Xã hội
03/08/2015 07:05Bắt được hung thủ vụ nữ sinh chết trong khách sạn
Bắt được hung thủ vụ nữ sinh chết trong khách sạn đang là tin tức nhận được sự quan tâm của dư luận bởi đây là một vụ án đau lòng khi cả nạn nhân và hung thủ đều còn rất trẻ.
Bắt được hung thủ vụ nữ sinh chết trong khách sạn là công lớn của tổ công tác điều tra và lực lượng cảnh sát Quảng Bình sau 10 ngày vụ án xảy ra.
Vào đúng 19h30 hôm qua 2 – 8, cơ quan công an đã bắt giữ được nghi can Nguyễn Văn Thiên, 17 tuổi, học lớp 11 trường Chu Văn An, TP Đồng Hới tại địa chỉ phố 8 phường Nam lý, Đồng Hới, Quảng Bình.
Bắt được hung thủ vụ nữ sinh chết trong khách sạn
Thiên được xác định là nghi phạm đã gây ra vụ chết thương tâm của nữ sinh N.M.H, 13 tuổi, học sinh lớp 8, trường Chu Văn An, TP Đồng Hới tại khách sạn Pearl Palace, nằm trên đường Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.
Được biết vào tối ngày 21 – 7, Thiên và N.M.H là hai học sinh cùng đoàn của trường Chu Văn An và các thầy cô giáo đi du lịch Singapore về đến TP Hồ Chí Minh và ngủ qua đêm tại khách sạn Pearl Palace để hôm sau về Quảng Bình.
Và đến trưa khoảng 13h30 ngày 22 – 7, trong lúc cả đoàn đang tập trung để làm thủ tục trả phòng khách sạn để ra sân bay Tân Sơn Nhất về Quảng Bình thì Thiên đã gọi điện cho một cô giáo trong đoàn nói rằng bị mất hộ chiếu nên xin phép cho em N.M.H cùng lên phòng để tìm hộ Thiên.
Nhưng khi mọi người chờ quá lâu thì không thấy hai em học sinh trên xuống nên cô giáo đã lên phòng 302 để gõ cửa nhưng Thiên không ra mở cửa mà chỉ nói vọng ra: “M.H. xuống dưới rồi mà cô còn con đang đi vệ sinh, con sẽ xuống ngay.” Khi đó mọi người lại quay lại sảnh chờ nhưng vẫn không tìm thấy H. nên đã quay lại phòng 302 để gọi lần nữa và lần này thì không thấy ai trả lời nên cô giáo đã nhờ nhân viên phục vụ khách sạn mở cửa phòng nhưng do cửa bị chốt bên trong nên chỉ hé mở được khoảng 10 cm.
Bắt được hung thủ vụ nữ sinh chết trong khách sạn là công lớn của tổ công tác điều tra và lực lượng cảnh sát Quảng Bình
Khi đó, cô giáo cùng đoàn đã báo cho thầy Đ., thầy giáo dẫn đoàn của trường thì thầy nhanh chóng quay lại phòng 302 và cùng những nhân viên khách sạn mở cửa nhưng vẫn không mở được. Chỉ ít phút sau mới thấy Thiên đi từ phòng tắm ra mở cửa, trong khi mọi người đẩy cửa vào thì Thiên đã lách người rồi trốn mất.
Khi thầy Đ. bước vào mở cửa phòng tắm thì thấy M.H. đã trong tình trạng bất động trong bồn tắm, mọi người nhanh chóng sơ cứu, hô hấp nhân tạo rồi đưa H. đến bệnh viện Trung Vương rồi chuyển qua Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng do quá nguy kịch nên M. H. đã tử vong.
Ngay lập tức vụ việc được công an quận Tân Bình cùng phòng nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh vào cuộc điều tra, khi khám nghiệm tử thi thì phát hiện M.H. đã bị chết do hiếp dâm và ngạt do bị bóp cổ.
Bắt được hung thủ vụ nữ sinh chết trong khách sạn đang là tin tức nhận được sự quan tâm của dư luận bởi đây là một vụ án đau lòng khi cả nạn nhân và hung thủ đều còn rất trẻ
Mọi người nhanh chóng truy tìm nghi phạm Thiên và sau thời gian tìm kiếm 10 ngày thì hiện tại cơ quan công an đã di lý nghi phạm Nguyễn Văn Thiên về cơ quan công an Quảng Bình và xác định chính đối tượng này là hung thủ gây án với hai tội là Hiếp dâm trẻ em và giết người.


