Báo Tuổi trẻ ngày 7/2/2017 có đưa một số tin nóng đáng chú ý: Công an vào cuộc vụ cô giáo mầm non Sen Vàng bạo hành trẻ

Báo Tuổi trẻ ngày 7/2/2017: Công an vào cuộc vụ cô giáo mầm non Sen Vàng bạo hành trẻ

Ngày 6-2, trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết đã mời ban giám hiệu trường mầm non Sen Vàng và hai cô giáo trong clip bạo hành trẻ đến làm việc để làm rõ hành vi bạo hành trẻ xảy ra tại trường này.

Theo tường trình, hai cô giáo thừa nhận do trong lúc trông trẻ, các cháu khóc nhiều, không kiềm chế được nên các cô giáo đã có hành động dùng dép đánh vào đầu, mặt trẻ.

“Cơ quan Công an đang làm việc với các bên liên quan, thu thập thông tin, củng cố tài liệu để có biện pháp xử lý. Hành vi của các cô giáo sai đến đâu sẽ xử lý nghiêm đến đấy”, một lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng cho biết.

bao tuoi tre ngay 722017

Như đã thông tin, sáng 5-2 trên mạng xã hội xuất hiện clip khoảng 2 phút gây bức xúc nhiều người xem quay cảnh một giáo viên mặc logo của trường mầm non Sen Vàng cầm dép đánh vào đầu, tát, chửi mắng trẻ mầm non khiến bé khóc khản cả tiếng.

Một hình ảnh khác trong clip ghi cảnh giáo viên xịt nước lạnh, vệ sinh cho một học sinh với vẻ lạnh lùng, thờ ơ, không quan tâm tới việc có thể làm trẻ bị lạnh.

Bà Trần Lưu Hoa - trưởng Phòng GD-ĐT quận Hai Bà Trưng - cho biết cơ sở mầm non Sen Vàng sẽ bị ngừng hoạt động vô thời hạn kể từ ngày 6-2.

Cơ sở Sen vàng có giấy phép hoạt động từ năm 2015, trước khi sự việc xảy ra đang trông giữ khoảng 50 - 60 trẻ.

Báo Tuổi trẻ ngày 7/2/2017: Bỏ tục treo cổ trâu đến chết ở Yên Bái

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, khẳng định tỉnh đã chỉ đạo và tuyên truyền người dân khu vực đền Đông Cuông, huyện Văn Yên không tổ chức nghi thức treo cổ trâu đến chết.Bà Trà cũng cho biết những clip treo cổ trâu ở đền Đông Cuông được đăng tải trên mạng xã hội thời gian gần đây là của những năm trước.

“Chúng tôi đã chỉ đạo sẽ không làm việc đó nữa nhưng cần phải tuyên truyền để người dân đồng thuận thay đổi, vì ở đây đều là đồng bào các dân tộc thiểu số” - bà Trà cho biết.

Bà Trịnh Thị Thủy, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH-TT&DL), cũng xác nhận đơn vị này đã nắm được sự việc qua clip treo cổ trâu ở Yên Bái được lan truyền trên mạng xã hội.

“Quan điểm của chúng tôi đã được thể hiện rõ trong Thông tư 15/2015 của Bộ VH-TT&DL là các địa phương không được thực hiện các nghi thức trong lễ hội mô tả cảnh bạo lực, đâm chém phản cảm… Các nghi thức này cần phải thay đổi hình thức thực hiện.

Chúng tôi không yêu cầu người dân bỏ lễ hội nhưng nhưng trong lễ hội có một số nghi thức không còn phù hợp với thời hiện đại nên cần phải điều chỉnh. Như lễ hội làng Ném Thượng (Bắc Ninh) đã điều chỉnh hình thức từ chém lợn giữa sân đình chuyển sang làm trong nhà bạt quây kín.

Còn với lễ hội đền Đông Cuông, cộng đồng địa phương sẽ thảo luận và phối hợp với chính quyền địa phương để đưa ra phương án điều chỉnh phù hợp nhất”.

Chỉ trong một vài ngày, clip quay cảnh người dân treo cổ trâu đến chết ở Yên Bái đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Trong đó phần lớn các ý kiến đều thể hiện quan điểm là nghi thức dã man, tàn bạo đến rùng rợn, không còn phù hợp với thời hiện đại hôm nay.

Tuy nhiên, PGS. TS Bùi Quang Thắng (Viện văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam) lại cho rằng, các nghi lễ chém lợn, giết trâu... làm nhiều người văn minh cảm thấy rùng rợn, ghê tởm là chuyện có thật.

“Nhưng nhu cầu lễ nghi để phục vụ cho những niềm tin có tính cách nguyên thủy của dân ta cũng là một thực tế có thật. Chửi rủa những nghi lễ ấy bừa phứa, mà nhiều người chửi để chứng tỏ mình là người nhân văn hơn, thì đâu phải là cách tốt. 

Vấn đề là phải làm sao dung hòa được hai phía khi giải quyết một vấn đề, đừng bên nào áp chế, sỉ nhục bên nào.


Trường hợp như thế này, theo thiển ý của tôi nên để cộng đồng tự lựa chọn, nếu họ vẫn muốn giữ nghi lễ này hãy để họ làm, tuy nhiên nên có những biện pháp văn hóa để "che" cho những người tham dự lễ hội không thấy được cảnh này, cấm truyền hình, báo chí đưa tin những cảnh này" - ông Thắng nói.

Báo Tuổi trẻ ngày 7/2/2017: Nổ súng hốt trọn điểm đá gà, bắt giữ 34 con bạc

Ngày 6-2, thượng tá Trương Văn Sáu, trưởng phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết đơn vị này vừa triệt phá thành công một tụ điểm đá gà ăn tiền ở huyện Cái Bè, bắt giữ 34 con bạc.

Theo PC45, sau một thời gian dài theo dõi, khoảng 12g30 ngày 5-2, các trinh sát hình sự PC45 bất ngờ nổ súng bắn chỉ thiên, khống chế 32 người trong tụ điểm đá gà ăn tiền trên phần đất của bà Nguyễn Thị Hồng Phấn, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè.

Công an đã tạm giữ 34 đối tượng, 5 con gà đá, 2 cặp cựa sắt, 20 cuộn băng keo đã qua sử dụng, 1 cân đồng hồ, 9 xe máy, 36 điện thoại di động và trên 94 triệu đồng tiền mặt.

Điểm đá gà này do Đặng Thu Sang (tự Thu Ba, 49 tuổi xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) làm chủ.

Theo PC45, sáng 5-2, biết Sang cử người đến tận công an tỉnh để canh chừng công an nên các trinh sát phòng cảnh sát cơ động đã dụ người cảnh giới đeo bám theo các trinh sát qua tỉnh... Vĩnh Long.

Biết công an đã đi khỏi, chủ trường gà ung dung tổ chức đá gà. Tuy nhiên, hàng chục trinh sát phòng cảnh sát cơ động và phòng cảnh sát hình sự xuất quân đến trường gà, nổ súng khống chế toàn bộ các con bạc.

Trước đó, ngày 2-2, PC45 cũng triệt phá một trường gà trên địa bàn huyện Gò Công Tây do Phan Trần Văn Cường (34 tuổi, ngụ xã Long Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) làm chủ, bắt giữ 32 con bạc và trên 43 triệu đồng.

Để phá được trường gà này, hàng chục trinh sát hình sự phải hóa trang thành người làm vườn, người đi chơi đá gà mới bắt được các con bạc.