Bé gái 8 tuổi đẩy em sơ sinh rơi từ tầng 8 vì bố mẹ đùa là cho ra rìa, sự việc đau lòng trên đã khiến em trai sơ sinh được 2 tháng tuổi đã tử vong. Bé gái 8 tuổi đẩy em sơ sinh rơi từ tầng...

Bé gái 8 tuổi đẩy em sơ sinh rơi từ tầng 8 vì bố mẹ đùa là cho ra rìa, sự việc đau lòng trên đã khiến em trai sơ sinh được 2 tháng tuổi đã tử vong.

Bé gái 8 tuổi đẩy em sơ sinh rơi từ tầng 8 vì bố mẹ đùa là cho ra rìa, bi kịch trên trở thành bài học cho nhiều gia đình có con nhỏ, nên hiểu tâm lý các con, tránh xảy ra sự việc đau lòng trên.

Bé gái 8 tuổi đẩy em sơ sinh rơi từ tầng 8 vì bố mẹ đùa là cho ra rìa, bi kịch từ những lời nói đùa

Gia đình gặp phải bi kịch trên là gia đình chị Điền ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Gia đình chị sinh được hai bé, bé lớn là bé gái 8 tuổi, bé trai mới hai tháng tuổi. Mới hai tháng trước đây gia đình chị còn hạnh phúc khi chào đón cậu con trai chào đời. Tuy nhiên cũng vì phải bận rộn với bé trai thứ hai mà hai vợ chồng chị Điền ít có thời gian chăm sóc cô con gái đầu lòng 8 tuổi.

be gai 8 tuoi day em so sinh roi tu tang 8 vi bo me dua la cho ra ria mot

Bé gái 8 tuổi đẩy em sơ sinh rơi từ tầng 8 vì bố mẹ đùa là cho ra rìa, bi kịch từ những lời nói đùa

Điều này đã khiến cô bé cảm thấy tủi thân vì tình cảm bố mẹ đang dành cho em hết, mỗi khi đi học về bé không còn được bố mẹ chăm sóc như xưa nữa.

Thêm vào đó, bé gái này còn hay bị hàng xóm trêu đùa rằng "Có em trai nên cháu bị ra rìa rồi", mỗi lần bị trêu như thế cô bé đều khóc nức nở vì cảm thấy mình bị bỏ rơi thật. Và điều mọi người không ngờ đến đó là chính những câu nói đó đã châm ngòi cho bi kịch của gia đình chị Điều.

Bé gái 8 tuổi đẩy em sơ sinh rơi từ tầng 8 vì bố mẹ đùa là cho ra rìa, tiếng khóc xé lòng của người mẹ

Sự việc đau lòng xảy ra vào một hôm chị Điều đi tắm và nói cô bé trông em. Nhưng khi vừa vào đến nhà tắm thì chị đã nghe một âm thanh kinh hoàng cùng với tiếng khóc òa của con gái. Khi chạy ra chị mới bàng hoàng khi nghe con gái run rẩy nói trong nước mắt: "Con đã ném em xuống rồi vì bố mẹ có em, bố mẹ không yêu còn con nữa".

be gai 8 tuoi day em so sinh roi tu tang 8 vi bo me dua la cho ra ria ba

Bé gái 8 tuổi đẩy em sơ sinh rơi từ tầng 8 vì bố mẹ đùa là cho ra rìa, tiếng khóc xé lòng của người mẹ

Trước lời nói thơ dại của đứa con nhỏ, chị Điều chỉ còn biết khóc ngất trước nỗi đau quá lớn phải chịu.

Bé gái 8 tuổi đẩy em sơ sinh rơi từ tầng 8 vì bố mẹ đùa là cho ra rìa và bài học cho các bậc phụ huynh

Sự việc này đã trở thành bài học đắt giá cho các bậc phụ huynh. Bởi mọi người đâu hiểu rằng chỉ một vài câu nói tưởng như vô hại nhưng lại đầu độc tâm hồn thơ trẻ, những tâm hồn vốn rất mong manh và trong sáng.

be gai 8 tuoi day em so sinh roi tu tang 8 vi bo me dua la cho ra ria hai

Bé gái 8 tuổi đẩy em sơ sinh rơi từ tầng 8 vì bố mẹ đùa là cho ra rìa và bài học cho các bậc phụ huynh

Thêm vào đó những bậc cha mẹ khi mới sinh thêm con cũng cần chú ý tới tâm lý của các em bé lớn vì những lúc này, sự vô tâm của bố mẹ sẽ khiến các em cảm thấy cô đơn và bất an, dễ dẫn đến những cảm xúc tiêu cực.