứu.
Theo lời kể của anh Hoàng Hữu Trường, một trong bốn nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Trị, trước khi xảy ra tai nạn, xe ôtô do ông Trần Văn Xon điều khiển đang trên đường từ Paske, Là) về cửa khẩu La Lay, Quảng Trị.
Trên xe lúc này có 9 người, chủ yếu là người Quảng Trị đi làm ăn từ Lào về quê. Khi đi cách Paske chừng gần 300km thì xe đâm vào đầu một ô tô đi chiều ngược lại.
Theo anh Trường, do vị trí xảy ra tai nạn cách bệnh viện khá xa nên phải rất lâu sau đó, mọi người mới được người dân sống gần đó đưa vào viện sơ cứu. Sau khi sơ cứu, những người này được đưa về Việt Nam qua cửa khẩu La Lay điều trị.
