Báo Tuổi Trẻ ngày 8/5/2016: Đâm chết chồng sau của vợ cũ; Người mua phế liệu bị đánh chết trên phố; Cướp bánh mì vì đói, bị truy tố ra tòa; Trùm ma túy vượt ngục bị chuyển...

Báo Tuổi Trẻ ngày 8/5/2016: Đâm chết chồng sau của vợ cũ; Người mua phế liệu bị đánh chết trên phố; Cướp bánh mì vì đói, bị truy tố ra tòa; Trùm ma túy vượt ngục bị chuyển đến gần biên giới Mỹ...

Báo Tuổi Trẻ ngày 8/5/2016: Đâm chết chồng sau của vợ cũ

Sáng 8-5, Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hữu Nghĩa (sinh năm 1995, trú tại khóm Thới An A, phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên) để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người". Trước đó, khoảng 18g30 ngày 7-5, sau khi nhậu xong Nghĩa lái xe máy rủ Võ Ngọc Thành (SN 1999, trú tại khóm Thới Hòa, phường Mỹ Thạnh) đến nhà chị Nguyễn Thị Bích Phượng (SN 1996, là vợ cũ của Nghĩa, trú tại khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình) để thăm con.

Sau khi vào nhà thăm con được một lúc, Nghĩa ra kêu Thành dẫn xe vào nhà chơi.

Vừa ra khỏi nhà một đoạn thì Nghĩa gặp Nguyễn Hoàng Xuân (SN 1995, là chồng sau của Phượng) về đến. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, trong lúc xô xát Nghĩa dùng dao đâm nhiều nhát vào người Xuân rồi lên xe bỏ chạy.

Xuân được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ngay sau đó.

Sau khoảng một giờ, công an bắt giữ Nghĩa tại khoa cấp cứu Bệnh viện Hạnh Phúc (phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên).

Báo Tuổi Trẻ ngày 8/5/2016: Người mua phế liệu bị đánh chết trên phố

Ngày 7-5, Công an Q.8 
TP.HCM cho biết đang điều tra truy xét vụ việc một nam thanh niên bị đánh tử vong trên đường Mễ Cốc (P.15, Q.8). Nạn nhân tên La Đặt An - 25 tuổi, ngụ P.14, Q.8.

Báo Tuổi Trẻ ngày 8/5/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý

Theo thông tin ban đầu, tối 6-5 anh An đi xe máy trên đường Mễ Cốc thì bị một nhóm thanh niên dùng đá đánh vào đầu gây thương tích rồi bỏ đi. Người dân phát hiện anh An bị thương nằm ven đường, cách đó một đoạn là chiếc xe máy.

Anh An được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do chấn thương nặng phần đầu nên đã tử vong. Công an Q.8 và các đơn vị chức năng TP.HCM đã khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét vụ án mạng.

Tại căn nhà trong hẻm đường Bình Đông, bà Nguyễn Kim Phụng - mẹ anh An - kể trong nước mắt: “An học hết lớp 6 phải bỏ dở việc học phụ mẹ bán hủ tiếu, sau này làm công việc mua phế liệu. Con tôi là lao động chính trong nhà, có ngày đi mua phế liệu từ sáng đến tối mịt mới về. An vừa lo kiếm tiền trang trải cho gia đình vừa lo thuốc thang, viện phí cho anh trai bị bệnh thận”.

Chị Đ.T.H.G. (22 tuổi, vợ sắp cưới của anh An) cho hay anh An qua đời tại bệnh viện do bị chấn thương sọ não.

Báo Tuổi Trẻ ngày 8/5/2016: Cướp bánh mì vì đói, bị truy tố ra tòa

Chỉ vì cướp túi thức ăn gồm bánh mình, chuối sấy, đậu phộng và me trộn giá 45.000 đồng khi bụng đói mà không có tiền, hai thanh niên đã bị truy tố.

Dự kiến ngày 17-5, TAND Q.Thủ Đức, TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án cướp giật tài sản do Ôn Thành Tân (18 tuổi, ngụ P.Tăng Nhơn Phú, Q.9) và Nguyễn Hoàng Tuấn (18 tuổi, ngụ H.Củ Chi) thực hiện.

Vật mà Tân và Tuấn giật là một túi thức ăn gồm bánh mì, chuối sấy, bịch đậu phộng và me trộn đường, trị giá 45.000 đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 22g ngày 17-10-2015 Tuấn gặp Tân tại một tiệm Internet ở Q.9. Cả hai chơi điện tử đến hôm sau thì ngừng. Sau đó, Tân chở Tuấn đi xin việc làm.

Trên đường đi, Tân và Tuấn đói bụng nhưng không có tiền, bèn ghé một tiệm tạp hóa hỏi mua 2 bịch chuối sấy, 1 ổ bánh mì ngọt, 1 bịch đậu phộng rang muối, 3 bịch me trộn đường.

Khi chủ quán đưa các món đồ thì Tuấn giật lấy nhảy lên xe chạy đi. Người dân đã bắt giữ cả hai giao cho Công an P.Linh Chiểu. Tuấn và Tân bị Viện KSND Q.Thủ Đức truy tố về tội cướp giật tài sản.

Theo luật sư Đỗ Hải Bình - Đoàn luật sư TP.HCM, về trường hợp này mặc dù hành vi của Tuấn và Tân đủ yếu tố cấu thành tội phạm nhưng tính nguy hiểm cho xã hội không có thì có thể xử lý bằng các biện pháp khác như cảnh cáo, phạt hành chính chứ không nên xử lý hình sự.

Báo Tuổi Trẻ ngày 8/5/2016: Người thân khóc ngất bên thi thể thầy giáo bị xe ben cán

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7g sáng nay 8-5, thầy Nguyễn Văn Cảnh - 44 tuổi, giáo viên trường tiểu học Bùi Văn Ngữ, H.Hóc Môn đi xe máy trên đường Bà Điểm 7 theo hướng từ đường Nguyễn Ảnh Thủ về ngã tư An Sương.

Khi chạy qua giao lộ với đường Nguyễn Ảnh Thủ khoảng 300m, xe của thầy Cảnh bị va chạm với một xe ben chở đá chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến thầy Cảnh ngã xuống đường và bị bánh xe ben cán qua người, tử vong tại chỗ.

Tài xế xe ben cho xe đậu gần đó rồi mau chóng bỏ đi khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng huyện Hóc Môn đã có mặt để điều tra nguyên nhân tai nạn.

Có mặt tại hiện trường, nhiều người thân của thầy Cảnh gào khóc vì quá đau đớn trước cái chết đột ngột của thầy. Nhiều người dân địa phương chứng kiến sự việc cũng không khỏi thương cảm cho người thầy giáo phải chết thảm trong tai nạn.

Theo người thân, thầy Cảnh hiện đang là giáo viên tổng phụ trách đội của trường tiểu học Bùi Văn Ngữ. Thầy Cảnh có vợ là đồng nghiệp tại trường và có ba con trai, trong đó bé nhỏ nhất mới chỉ 5 tháng tuổi.

“Sáng nay tôi đang uống cà phê gần đây thì nghe xôn xao có vụ tai nạn, tôi chạy ra coi thì đúng là chú mình. Tôi bủn rủn tay chân chạy về nhà báo tin” - anh Nguyễn Minh Tâm, cháu ruột thầy Cảnh ngẹn ngào nói.

Anh Tâm chia sẻ sáng chủ nhật thầy Cảnh thường đi ăn sáng với các đồng nghiệp. “Sáng nay tôi không rõ chú đi đâu về, lúc chỉ còn cách nhà gần 1km thì bị xe ben cán” - anh Tâm nói.

Báo Tuổi Trẻ ngày 8/5/2016: Trùm ma túy vượt ngục bị chuyển đến gần biên giới Mỹ

Theo Juan Pablo Badillo - luật sư của Guzman, ông trùm bị chuyển từ nhà tù ở miền trung Mexico tới một nhà tù ở thành phố Ciudad Juarez, bang Chihuahua (miền bắc Mexico và giáp biên giới Mỹ) vào sáng 7-5 giờ địa phương (tối 7-5 giờ VN) mà ông không biết lý do tại sao.

"Đó là một hành động vô lý, rất vô lý - Badillo nói với Reuters - Chính quyền không nên thế. Điều này hoàn toàn bất ngờ". Ông cũng cho biết thêm nhóm luật sư của Guzman sẽ gặp nhau để bàn bạc tình hình.

"Tại thời điểm này ông ấy không thể bị dẫn độ" - Badillo nói, nhấn mạnh rằng thủ tục pháp lý của việc dẫn độ vẫn chưa hoàn tất.

Ông Eduardo Sanchez, người phát ngôn Tổng thống Mexico, cho biết Guzman được chuyển đi vì nhà chức trách muốn giam ông ở nhà tù an ninh hơn chứ không phải để trục xuất sang Mỹ.

Tuy nhiên một quan chức an ninh cấp cao Mexico cho biết Guzman sẽ bị dẫn độ trước tháng 7 và lúc đầu có lẽ sẽ bị nhốt trong nhà tù Mỹ ở Marion, Illinois, chờ ngày xét xử.

"Tôi nghĩ rằng họ sẽ làm điều đó trong nửa đầu năm nay", quan chức này nói với điều kiện giấu tên.

Một quan chức bang Chihuahua yêu cầu giấu tên cũng nói ông tin rằng Guzman sẽ bị đưa sang Mỹ trong vài tuần nữa.

Theo ông này, ở Ciudad Juarez (nơi Guzman vừa được chuyển đến) có lãnh sự quán Mỹ, cho phép việc bàn giao Guzman được xử lý nhanh hơn là thông qua đại sứ quán Mỹ. Chỉ cần qua biên giới ở Ciudad Juarez là căn cứ quân sự Fort Bliss của Mỹ, và Guzman có thể bị giam tại đây.

Guzman - trùm băng ma túy Sinaloa, là một trong những ông trùm ma túy bị truy nã gắt gao nhất thế giới. Guzman vừa bị bắt trở lại vào tháng 1-2016, sáu tháng sau khi thoát khỏi một nhà tù an ninh bậc nhất ở miền trung Mexico thông qua một đường hầm hiện đại.

Guzman hiện đối mặt với nhiều tội danh, từ rửa tiền đến buôn bán ma túy, bắt cóc và giết người tại nhiều thành phố, trong đó có Chicago, Miami, Brooklyn và Manhattan, New York.

Tin nên đọc:

  • Báo Thanh Niên ngày 7/5/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 5/5/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý Báo Thanh Niên ngày 4/5/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý