Xã hội
07/06/2016 16:23Báo Tuổi Trẻ ngày 7/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
Báo Tuổi Trẻ ngày 7/6/2016: Đâm chết bạn gái bằng 20 nhát dao rồi tự sát; Sập trần Bệnh viện Nhi trung ương, vữa rơi trúng bệnh nhi; Một công an viên bị đốt khi đang ngủ;
Báo Tuổi Trẻ ngày 7/6/2016: Đâm chết bạn gái bằng 20 nhát dao rồi tự sát
Công an TP Hải Dương cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 7g15 ngày 7-6 tại ki ốt số 53, chợ Thanh Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
Theo cơ quan công an, Phạm Văn Trưởng (26 tuổi, trú tại xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) đã bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát vào người Vương Thị Hạnh (19 tuổi, cùng trú huyện ở Nam Sách) là nhân viên bán quần áo tại kiốt trong chợ Thanh Bình.
Vụ việc khiến nạn nhân chết tại chỗ trong sự bàng hoàng của hàng trăm người dân.
Sau khi đâm chết Hạnh, Trưởng cũng dùng dao tự đâm mình 7 nhát vào ngực dẫn đến bị thương nặng. Mọi người đã đưa Trưởng đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh.
Thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, Trưởng hiện đang không đo được huyết áp, tràn dịch phổi nhưng tạm thời đã qua cơn nguy kịch.
Được biết giữa Trưởng và Hạnh có quan hệ tình cảm, thời gian gần đây giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, thường xuyên cãi nhau.
Báo Tuổi Trẻ ngày 7/6/2016: Sập trần Bệnh viện Nhi trung ương, vữa rơi trúng bệnh nhi
Vụ việc xảy ra sáng 7-6, tại khu Phòng khám Bệnh viện Nhi trung ương. Trần nhà sập một mảng khoảng 0,5m2, vữa rơi trúng một bệnh nhi đang đợi khám bệnh làm bé bị thương nhẹ. Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Thanh Hải - giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương - cho biết khu nhà bị sập trần là khu nhà cũ trong bệnh viện, hiện đang bị lún, nứt, sửa chữa gia cố thường xuyên nhưng cứ sửa chỗ này lại hỏng chỗ nọ.
Theo ông Hải, trong buổi sáng bệnh viện đã chuyển bệnh nhân sang khu an toàn và bệnh viện sẽ di dời toàn bộ phòng khám, điều trị ở khu vực nhà cũ sang tòa nhà mới trong vòng 1 tháng tới.

Bệnh viện Nhi trung ương là một trong những cơ sở y tế quá tải nhất ở Hà Nội. Năm 2011, Bộ Y tế đã quyết định cho xây dựng khu khám bệnh hiện đại mới trong quần thể bệnh viện, nhưng đến 2014 công trình mới được triển khai.
Theo dự kiến toàn bộ các hạng mục của công trình sẽ hoàn thành trong tháng 6-2015, tuy nhiên cho đến nay công trình này vẫn chưa hoàn thành.
Báo Tuổi Trẻ ngày 7/6/2016: Một công an viên bị đốt khi đang ngủ
Ngày 7-6, công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết ông Nguyễn Văn Tánh (47 tuổi), công an viên phụ trách ấp Tân Thạnh, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ bị châm lửa đốt khi đang ngủ.
Thông tin ban đầu, khoảng 1g sáng cùng ngày, khi đang ngủ trong nhà tại ấp Tân Thạnh, xã Tân Hạnh, ông Tám bị một đối tượng tạt dầu vào mùng và châm lửa đốt.
Lúc này trong nhà ông Tánh có năm thành viên nhưng nghi phạm chỉ châm dầu trực tiếp vào nơi ngủ của ông Tánh.
Sau khi bị đốt, ông Tánh tri hô và được người nhà đưa đi cấp cứu kịp thời. Ông Tánh bị bỏng với tỉ lệ 10%.
Nhận được tin báo, công an xã Tân Hạnh kết hợp với công an huyện Long Hồ, phong tỏa hiện trường và truy tìm nghi phạm.
Sau hơn 3 giờ điều tra, lực lượng công an đã mời nghi phạm Nguyễn Đức Tài (21 tuổi, ngụ xã Tân Hạnh) đến cơ quan để điều tra. Tại cơ quan Công an, Tài khai nhận mua dầu lửa để đốt ông Tánh. Trước đó lúc 19g ngày 4-6, Tài có hành vi đánh mẹ ruột của mình nên mẹ Tài đến trình báo cho ông Tánh, sau đó ông Tánh có đến xác minh thì bị Tài dùng dao rượt chém. Sự việc này cũng đã được trình báo cho Công an xã Tân Hạnh.
Báo Tuổi Trẻ ngày 7/6/2016: Tử hình hai kẻ giết người tình đồng tính để cướp
Ngày 7-6, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa lưu động tại UBND P.An Bình (TP Biên Hòa), tuyên phạt hai bị cáo Mạch Quang Thành, 28 tuổi, ngụ P.Tam Hòa) và Nguyễn Hoàng Hiệp, 21 tuổi, ngụ huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận án tử hình về tội giết người.
Ngoài ra, HĐXX còn tuyên phạt Thành 10 năm tù, Hiệp 9 năm cùng về tội cướp tài sản. Tổng hình phạt chung của hai bị cáo là tử hình.
Theo cáo trạng, Thành có quen biết trước với ông Trần Thái Hòa (44 tuổi, ngụ P.Trung Dũng) và nhiều lần thuê nhà nghỉ quan hệ đồng tính với nhau. Do thiếu tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, Thành nảy sinh ý định giết ông Hòa để chiếm đoạt tài sản. Thành rủ thêm bạn cùng phòng trọ là Hiệp cùng tham gia và Hiệp đồng ý.
Để thực hiện ý định, cả hai cùng nhau lên TP.HCM mua roi điện và dây thắt nút nhựa. Ngày 7-10-2015, Thành điện thoại cho ông Hòa đến chở cả hai vào một nhà nghỉ ở P.An Bình để “tâm sự”.
Tại đây, Thành và Hiệp đã dùng roi điện chích nhiều cái vào người ông Hòa, dùng tay bóp cổ nạn nhân đến chết.
Sau đó, Thành và Hiệp dùng dây thắt nút nhựa trói tay chân ông Hòa lại và dùng chăn đắp lên rồi lấy xe máy của ông Hòa, một điện thoại di dộng cùng 2,5 triệu đồng bỏ trốn.
Đến ngày 11-10, cả hai bị bắt tại Tây Ninh khi đang cầm xe máy lấy tiền và tìm đường vượt biên qua Campuchia.
Báo Tuổi Trẻ ngày 7/6/2016: Không truy tố người mẹ có con bị Gorilla tấn công
Theo Todayonline, lý do để vị công tố viên cho rằng không thể buộc tội người mẹ là vì một đứa trẻ 3 tuổi đôi khi vẫn thường chạy lung tung không thể kiểm soát như vậy.
Việc các nhân viên bảo vệ phải bắn chết một con Gorilla có tên là Harambe nặng 181kg để giải cứu bé trai bị nó quăng quật ngày 28-5 đã làm dấy lên dư luận phản đối tại Mỹ.
Một số người chỉ trích nhân viên vườn thú đã sát hại con Gorilla. Số khác lên án người mẹ không trông con cẩn thận, để cậu bé chui qua hàng rào bảo vệ rồi bị khỉ đột tấn công.
Công tố viên hạt Hamilton Joe Deters cho rằng sự việc vừa rồi chưa thể xem là một hành vi gây nguy hiểm cho trẻ em và lên tiếng bảo vệ người mẹ.
Theo ông Deters, lúc đó người mẹ đang phải trông giữ tới 3 đứa con trong độ tuổi từ 1 tuổi vào chơi trong sở thú. Trong lúc ngoảnh đi vài giây sang một đứa thì cậu bé đã chạy biến rồi leo qua hàng rào.
Ông Deters nói: “Nếu ai đó không tin chuyện một đứa bé 3 tuổi có thể chạy đi rất nhanh thì tức là họ chưa từng có con. Vì chúng có thể làm như vậy và chúng đã làm thế”.
Trong một thông báo từ gia đình bé trai bị nạn, họ cho biết rất vui mừng trước quyết định của công tố viên và xem đây như sự động viên giúp gia đình vượt qua cú sốc để trở lại cuộc sống bình thường.
Ngày 7-6, vườn thú có kế hoạch mở lại chương trình tham quan Gorilla, tuy nhiên hàng rào bảo vệ đã được nâng cấp cao hơn, chắc chắn hơn.
Vườn thú tại Cincinnati cho biết trong 38 năm hoạt động của chương trình Gorrila World, chưa từng xảy ra sự cố mất an toàn nào tương tự tai nạn vừa qua.
Tin nên đọc:
- Báo Thanh Niên ngày 6/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Tuổi Trẻ ngày 6/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
- Báo Thanh Niên ngày 4/6/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý