Bầu cử Tổng thống Mỹ: Trợ lý rời bỏ ông Trump; người ủng hộ ông Trump quay lưng đảng Cộng hòa

Thứ tư, 25/11/2020, 13:49 PM

Người ủng hộ Tổng thống Trump cho rằng đảng Cộng hòa đâm sau lưng họ và tuyên bố sẽ trừng phạt sự phản bội đó bằng mọi giá. Ông Trump vừa có cuộc họp báo siêu ngắn.

Những người ủng hộ ông Trump phản đối kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ở TP Atlanta bang Georgia. Ảnh: REUTERS

Những người ủng hộ ông Trump phản đối kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ở TP Atlanta bang Georgia. Ảnh: REUTERS

Người ủng hộ ông Trump cắt đứt quan hệ với đảng Cộng hòa

Hành động ký tên xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 3/11 của Thống đốc bang Georgia - ông Brian Kemp thuộc đảng Cộng hòa bị nhiều người ủng hộ Tổng thống Donald Trump coi như một nhát dao đâm sau lưng họ.

Những người này thề sẽ trừng phạt "sự phản bội rõ ràng" của đảng Cộng hòa bằng bất cứ giá nào, đài RT cho biết.

Hôm 20/11, ông Brian Kemp đã ký xác nhận rằng 16 phiếu đại cử tri của bang Georgia thuộc về ông Biden, sau khi có kết quả kiểm phiếu lại. Ông khẳng định mình đã làm đúng pháp luật. 

Một số người ủng hộ ông Trump đã cắt đứt quan hệ với đảng Cộng hòa vì ông Brian Kemp đã ký kết sắc lệnh cho phép đếm các phiếu bầu vắng mặt có chữ ký không khớp với Đảng viên Cộng hòa tại bang này. 

Hơn nữa, những người ủng hộ ông Trump đổ lỗi cho ông Brian Kemp và Quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát ở bang Georgia vì đã làm ngơ khi ông Trump cáo buộc đối thủ gian lận. Bà Sidney Powell - luật sư của ông Trump thậm chí còn cáo buộc đảng Cộng hòa hôm 21/11 đã nhận hối lộ từ Dominion - một công ty chuyên sản xuất các trang thiết bị phục vụ bầu cử của Canada.

Ngoài ra, những người ủng hộ ông Trump cho rằng các máy kiểm phiếu đã có lỗi. Theo đó, các phiếu bầu của ông Biden ở TP Atlanta bang Georgia có dấu hiệu gian lận thống kê và hàng nghìn phiếu bầu cho ông Trump đã bị mất sau ngày bầu cử.

Ông Trump bất ngờ họp báo, nhưng chỉ trong… 1 phút

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/11 bất ngờ họp báo để nói về việc chỉ số Dow Jones của thị trường chứng khoán nước này vượt ngưỡng 30.000 điểm lần đầu tiên trong lịch sử. Tuy nhiên, ông đã rời đi chỉ sau 1 phút mà không nhận bất kỳ câu hỏi nào từ các nhà báo.

Sự xuất hiện hết sức chóng vánh này của ông Trump có lẽ là lần phát biểu ngắn gọn nhất mà ông từng có tại phòng họp báo của Nhà Trắng, theo hãng tin CNBC. Cuộc họp báo siêu ngắn diễn ra một ngày sau khi chính quyền ông Trump chính thức khởi động chuyển giao quyền lực cho ông Joe Biden - người được dự báo thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 24/11 - Ảnh: Getty/CNBC.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 24/11 - Ảnh: Getty/CNBC.

Nhưng dù đã 3 tuần trôi qua kể từ ngày bầu cử, ông Trump vẫn chưa lên tiếng thừa nhận thất bại. Trong cuộc họp báo kéo dài đúng 62 giây đồng hồ, ông cũng không đề cập đến những nỗ lực của ông nhằm đảo ngược chiến thắng của ông Biden.

Thay vào đó, nội dung chính của cuộc họp báo này là cột mốc mà chứng khoán Mỹ vừa thiết lập. Mức 30.000 điểm của Dow Jones được ghi nhận vào thời điểm kinh tế Mỹ tiếp tục hồi phục dù đại dịch Covid-19 ở nước này vẫn diễn biến căng thẳng.

Trước đây, ông Trump từng nói rằng nếu ông Biden đắc cử, thị trường chứng khoán và nền kinh tế Mỹ sẽ "suy sụp". Tuy nhiên, đà tăng đưa Dow Jones tới kỷ lục lại diễn ra kể từ khi truyền thông Mỹ dự báo ông Biden thắng và mức điểm lịch sử được thiết lập sau khi ông Biden bắt đầu lựa chọn những vị trí đầu tiên cho nội các.

"Tôi chỉ muốn chúc mừng mọi người. Trên thị trường chứng khoán, chỉ số Dow Jones vừa chạm mốc 30.000 điểm, mức cao nhất trong lịch sử", ông Trump nói tại cuộc họp báo. "Chúng ta chưa bao giờ phá được mốc 30.000 điểm, và rồi điều này đã diễn ra bất chấp đại dịch… Đó là một con số thần thánh, 30.000 điểm, không ai dám nghĩ là họ có thể nhìn thấy nó".

"Tôi muốn chúc mừng tất cả mọi người trong chính quyền, những người đã nỗ lực rất nhiều, và quan trọng hơn, tôi muốn chúc mừng nhân dân của đất nước chúng ta, vì không ở đâu có những con người như các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều, xin cảm ơn".

Sau những lời này, ông Trump ngay lập tức rời khỏi phòng họp báo, đi cùng là Phó tổng thống Mike Pence. Cả ông Trump và mọi quan chức khác đều không trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ hàng loạt câu hỏi đến từ các nhà báo có mặt.

Trợ lý rời bỏ ông Trump

Chiến dịch pháp lý nhằm lật ngược kết quả bầu cử Mỹ năm 2020 của Tổng thống Donald Trump diễn ra trong yên lặng, không còn cuộc họp báo nào, kín tiếng hơn trên Twitter và đặc biệt là các trợ lý đang dần rời khỏi ê kíp.  Thực trạng ảm đạm kể trên được tạp chí Politico ghi nhận và đăng tải ngày 24/11.

Theo Politico, đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi các trợ lý của ông Trump tổ chức họp báo về chiến dịch pháp lý nhằm lật ngược kết quả bầu cử Mỹ năm 2020. Giám đốc truyền thông của chiến dịch, Tim Murtaugh, không đăng tải bất kỳ thông điệp nào lên Twitter gần 1 tuần trở lại đây.

Quan chức cấp cao của chiến dịch Bill Stepien thừa nhận: "Không ai trong chiến dịch thực sự làm bất cứ điều gì". Một số trợ lý trong ê kíp ông Trump được báo cáo là đang rời khỏi và hướng tới những kỳ nghỉ, bao gồm Lễ Tạ ơn và Lễ Giáng sinh sắp tới.

Cố vấn kinh tế không chính thức của ông Trump, Stephen Moore, cho biết: "Cửa sổ đang đóng lại. Có một cơ hội rất tốt để ông ấy ra tái tranh cử vào năm 2024. Nhưng nếu ông ấy muốn làm điều đó, ông ấy không muốn giảm hình ảnh của mình bằng cách đóng vai một kẻ thất bại đau đớn".

Mỗi ngày, ông Trump và ê kíp của mình lại đón nhận những đòn giáng mạnh vào nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử. Ngày 24/11, bang Pennsylvania chứng nhận kết quả bỏ phiếu với chiến thắng dành cho ông Joe Biden, trong khi Nhà Trắng xác nhận ông Biden sẽ sớm nhận được báo cáo thông tin tình báo hằng ngày của tổng thống. Trước đó 1 ngày, Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp (GSA) đồng ý phân bổ quỹ để hỗ trợ quá trình chuyển giao quyền lực.

Bài liên quan