Bé gái 11 tuổi mất tích bí ẩn khi đang tu ở chùa
Bé gái 11 tuổi ở Đà Nẵng mất tích bí ẩn khi đang theo học văn hóa ở chùa Sư Nữ Bảo Quang. Gia đình cùng lực lượng chức năng sau nhiều ngày tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.
- Hội nghị Trung ương 14 khai mạc: Hoàn thiện công tác nhân sự
- Tổng cục Thuế: Nghị định 126 không làm tăng nghĩa vụ thuế của tài xế
- Đang uống rượu thịt chó bị vợ gọi về, chồng mua xăng đốt nhà
Thông tin trên Pháp luật và bạn đọc, ngày 14/12, Công an phường Hòa Thuận Đông (quận Hải Châu, Đà Nẵng) xác nhận, đơn vị đang triển khai lực lượng tìm kiếm bé gái 11 tuổi mất tích đã 5 ngày.
Theo đó, bé gái mất tích tên La Khổng Quỳnh Như (SN 2009, đang tu học ở chùa Sư Nữ Bảo Quang trên đường Núi Thành, Đà Nẵng). Hiện bé đang theo học văn hóa tại Trường THCS Trần Hưng Đạo, cách chùa khoảng 200m.
Thông tin trên VietNamnet, chị Khổng Thị Mỹ Hà (mẹ bé gái) cho biết, bé Như được gia đình gửi đến ở tại chùa Sư Nữ Bảo Quang nằm trên đường Núi Thành gần 6 tháng. Đến tối 9/12, trước khi ra khỏi chùa bé Như không có liên lạc với gia đình.
Phát hiện sự việc nghi chẳng lành, gia đình chị cùng các sư cô đã trình báo nhờ công an hỗ trợ tìm kiếm bé Như bị mất tích, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.
Theo Pháp luật và bạn đọc, các sư cô tại chùa cho biết chiều 9/12 vẫn thấy bé đi học về ăn uống bình thường. Trước đó hai hôm (tối 7/12) tôi lên chùa thăm con thì cháu chia sẻ buồn chuyện học hành ở trường và cảm thấy áp lực.
Bé gái mất tích cao khoảng 1m58, nặng 60kg, nước da ngâm, bé cạo đầu giống chú tiểu, có chổm tóc dài phía trước.
"Thời gian trước con tôi có một số vấn đề về tâm lý, sau đó tôi đưa cháu lên chùa Sư Nữ Bảo Quang thì cháu muốn ở lại, từ đó đến nay cũng gần 6 tháng. Thường ngày cháu được các sư cô chăm sóc ăn ở, đọc kinh. Còn buổi chiều đến trường học văn hóa. Trước khi bỏ đi, Như có viết lại nhật ký với nội dung buồn chán vì bị mọi người coi thường...", chị Hà cho biết.