Sức Khỏe
27/05/2021 07:20Bé gái 3 ngày tuổi chưa kịp đặt tên phải cách ly một mình vì mẹ là F0, bố bị ung thư
Có nên dùng thuốc tăng cường sinh lý?
Top Men - bí kíp phục hồi phong độ cho đàn ông
Bé gái 3 ngày tuổi chưa kịp đặt tên phải cách ly một mình vì mẹ là F0, bố bị ung thư
Ngày 25/5, cô Đinh Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Song Mai, xã Song Mai, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đăng tải trên trang Facebook cá nhân, kêu gọi hỗ trợ bé gái sơ sinh mới 3 ngày tuổi, đã phải đi cách ly tập trung vì liên quan ca mắc Covid-19.
Chia sẻ với báo chí, cô Hằng cho biết, bé sơ sinh trú tại xóm Bình An, xã Tân Tiến, TP. Bắc Giang. Sáng 25/5, bé được bác gái đưa vào khu cách ly tập trung đặt tại Trường Tiểu học Song Mai. Bé vừa mới sinh được 3 ngày tuổi, chưa kịp đặt tên, nên các bác sĩ trong khu cách ly gọi cháu là "bé F1".
Mẹ bé là F0, hiện được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Bố bị ung thư đại tràng, đang chờ mổ tại Bệnh viện K. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, đang cố chạy vạy tiền bạc. Bé có một người anh trai 2 tuổi, đang cách ly tại nhà cùng người cụ năm nay đã 80 tuổi.
Bé gái đi cách ly không có vật dụng gì, lại khát sữa mẹ, cô Hằng đã kêu gọi mọi người ủng hộ sữa, bỉm, tã, đồ dùng trẻ sơ sinh.
Lãnh đạo UBND xã Tân Tiến, TP. Bắc Giang cho biết thêm, mẹ cháu bé 3 tuổi là công nhân, trước đó được xác định là F1, sau chuyển thành F0 và đang được đưa đi cách ly, điều trị.
"Chúng tôi đang xin ý kiến lãnh đạo thành phố sẽ đưa cháu bé 3 ngày tuổi này về nhà cháu để chăm sóc, vì cháu còn quá bé", lãnh đạo UBND xã Tân Tiến nói.
Tin Covid-19 mới nhất sáng 27/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 24 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước, riêng Bắc Giang có 23 ca, Lạng Sơn 1 ca.