Xã hội
07/04/2016 16:13Báo Tuổi Trẻ ngày 7/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 7/4/2016: Công an Bình Thuận công bố vụ bắt cóc, giết học sinh 11 tuổi; Hơn 50 người giải cứu xe tải bị tàu hỏa đâm kẹt trên cầu; Trộm hàng ngàn túi xách của chủ, lãnh 7 năm tù; Indonesia sẽ triển khai tên lửa ra Biển Đông...
Báo Tuổi Trẻ ngày 7/4/2016: Công an Bình Thuận công bố vụ bắt cóc, giết học sinh 11 tuổi
Đại tá Nguyễn Văn Nhiều - Chánh văn phòng công an tỉnh Bình Thuận chủ trì buổi họp báo này.
Theo Công an Bình Thuận, đến giờ này công an đã có báo cáo sơ bộ vụ bắt cóc, giết hại học sinh 11 tuổi cho Bộ công an, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh.
Ngày 5-4 sau khi nhận tin báo vụ bắt cóc xảy ra vào ngày 4-4 lãnh đạo công an tỉnh báo cáo bộ công an, bộ chỉ đạo C45 phối hợp với Bình Thuận điều tra truy xét vụ này.
Khoảng 20g ngày 4-4 anh Phan Khắc Dũng báo con của anh là Phạm Khắc Uy N., sinh năm 2005 đi học võ nhưng không thấy về, gia đình đã tổ chức đi tìm kiếm nhưng không thấy con.
Sau đó anh Dũng nhận được tin nhắn từ người lạ cho biết bé Uy N. đang được giam giữ ở Phan Thiết và cấm không được báo công an. Đối tượng tiếp tục nhắn tin đòi 60 triệu đồng tiền chuộc, nhưng thay đổi địa điểm liên tục rồi sau đó không liên lạc được. Lúc này gia đình tự làm, không theo hướng dẫn của công an.
Đến 9g ngày 6-4, công an xác định tung tích lai lịch kẻ bắt cháu N. là Nguyễn Bảo Vũ. Qua đấu tranh đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.
Theo lời khai ban đầu của Vũ: Khoảng 13g ngày 4-4 Vũ đang chơi net, sau đó Vũ định đi đánh bài ở gần trường tiểu học Liên Hương nhưng đến đây không có người chơi chung. Sau đó Vũ thấy cháu N. nên Vũ đuổi theo. Vũ khai trước đó Vũ đã có ý định bắt cóc N. tống tiền bởi Vũ cầm xe máy mà không có tiền chuộc.
Gặp Vũ, cháu N. có xin Vũ 5.000 đồng. Sau đó Vũ chở N. đi về hướng biển Bình Thạnh. Vũ tháo dây đai trong đồng phục võ trói N. Cháu N. bỏ chạy nhưng Vũ đuổi kịp, trói cháu lại lại rồi xiết cổ. Thấy cháu N. không còn động đậy, Vũ đào cát lấp thi thể cháu N. lại.
Vũ khai đi mua sim mới gắn vào điện thoại rồi nhắn cho cha cháu N. đem 200 triệu đồng chuộc con, sau đó đi nhậu. Đến 21g30, anh của nạn nhân (là bạn Vũ) báo cho Vũ việc cháu N. đã bị bắt cóc. Vũ lấy xe máy chạy đến nhà N.
Sau đó Vũ về phòng nghỉ rồi nhắn tin tiếp cho cha cháu N. đòi tiền. Lúc này cha cháu N. thương lượng đưa 60 triệu đồng, Vũ đồng ý. Tiếp đó Vũ nhắn tin thay đổi địa điểm nhận tiền liên tục.
Cha cháu N. đem tiền đến trước một quán nhậu để lại 60 triệu đồng, rồi đến địa điểm nhận con nhưng không thấy.
Vũ khai sau khi nhận 60 triệu của cha cháy N., Vũ dùng tiền này trả nợ cá nhân.
Theo công an Bình Thuận, điều đáng tiếc trong vụ án này là không giữ được tính mạng cháu bé do Vũ đã rắp tâm giết cháu từ trước, nhưng vẫn quyết tâm lấy bằng được tiền chuộc. Điều này là manh động, tàn bạo.
Đối tượng gây án là người ở tại địa phương, việc bắt được kẻ này đã giải tỏa được thông tin dư luận, không để cho phần tử xấu lợi dụng tung tin thất thiệt.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra, kết luận, truy tố, đưa ra xét xử nghiêm khắc trước nhân dân. Phối hợp với sở giáo dục, phối hợp chặt chẽ ban giám hiệu các trường triển khai ngay các biện pháp, không để xảy ra tình trạng tương tự.
Báo Tuổi Trẻ ngày 7/4/2016: Kẻ hiếp, giết nữ sinh trong khách sạn, lãnh 18 năm tù
Theo cáo trạng, Thiên và em N.M.H. là học sinh 1 trường ở Quảng Bình.Giữa tháng 7-2015, trường tổ chức cho đoàn học sinh đi du lịch ở Singapore. Đến tối 21-7-2015, đoàn trở về Việt Nam, thuê khách sạn ở đường Cộng Hòa (P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM) lưu trú để chờ hôm sau ra sân bay về Quảng Bình.
Khoảng 13g ngày hôm sau, trong lúc các giáo viên đang điểm danh và chuẩn bị hành lý, trả phòng khách sạn thì Thiên gọi điện cho giáo viên nói mất hộ chiếu. Thiên xin giáo viên cho em H. lên phòng mình để tìm giúp.

Khi em H. vào phòng thì Thiên chốt cửa, đẩy em H. vào nhà vệ sinh thực hiện hành vi đồi bại. Em H. chống cự thì Thiên bóp cổ H. khiến em ngất xỉu.
Đến gần giờ bay, giáo viên của trường vẫn không thấy hai học sinh này nên lên phòng tìm nhưng Thiên không mở cửa. Trong lúc mọi người đang tìm cách mở cửa thì Thiên từ phòng vệ sinh ra mở cửa phòng.
Khi mọi người vào phòng kiểm tra thì phát hiện em H. nằm bất tỉnh và đưa đi cấp cứu. Nhưng H. đã tử vong sau đó.
Gây án xong, Thiên bỏ trốn và bị công an bắt giữ.
Tại tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Sau khi xảy ra sự việc, gia đình bị cáo đã tự nguyện bồi thường 90 triệu đồng cho gia đình bị hại.
Về phía nhà trường cũng thừa nhận một phần trách nhiệm của mình và tự nguyện nộp 195 triệu tiền mai táng phí và tổn thất tinh thần cho gia đình em H.
Xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, tuy nhiên bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội khi chưa thành niên, nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thiên mức án như trên, buộc bị cáo tiếp tục bồi thường cho gia đình em H. hơn 100 triệu.
Báo Tuổi Trẻ ngày 7/4/2016: Hơn 50 người giải cứu xe tải bị tàu hỏa đâm kẹt trên cầu
Thông tin ban đầu, khoảng 10g sáng 7-4, chiếc xe tải do anh Hoàng Danh Hai - 23 tuổi, ngụ xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu điều khiển lưu thông trên đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt Bắc - Nam đoạn Km373+500 qua xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An.
Đúng lúc đó, tàu chở hàng mang số hiệu HH5 do lái tàu Tạ Quang Thành - 30 tuổi, xí nghiệp đầu máy Hà Nội lưu thông theo hướng Bắc - Nam lao tới đâm trúng. Cú va chạm mạnh kéo chiếc tải chở đá đi một quãng đường chừng 50m rồi mới dừng lại.
Vụ tai nạn làm tài xế Hai bị thương nặng, mắc kẹt lại trong cabin xe tải. Người dân đã nhanh chóng đưa tài xế Hai đến bệnh viện cấp cứu.
Ông Cao Tiến Hùng, giám đốc TNHH một thành viên quản lý đường sắt Nghệ Tĩnh cho biết nhận được tin báo đã điều hơn 50 nhân viên thuộc ba ga Cầu Giát, Yên Lý, Chợ Sy đến hiện trường để ứng cứu.
Đến khoảng 11g50 trưa 7-4, sau khi cho đầu máy tàu hỏa lùi thì chiếc xe tải bị rơi xuống sông. Đường sắt đoạn qua khu vực tai nạn được giải phóng, đảm bảo thông suốt trên tuyến đường sắt Bắc - Nam trở lại.
Anh Nguyễn Văn Thông, nhân viên gác chắn tại khu vực Cầu Lồi cho biết anh đang trực gác chắn thì nghe thấy tiếng rầm lớn. Khi anh Thông chạy ra thì thấy tàu hàng đẩy chiếc xe tải đi một đoạn dài, mắc kẹt trước đầu máy.
Ghi nhận của Tuổi trẻ tại hiện trường, một đoạn hành lang trên cầu đường sắt dài hơn 50m bị kéo hư hỏng hoàn toàn. Nhân viên đường sắt cũng khắc phục xong những đoạn tà vẹt bị hư hại. Chiếc xe tải chở đá nằm gọn dưới sông cũng bị hư hỏng nặng, cách mặt cầu hơn 15m.
Tại khu vực xảy ra tai nạn là đoạn đường ngang dân sinh giao với đường sắt Bắc - Nam có đông dân cư nhưng không có gác chắn, được lắp các tín hiệu cảnh báo.
Trưa nay, người nhà xe tải đang thuê xe cẩu tới hiện trường để đưa chiếc xe lên khỏi sông.
Báo Tuổi Trẻ ngày 7/4/2016: Trộm hàng ngàn túi xách của chủ, lãnh 7 năm tù
Theo bản án sơ thẩm, Phương làm việc tại cửa hàng bán túi xách của chị Cao Nguyễn Hồng Diệp. Trong quá trình làm việc, Phương được chị Diệp giao cho chìa khóa kho hàng túi xách ở quận Tân Bình, TP.HCM, để kiểm hàng, sắp xếp, giao hàng cho khách.
Biết được sơ hở của chị Diệp trong việc quản lý kho hàng nên từ tháng 1-2013 đến tháng 1-2014 Phương lấy trộm túi xách trong kho hàng đi bán lấy tiền tiêu xài.
Sáng ngày 27-1-2014, Phương điện thoại cho cha là ông Nguyễn Công Minh đến chở hai bao hàng với số lượng 71 túi xách, thì bị chị Diệp phát hiện.
Qua quá trình điều tra Phương khai nhận đã trộm tổng cộng 1.295 túi xách.
Tháng 1-2016, Phương bị TAND quận Tân Bình xử phạt 9 năm tù đồng thời buộc phải bồi thường cho chị Diệp 167 triệu.
Tuy nhiên, sau đó bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị hại kháng cáo xem xét trách nhiệm của ông Minh, cũng như tăng mức bồi thường thiệt hại.
Tại tòa phúc thẩm, xét thấy bị cáo Phương tự nguyện bồi thường thêm hơn 400 triệu đồng cho phía bị hại nên HĐXX quyết định giảm án cho bị cáo. Đồng thời HĐXX nhận định ông Minh không biết số hàng trên là Phương trộm, nên không có cơ sở truy tố.
Báo Tuổi Trẻ ngày 7/4/2016: Indonesia sẽ triển khai tên lửa ra Biển Đông
Tạp chí quốc phòng IHS Jane’s dẫn một tài liệu cuộc họp về chi tiêu giữa Tư lệnh các lực lượng vũ trang Indonesia - tướng Gatot Nurmantyo và Ủy ban hạ viện về các vấn đề quốc phòng, tình báo và đối ngoại Indonesia.
Trong đó cho biết không quân Indonesia đang chuẩn bị triển khai 4 đơn vị của binh đoàn các lực lượng đặc nhiệm PASKHAS ra đảo Pulau Natuna Besar - hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Natuna nằm trên Biển Đông.
Các đơn vị này sẽ được hỗ trợ bởi hệ thống tên lửa phòng không Oerlikon Skyshield và đóng ở phía bắc đảo Pulau Natuna Besar, dọc theo bờ biển phía đông của căn cứ không quân Ranai.
Skyshield là hệ thống phòng không gồm pháo đa nhiệm tự động 35 mm có thể bắn 1.000 phát/phút vào máy báy thù địch và đạn dẫn đường chính xác. Hệ thống này đang được trang bị tại các căn cứ không quân như Supadio, Halim Perdanakusuma và Hasanuddin.
Tài liệu cuộc họp cũng đề cập đến yêu cầu cấp ngân sách để cung cấp thêm các hệ thống phòng không tầm trung cho đảo Pulau Natuna Besar, các cơ sở để chứa tới 8 chiến đấu cơ tại căn cứ không quân Ranai, có thể bao gồm Su-27, Su-30 hoặc F-16 và một cơ sở phi đội máy bay không người lái đặt tại phía đông Đường băng 36 của căn cứ không quân Ranai.
Chi phí cho máy bay và cơ sở máy bay không người lái dự kiến tiêu tốn khoảng 91 triệu USD và hoàn thành vào năm 2019 nếu yêu cầu ngân sách được thông qua.
Trong khi đó, các lực lượng vũ trang Indonesia vẫn đang cân nhắc các lựa chọn mua hệ thống phòng không tầm trung nên chi phí cho hệ thống này chưa được tiết lộ.
Trước đó, Mỹ đã hối thúc các đồng minh tại Thái Bình Dương thể hiện vai trò năng động hơn trước sự bành trướng của Trung Quốc. Washington cũng đang cùng Philippines tham gia cuộc tập trận Balikatan gần Biển Đông.
Tin nên đọc:
- Báo Thanh Niên ngày 6/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 5/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 4/4/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý