Báo Tuổi Trẻ ngày 9/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: 130 con heo bị bơm nước trước khi đưa đi tiêu thụ; Đoàn xe quá tải “nằm vạ” đã chịu cắt thùng, hạ...

Báo Tuổi Trẻ ngày 9/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý sau đây: 130 con heo bị bơm nước trước khi đưa đi tiêu thụ; Đoàn xe quá tải “nằm vạ” đã chịu cắt thùng, hạ tải...

Báo Tuổi Trẻ ngày 9/1/2016: 130 con heo bị bơm nước trước khi đưa đi tiêu thụ

Ngày 8-1, cơ quan chức năng tạm giữ 130 con heo bị bơm nước trước khi đem đi tiêu thụ tại một cơ sở nuôi nhốt heo thuộc KP.7, P.Long Bình, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) chờ kết quả xét nghiệm.

Trước đó, vào chiều 7-1, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh Đồng Nai bất ngờ ập vào kiểm tra cơ sở trên, phát hiện 5 người đang tiến hành bơm nước vào heo. Chủ cơ sở không có mặt tại hiện trường.

Tại thời điểm kiểm tra, trong chuồng có 130 con heo đang nằm bị các đối tượng trên bơm nước, 57 con heo khác đang chờ bơm nước trước khi đưa đi tiêu thụ.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 23 xô nhựa, nhiều chai nước màu vàng, ống nước, thuốc an thần… PC49 tiến hành lập biên bản tạm giữ 130 con heo bị bơm nước để điều tra làm rõ.

Được biết, toàn bộ số heo trên của hai chủ heo khác nhau, được hai tài xế Vũ Việt Bảo Quốc (30 tuổi) và Đinh Văn Hợp (32 tuổi) chở đến cơ sở này. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai cũng tiến hành lấy mẫu nước tiểu từ hai bầy heo trên đưa đi kiểm tra.

Theo một cán bộ thú y, các chai màu vàng là Lactate Ringer, một loại dịch truyền giúp heo khỏe mạnh, khi truyền nước ít bị sốc và bơm được nhiều nước hơn, tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, mức độ nguy hại cho người thì chưa xác định được.

Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Báo Tuổi Trẻ ngày 9/1/2016: Đoàn xe quá tải “nằm vạ” đã chịu cắt thùng, hạ tải

Đoàn xe quá tải trên đại lộ Thăng Long - Hà Nội đã chấp nhận chuyển đến nơi hạ tải, cắt phần thùng xe cơi nới. Ông Trần Đăng Hải - Chánh thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết việc cắt thùng 5 xe quá tải này đã hoàn thành vào 6g30 sáng 9-1.

Theo ông Hải, sau khi nhận bàn giao việc xử lý đoàn xe từ lực lượng thanh tra của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (TCĐB), thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã thuyết phục, đến 9g tối 8-1 đoàn xe đã rời đại lộ Thăng Long về bãi để hạ tải, thực hiện cắt phần thùng xe cơi nới.

Ông Hải cho biết thêm bước đầu ghi nhận các xe này đều chở quá tải, vi phạm kích thước thành thùng xe.

“Việc cắt phần thùng vi phạm cũng có sự chứng kiến của đại diện Tổng cục Đường bộ. Hiện nay các bộ phận liên quan đang lập hồ sơ để có bước xử lý tiếp theo, báo cáo lên Tổng cục Đường bộ” - ông Hải cho biết.

Báo Tuổi Trẻ ngày 9/1/2016

Trước đó, vào lúc 19g ngày 7-1, Đội thanh tra - an toàn thuộc Cục quản lý đường bộ I (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) đã phát hiện đoàn xe tải loại lớn chở đá dăm có dấu hiệu cơi nới thùng xe, chở quá tải đậu trên km25 đại lộ Thăng Long, Hà Nội.

Đây là các xe Howo (thường gọi là xe “hổ vồ”) loại 4 trục chở đá dăm có biển số đăng ký thuộc nhiều tỉnh, thành khác nhau gồm: Hà Nội, Phú Thọ, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc và Lào Cai. Đặc điểm chung là các xe này đều sơn màu xanh và có dán chữ Tuấn Anh ở đầu xe.

Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó đến 20g ngày 8-1, những người xưng là chủ xe, lái xe phản đối việc xử lý, đôi co với lực lượng chức năng.

Dù xe kéo chuyên dụng của Tổng cục Đường bộ và các lực lượng công an của Hà Nội được điều đến nhưng chủ xe chỉ chấp nhận cân kiểm tra tải trọng 1 xe.

Kết quả cân cho thấy tổng tải trọng của xe là 59,29 tấn trong khi tổng tại trọng tối đa được phép hoạt động là 30 tấn. Sau đó, chủ xe không chịu cân tiếp các xe khác và dọa đốt xe nếu lực lượng chức năng cưỡng chế.

Sau khi Tổng cục Đường bộ đề nghị UBND TP Hà Nội phối hợp xử lý đoàn xe quá tải, phía Hà Nội đề nghị giao cho Thanh tra Sở GTVT Hà Nội tiếp nhận xử lý 5 xe trên và báo cáo kết quả xử lý lên TCĐB bằng văn bản.

Báo Tuổi Trẻ ngày 9/1/2016: Công khai rao bán cao hổ, mật gấu, đại bàng trên Facebook

Hàng loạt hình ảnh giết thịt hổ, lấy mật gấu, đại bàng… được một nam thanh niên được cho là ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An rao bán công khai trên mạng xã hội facebook.

Ngày 9-1, cộng đồng mạng xã hội facebook lại xôn xao trước hình ảnh một nam thanh niên có trang mạng cá nhân là Minh Chinh rao bán cao hổ, mật gấu, đại bàng…

Trên facebook, nam thanh niên này “tiếp thị” cho khách hàng có nhu cầu mua cao hổ, mật gấu và các loại động vật hoang dã qua số điện thoại 0972.312.xxx.

Trong hai ngày 16 và 20-12-2015, người này còn đăng hình ảnh xương, da, chú thích là của hồ kèo theo lời rao “Mình 2 ngày nữa làm thịt một con hổ 2 tạ nấu cao cho khách, bác nào muốn mua phần nào của con hổ hoặc chung nồi nấu cao thì alo thẳng cho mình nha”.

Ngày 31-12-2015, thanh niên này đăng hình ảnh một con gấu lớn đã bị xẻ thịt kèm theo lời rao bán và số điện thoại.

Tiếp đó, ngày 7-1 trên facebook cá nhân Minh Chinh đăng hình ảnh chủ nhân đang trực tiếp lấy mật gấu và hàng loạt lọ mật gấu. Trước đó, người này cũng đăng hình ảnh rao bán đại bàng, nhung hươu trên trang cá nhân của mình.

Cũng trên facebook Minh Chinh này đăng hình ảnh biển hiệu cửa hàng chuyên mật gấu tươi khô, nhung hươu, mật ong rừng, cao các loại, nhận nấu cao tại nhà với địa chỉ xóm 6, Chợ Vân, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Liên lạc qua facebook và số điện thoại, người này nói cao hổ cốt có giá từ 25-27 triệu đồng/lượng, mua số lượng bao nhiêu cũng được.

Sáng 9-1, trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết đang xác minh thông tin vụ việc mà thanh niên đăng tải hình ảnh rao bán cao hổ, gấu, đại bàng trên.

Bước đầu xác định nam thanh niên là Hồ Minh Chinh (24 tuổi, ngụ xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu).

Ông Hồ Minh Quỳ, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Quỳnh Lưu cho biết đơn vị đã nhận được thông tin và phối hợp với công an huyện kiểm tra nhà riêng của Hồ Minh Chinh nhưng tại thời điểm kiểm tra thì Minh không có nhà.

Qua kiểm tra ban đầu tại nhà Minh chỉ thu được một số xương chó, không thu được bất kỳ xương hổ, gấu cũng như các loại động vật khác.

Hạt kiểm lâm Quỳnh Lưu và Công an huyện Quỳnh Lưu đang tiếp tục xác minh và mở rộng điều tra vụ việc.

Báo Tuổi Trẻ ngày 9/1/2016: Hạ hạnh kiểm nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn, cổ vũ, quay clip

Một số em khác trong lớp học thì cổ vũ “đánh mạnh lên” hoặc thản nhiên ngồi học bài như không có chuyện gì xảy ra.

Clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh một nữ sinh mặc áo khoác màu xanh, ngồi trên ghế, bị một nhóm nữ sinh khác bao quanh. Trong đó, có ba em thay phiên nhau dùng tay đánh nữ sinh mặc áo khoác xanh.

Vừa đánh những em này vừa chửi thề, đe dọa: “Mầy còn nữa đó, chưa có xong đâu con,… đánh mầy dơ tay tao quá hà”. Đến cuối đoạn clip khi nữ sinh thứ 3 chuẩn bị đánh bạn thì được đám đông cổ vũ, reo hò inh ỏi. Riêng em nữ sinh bị bạn đánh ngồi im, khóc.

Thầy Nguyễn Phú Hữu, hiệu trưởng Trường THCS Trần Quốc Toản (phường 11, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) xác nhận những em trong clip là học sinh của trường. Vụ việc xảy ra vào giờ ra chơi chiều 5-1.

Qua xác minh của nhà trường ba học sinh đánh bạn là L.N.Y.N., M.N.D. và M.N.T. em bị đánh là H.T.H. cả 4 em đều học lớp 7A4. Em quay clip tung lên mạng là T.V.N. học sinh lớp 7A2.

Theo tường trình của các em liên quan, do H. nói xấu ba em N.,D.,T. trên Facebook nên các em tìm H. “tính sổ”. Ba em này yêu cầu H. phải quỳ gối xin lỗi nhưng H. không chịu nên cả nhóm kéo nhau lên phòng học ngoại khóa ở lầu 2 để giải quyết.

Sau khi khi sự việc xảy ra những nữ sinh này đều quay trở lại học bình thường, nhà trường cũng không hay biết. Đến tối 5-1, khi clip xuất hiện trên mạng xã hội, sáng hôm sau nhà trường mời các em này đến làm việc.

“Nhà trường đã hạ hai bậc hạnh kiểm đối với ba học sinh đánh bạn và học sinh quay clip. Ngoài ra, nhà trường cũng hạ một bậc hạnh kiểm đối với ba em khác có hành động cổ vũ”, thầy Hữu cho biết.

Liên quan đến việc nhà trường không hay biết vụ việc đánh nhau ngay trong lớp học, thầy Hữu thừa nhận sẽ họp rút kinh nghiệm đối với giáo viên chủ nhiệm, thầy cô giám thị.

“Do trường cũng có hai giám thị mà địa điểm xảy ra đánh bạn lại nằm ở lầu hai nên nhà trường không hay. Qua vụ việc này nhà trường sẽ tăng cường giáo dục các em không để trường hợp tương tự xảy ra”, thầy Hữu nói.

Báo Tuổi Trẻ ngày 9/1/2016: IS có 30.000 chiến binh, Mỹ giết 25.000, IS vẫn còn 30.000

Theo Defense One, mục tiêu hàng đầu của các chính sách chống khủng bố của Mỹ là bắt giữ hoặc tiêu diệt (trên thực tế chủ yếu là tiêu diệt) những kẻ khủng bố thuộc các băng nhóm, tổ chức đang tồn tại.

Đó cũng là mục tiêu mà mọi nguồn lực về nhân lực, vật lực và ý chí lãnh đạo đều hướng về chúng. Có quá ít tiền bạc cũng như những kế hoạch hành động dành cho các chiến dịch phòng chống sự trỗi dậy của những kẻ khủng bố mới phát sinh.

Nhà báo Micah Zenko của Defense One cho biết khi hỏi các nhân viên cấp trung hoặc một số quan chức chính phủ Mỹ về những việc họ đang làm để ngăn một người bình thường trở thành khủng bố, họ luôn khẳng định đó không phải trách nhiệm của họ.

Trách nhiệm này theo họ thuộc về các cơ quan chính phủ như Bộ ngoại giao Mỹ (DOS) hay Bộ an ninh nội địa Mỹ (DHS).

Tới lượt mình, các cơ quan như DOS hay DHS lại chuyên chú vào những chính sách chống bạo lực cực đoan, mặc dù cũng thừa nhận các nỗ lực của Mỹ trên mặt trận chống khủng bố hoàn toàn không hiệu quả.

Phương pháp hàng đầu được triển khai trong tiêu diệt các nghi phạm khủng bố của Mỹ hiện nay là không kích. Với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) chẳng hạn, giới chức Mỹ liên tục lặp lại quan điểm đường lối giải quyết chúng là tiêu diệt đến từng tên IS.

Tháng 2 năm ngoái, phát ngôn viên DOS, Marie Harf nói: “Chúng ta đang tiêu diệt chúng và sẽ tiếp tục tiêu diệt những kẻ khủng bố IS đang đe dọa chúng ta”.

Tới tháng 6, tướng Mỹ John Hesterman - chỉ huy các chiến dịch không kích của liên quân tại Trung Đông nói: “Chúng ta tiêu diệt chúng ở bất cứ nơi nào chúng ta tìm thấy chúng”.

Còn tuần này, đại tá Steve Warren, phát ngôn viên chiến lịch liên minh quốc tế ném bom IS tuyên bố: “Nếu anh là thành viên của IS, chúng tôi sẽ giết anh. Đó là nguyên tắc của chúng tôi”.

Tuy nhiên vấn đề với nguyên tắc “không kích giết tất cả bọn chúng” không hiệu quả. Các quan chức Lầu Năm Góc nói đã có ít nhất 25.000 chiến binh IS bị tiêu diệt.

Cụ thể, theo một quan chức giấu tên, tháng 11-2015 đã có 23.000 tên bị diệt, trong khi ngày 6-1 vừa qua, đại tá Warren nói có thêm khoảng 2.500 tên IS nữa bị tiêu diệt trong tháng 12-2015.

Cùng với đó họ cũng khẳng định bên cạnh 25.000 chiến binh IS bị giết chỉ có 6 dân thường “có thể” đã bị thiệt mạng trong chiến dịch không kích kéo dài 17 tháng qua.

Tuy nhiên song song với đó, các quan chức Mỹ cũng thừa nhận là quy mô lực lượng của IS hầu như không thay đổi. Năm 2014, Cơ quan tình báo trung ương (CIA) ước tính IS có từ 20.000 đến 31.000 chiến binh.

Trong khi đó, đại tá Warren nhắc lại ước tính về lực lượng của IS vào khoảng 30.000 tên. Như vậy, nếu đơn giản hóa theo dạng công thức, Defense One tóm tắt phép tính của chiến dịch ném bom IS là: 30.000 - 25.000 = 30.000.

Năm ngoái Mỹ ném tổng cộng khoảng 23.144 quả bom xuống sáu nước. Trong đó, 22.110 quả bom ném xuống Iraq và Syria. Ước tính này dựa trên thực tế Mỹ đã tiến hành 77% số đợt không kích IS tại Iraq và Syria.

Tin nên đọc:

  • Báo Thanh Niên ngày 8/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Tuổi Trẻ ngày 7/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý
  • Báo Thanh Niên ngày 6/1/2016 đưa một số tin nóng đáng chú ý