Xã hội
07/06/2016 15:03Bắt nghi phạm giết bảo vệ Trường Trung Cấp Nghề số 1 ở Phú Xuyên, Hà Nội
Bắt nghi phạm giết bảo vệ Trường Trung Cấp Nghề số 1 ở Phú Xuyên, Hà Nội là thông tin mới nhất của vụ án được cơ quan công an cung cấp. Theo một số nguồn tin, hai nghi phạm này có mối quan hệ khá thân thiết với nạn nhân.
Bắt nghi phạm giết bảo vệ Trường Trung Cấp Nghề số 1 ở Phú Xuyên, Hà Nội
Cụ thể, liên quan đến cái chết của ông Phan Văn Q. (56 tuổi, trú xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, Hà Nội), sáng 7/6, Công an huyện Phú Xuyên cho biết đã bắt được hai nghi phạm và tích cực điều tra mở rộng vụ án.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đăng Ninh, trưởng thôn Hòa Bình, cho biết trước thời điểm bị sát hại, ông Q. Có thường xuyên qua lại với hai thanh niên từ nơi khác đến. Thậm chí hai nam thanh niên này còn ngồi ăn cơm cùng ông Q. nhiều lần, họ rất thân mật với nhau, xưng hô là chú, cháu.
“Sáng hôm qua (6-6), khi tới đám tang của ông Q., chúng tôi vẫn còn nghe ông B. (một bảo vệ khác trong trường) kể rằng hai nam thanh niên kia thường rủ nhau đến phòng của ông Q. ăn cơm. Lúc phát hiện ra thi thể ông Q., trong căn phòng bảo vệ vẫn còn nguyên ba chiếc bát và ba đôi đũa”.

Bắt nghi phạm giết bảo vệ Trường Trung Cấp Nghề số 1 ở Phú Xuyên, Hà Nội. Phòng bảo vệ nơi nạn nhân làm việc
Theo ông Ninh, do hai nam thanh niên là người từ nơi khác đến làm ăn nên mọi người trong thôn không nắm rõ các thông tin về họ. Còn về nạn nhân, ông Q. Là người sống khá hiền lành, chưa bao giờ để xảy ra mâu thuẫn với ai trong thôn, xóm. Trước khi làm bảo vệ trường học, ông Q. từng đi làm nghề thợ xây ở các tỉnh khác.
“Ông Q. bị sát hại khiến người dân trong thôn vô cùng hoang mang, đây là trường hợp đầu tiên xảy ra tình trạng người dân bị đối tượng xấu ra tay sát hại để cướp tài sản”, vị trưởng thôn chia sẻ.
Liên quan đến vụ việc, anh Phan Văn Đoàn (27 tuổi, con trai nạn nhân) cho hay sự việc xảy ra vào đêm 4/6 nhưng phải đến chiều 5/6, gia đình mới nhận được thông tin.

Bắt nghi phạm giết bảo vệ Trường Trung Cấp Nghề số 1 ở Phú Xuyên, Hà Nội. Khu vực xảy ra
Khi gia đình đến hiện trường làm các thủ tục nhận thi thể thì thấy đằng sau gáy ông Q. bị thương nặng do vật cứng đánh, ngoài ra nhiều vị trí khác ở trên đầu, tay cũng có nhiều vết bầm tím,...
Tại hiện trường, thi thể của nạn nhân nằm trên giường với bộ quần đùi áo cộc tay. Cơ quan công an còn thu giữ thêm một cây gỗ có chiều dài khoảng 70 cm, vẫn còn dính vết máu.
Đáng chú ý, chiếc xe máy hiệu Honda cùng điện thoại di động thường dùng của ông Q. không còn ở hiện trường.
Như đã đưa tin trước đó, vào đêm 4/6 bảo vệ tên Q (sinh năm 1960, trú tại huyện Phú Xuyên) là bảo vệ của trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội được phát hiện đã tử vong với nhiều vết thương trên người, chiếc xe máy và điện thoại của nạn nhân bị mất.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Phú Xuyên cùng với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt hung thủ.
Được biết ông Q., làm bảo vệ tại trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội đã nhiều năm. Trong quá trình công tác, ông Q. không hề mâu thuẫn với ai. Qua đánh giá của một số nhân chứng, ông Q. là một người hiền lành, được nhiều người quý mến. Hiện tại, ông đang sinh sống cách nơi làm việc khoảng 4km.
Cũng trong thời gian này, ở Thanh Hóa đã xảy vụ xô xát nghiêm trọng khiến 1 người chết.
Theo thông tin nhận được từ phía Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, ông Hoàng Văn Giang thì vào trưa ngày 5/6, trên địa bàn xã đã xảy ra vụ xô xát khiến một người phụ nữ tử vong bất thường.
Nạn nhân được xác định là bà Lê Thị Kế, sinh năm 1978, ngụ tại thôn Vĩnh Trù 2, xã An Nông, huyện Triệu Sơn.
Được biết vào trưa ngày 5/6, tại thôn Vĩnh Trù 2, bà Kế và ông Trần Công Hoan, sinh năm 1960 xảy ra xô xát, cãi vã. Trong khi đang cãi nhau, ông Hoan có xô đẩy khiến bà Kế ngã xuống đất nhưng sau đó mọi người đã vào can ngăn nên mọi chuyện chấm dứt.
Bắt nghi phạm giết bảo vệ Trường Trung Cấp Nghề số 1 ở Phú Xuyên, Hà Nội. Vụ việc tương tự
Tuy nhiên đến chiều cùng ngày 5/6, bà Kế bắt đầu thấy sức khỏe có vấn đề nên đã được người nhà đưa đi bệnh viện để cấp cứu nhưng người phụ nữ này đã tử vong sau đó.
Ngay sau đó lực lượng chức năng và lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt đầu vào cuộc điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ việc cũng như cho bắt tạm giữ ông Trần Công Hoan để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.
Về phía người dân sống tại thôn Vĩnh Trù 2, xã An Nông thì cho hay bà Kế vốn là người nghiện rượu nặng ở địa phương.
-
Chồng đâm chết vợ khi ngủ trưa ở xã Dân Lực, Triệu Sơn, Thanh Hóa
-
Vợ đầu độc chồng bằng thuốc diệt cỏ phá hết nội tạng ở Hợp Thanh, Lương Sơn, Hòa Bình
-
Người vợ đạp chồng chết vì 10.000 VNĐ được cư dân mạng thương xót
-
Giết chồng vì 10.000 bị mất ở Sơn Giang Hương Sơn Hà Tĩnh
-
Con dâu giết cháu trả thù mẹ chồng ở Vũng Liêm có tình tiết mới
-
Say rượu chém chết vợ vì cho rằng vợ coi thường ở Trung Hà Chiêm Hóa Tuyên Quang
-
Chồng chém chết vợ vì tưởng là hổ
-
Cha 80 tuổi đâm chết con trai vì suốt ngày uống rượu ở Quảng Xương Thanh Hóa
-
Vụ chồng bị đâm chết vợ tự tử ở Khách sạn Hoàng Ngọc Hương Khê Hà Tĩnh
-
Một phụ nữ chết sau xô xát ở thôn Vĩnh Trù 2 xã An Nông, Triệu Sơn, Thanh Hóa