Bắt giữ nghi can giết người ở nhà nghỉ 847 đường Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội, lực lượng công an đã bước đầu thu thập được lời khai, phục vụ công tác điều tra. Nguyên...

Bắt giữ nghi can giết người ở nhà nghỉ 847 đường Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội, lực lượng công an đã bước đầu thu thập được lời khai, phục vụ công tác điều tra. Nguyên nhân ban đầu của vụ án mạng cũng được xác định là do nợ nần và nghi can chính là em họ của nạn nhân.

Bắt giữ nghi can giết người ở nhà nghỉ 847 đường Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội

Liên quan đến vụ án mạng rúng động xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày hôm qua 16/8 tại nhà nghỉ 847 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội thì theo thông tin được đăng tải trên báo Công an nhân dân, lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi can của vụ việc.

Đó chính là Lê Anh Tuấn, 31 tuổi, hiện trú tại tổ 10, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Tuấn cũng chính là em họ của nạn nhân Nguyễn Thị Hương Giang, 29 tuổi, trú tại tổ 6 Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Bắt giữ nghi can giết người ở nhà nghỉ 847 đường Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội

Bắt giữ nghi can giết người ở nhà nghỉ 847 đường Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội

Cũng theo thông tin được đăng tải trên Công an nhân dân thì Tuấn hiện đang là giáo viên thể dục của một trường học trên địa bàn. Sau khi bị bắt giữ, Tuấn đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho hay động cơ giết người là do chị Giang nợ Tuấn 130 triệu nhưng nhiều lần không đòi được nên đối tượng này đã hẹn nạn nhân đến nhà nghỉ để sát hại.

Sau khi xác định nghi can là Tuấn, ngay trong đêm, tổ công tác đã có mặt tại Lào Cai. Được biết, Tuấn là giáo viên dạy thể dục tại một trường ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Đối tượng đã có vợ và hai con.

Gia đình Tuấn sống rất khép kín nên việc thu thập thông tin của lực lượng trinh sát cũng không dễ dàng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau nhiều giờ xác minh, lực lượng đánh án có thông tin, Tuấn cùng gia đình xuống Hà Nội dự đám tang của chị Giang. Lần theo tung tích của nghi can, Phòng CSHS phối hợp với Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ đối tượng gây án, tại Hà Nội.

Theo lời khai ban đầu của Tuấn thì trước đó, Tuấn vay của chị Giang khoảng 130 triệu đồng. Sau đó, chị Giang nhiều lần thúc ép, đòi tiền khiến Tuấn lâm vào bế tắc. Chính vì thế, đối tượng này nảy sinh ý định giết nạn nhân để che giấu khoản nợ trên.

Theo thông tin ban đầu thì Tuấn đã có ý định thực hiện hành vi phạm tội vào ngày 13-8 nhưng vì nhiều lý do, anh ta đã không thực hiện được âm mưu tội ác đó. Ngày 16/8, sau khi chị Giang đồng ý hẹn gặp tại một nhà nghỉ trên địa bàn quận Hoàng Mai, Tuấn đã nhẫn tâm thực hiện hành vi phạm tội, cướp đi mạng sống của chị Giang.

Sau khi gây án, Tuấn lấy của nạn nhân 700 ngàn đồng. Để tạo chứng cứ ngoại phạm, đối tượng này lập tức bắt xe về Lào Cai. Sau khi mọi người thông báo việc chị Giang tử vong, Tuấn giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra, cũng xuống Hà Nội để dự đám ma.

Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày hôm qua 16/8, chủ nhà nghỉ 847 đã bàng hoàng khi phát hiện chị Hương đã tử vong trên giường với nhiều vết thương trên người.

Bắt giữ nghi can giết người ở nhà nghỉ 847 đường Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội a

Bắt giữ nghi can giết người ở nhà nghỉ 847 đường Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội (hình ảnh minh họa)

Chủ nhà nghỉ cũng cho hay vào khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, một nam thanh niên đã tới đây thuê nhà nghỉ và sau đó chị Giang đi xe máy đến rồi lên phòng. Tuy nhiên khoảng 15 phút sau, chỉ một mình nam thanh niên kia rời nhà nghỉ.

Sau đó khá lâu không thấy nam thanh niên này quay lại cũng như không thấy chị Giang ra khỏi phòng, nghi có sự chẳng lành nên chủ nhà nghỉ đã lên phòng kiểm tra thì mới phát hiện ra vụ việc trên.

Qua tìm hiểu thì được biết chị Giang đã có chồng và 1 con gái 3 tuổi. Hiện tại chị đang làm kế toán tại công ty có trụ sở tại nhà riêng. Thời điểm phát hiện, điện thoại và xe máy của nạn nhân vẫn còn.

Trước đó tại nhà nghỉ Hoàng Anh, ở xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn cũng xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến một cô giáo tử vong.

Bắt giữ nghi can giết người ở nhà nghỉ 847 đường Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội b

Bắt giữ nghi can giết người ở nhà nghỉ 847 đường Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội và vụ việc tương tự

Nạn nhân được xác định là cô giáo trẻ Lâm Thị Mến, 28 tuổi, trú tại thôn Lũng Cào, xã Kim Lư, huyện Na Rì còn nghi can là Lâm Văn Hiến, 28 tuổi, ngụ cùng địa phương.

Cụ thể, vào khoảng 1 giờ 36 phút ngày 28/7, nam thanh niên này đã cùng nhân tình là chị Mến đến nhà nghỉ Hoàng Anh để thuê phòng. Tuy nhiên đến khoảng 6 giờ sáng cùng ngày thì cả hai người bắt đầu xảy xa mâu thuẫn, xích mích. Đỉnh điểm là vào khoảng 8 giờ, Hiến đã dùng hai tay bóp cổ nạn nhân rồi đấm nhiều nhát vào vùng cổ và mặt chị Mến. Cho đến khi cô giáo trẻ này không giãy dụa được nữa thì Hiến mới bế nạn nhân lên giường và phủ chăn lên người nạn nhân.

Theo tìm hiểu chị Mến đã kết hôn nhưng chồng đi làm xa. Cô giáo trẻ này cũng có ngoại hình rất ưa nhìn và dù đã có chồng nhưng vẫn được nhiều thanh niên theo đuổi.

  • Vụ một phụ nữ chết ở nhà nghỉ 847 đường Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội
  • Tin mới nhất vụ cô giáo chết trong nhà nghỉ ở Nà Pài, Kim Lư, Bắc Kạn
  • Vụ cô giáo trẻ chết trong nhà nghỉ ở Nà Pài, Kim Lư, Bắc Kạn
  • Đôi nam nữ chết cháy trong nhà nghỉ Danh Tiến TP Tây Ninh
  • Nam thanh niên tưới xăng tự thiêu ở Cam Ranh, Khánh Hòa
  • Bố ôm con tự thiêu chết ở ấp Bắc Đai xã Nhơn Hội, An Phú, An Giang
  • Đôi nam nữ tẩm xăng tự thiêu ở đường Cách mạng tháng 8
  • Vụ chồng thắt cổ vợ chết bằng cà vạt: hé lộ chân dung người chồng
  • Chồng siết cổ vợ chết bằng cà vạt ở Thanh Tân Thanh Liên Hà Nam
  • Chồng giết vợ vì bị mắng mỏ khi đi uống bia về ở Sông Công Thái Nguyên
  • Vụ chồng đâm chết vợ ở Minh Hưng, Bù Đăng, Bình Phước