Nghi can liên quan đến xác chết lõa thể của người phụ nữ thuê trọ ở Đồng Nai đã bị bắt giữ.
bat-nghi-can-giet-nguoi-tinh-giau-xac-trong-nha-ve-sinh
Tôn Thất Đông Dương, nghi can sát hại người phụ nữ ở Đồng Nai.

Ngày 23/3  Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an thị xã Hà Tiên (Tỉnh Kiên Giang) đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Tôn Thất Đông Dương 31 tuổi, ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang vì liên quan đến cái chết của chị Ngô Thị Lý 33 tuổi, quê Nghệ An được phát hiện ngày 16/3. Dương đã được di lý về Đồng Nai để điều tra hành vi giết người cướp tài sản.

Tại Cơ quan Công an, Dương thú nhận đã sát hại chị Lý. Dương khai có tình cảm với chị Lý khoảng 2 năm nay. Thời gian gần đây chị này đòi chia tay. Chiều 12/3, khi chị Lý đang ngủ trong phòng, Dương xông vào phòng dùng dây điện siết cổ nạn nhân đến tử vong rồi kéo thi thể nạn nhân vào nhà tắm.

Sau đó, Dương lấy nhiều tài sản của nạn nhân gồm dây chuyền, bông tai, điện thoại bán được 1,2 triệu đồng. Dương cũng mang xe máy của nạn nhân lên Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cắm lấy 5,5 triệu đồng để tiêu xài.

Sau khi gây án, Dương vẫn ở lại phòng trọ mình gần đó. Ngày 17/3, Dương bỏ trốn về Kiên Giang làm việc. Phát hiện Dương Đang đang lẩn trốn tại công trình ở bến phà Hà, lực lượng chức năng đã phối hợp bắt giữ và di lý Dương về Đồng Nai.

Trước đó, chiều 16/3, bà Lê Thị Hoa chủ khu nhà trọ nơi chị Ngô Thị Lý (33 tuổi, quê Nghệ An) đang thuê trọ đến trước phòng chị này thì thấy mùi hôi nồng nặc phát ra từ bên trong. Bà đã báo cho chính quyền địa phương đến làm việc. Sau khi phá cửa vào trong, Công an phát hiện thi thể chị Lý lõa thể trong nhà vệ sinh. Qua sàng lọc, Cơ quan điều tra xác định Dương là nghi can sát hại chị Lý.

 

Người phụ nữ chết lõa thể trong căn phòng khóa cửa

Thi thể cô gái 31 tuổi quê Nghệ An được phát hiện ở Đồng Nai trong tình trạng lõa thể, người có nhiều vết thương.

 

Vòng dây cao su giải mã cái chết loã thể của cô gái đi bộ

Hồng Hoả Táo dẫn cảnh sát đến hiện trường vụ lật xe của mình và không giải thích nổi vì sao cạnh đó có xác loã thể của một cô gái với vòng dây cao su quấn cổ.