Bé gái bị mẹ đốt ở Bình Thuận vẫn muốn về ở với mẹ là tâm nguyện của bệnh nhân Nguyễn Thị Kim Linh. Được biết, em có mong muốn này là vì đã tha thứ cho mẹ. Bé gái bị mẹ đốt...

Bé gái bị mẹ đốt ở Bình Thuận vẫn muốn về ở với mẹ là tâm nguyện của bệnh nhân Nguyễn Thị Kim Linh. Được biết, em có mong muốn này là vì đã tha thứ cho mẹ.

Bé gái bị mẹ đốt ở Bình Thuận vẫn muốn về ở với mẹ chính là mong muốn của cô bé Nguyễn Thị Kim Linh (12 tuổi, ngụ tại thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) sau khi bé Linh đã được các bác sỹ tại bệnh viện Nhi Đồng 1 cấp cứu và điều trị khiến cho sức khỏe và tâm lý đã dần ổn định.

Liên quan đến việc bé gái bị mẹ đốt ở Bình Thuận vẫn muốn về ở với mẹ, sáng ngày 9/9, các bác sỹ tại bệnh viện Nhi Đồng 1 đã tổ chức một cuộc họp báo, khi đó BS Chuyên khoa I Phan Vũ Bảo, quyền trưởng khoa Bỏng - Tạo hình, BV Nhi Đồng 1 đã cho biết, cháu bé bị mẹ đốt do không bán hết vé số đã có tình hình hồi phục rất tốt.

Trước đó, bé Linh đã phải mổ cắt lọc nhưng vì được chăm sóc và điều trị khá tốt, dù tình trạng nhiễm trùng vẫn còn chút ít nhưng so với ngày đầu nhập viện, cháu đã khá hơn rất nhiều.

Bé gái bị mẹ đốt ở Bình Thuận vẫn muốn về ở với mẹ

Bé gái bị mẹ đốt ở Bình Thuận vẫn muốn về ở với mẹ khiến các bác sỹ tỏ ra khá lo lắng

Bác sỹ Bảo cũng cho biết thêm "Tuy nhiên, để hạn chế các biến chứng, nhất là ở vùng bàn tay, khu vực bị bỏng nhiều nhất thì phải tích cực điều trị như tiếp tục mổ cắt lọc, ghép da, vật lý trị liệu... Hiện nay đã có hy vọng bảo toàn được bàn tay cho bé. Về sức khỏe chung của bé, dù khá hơn nhưng tiên lượng vẫn dè dặt. Bé bị bỏng đến 38% nên tính mạng vẫn có thể bị đe dọa nếu không kiểm soát thật tốt tình trạng nhiễm trùng. Khi nào ghép da xong, da lành hẳn thì mới có thể chắc chắn là qua nguy hiểm".

Bên cạnh việc điều trị chấn thương thân thể, bé Linh còn được các bác sỹ hỗ trợ về mặt tâm lý. Chính bác sỹ Hoàng Vũ Quỳnh Trang, khoa Tâm lý BV Nhi Đồng 1 trong quá trình tiếp xúc, điều trị cho Linh đã cho hay bé gái bị mẹ đốt ở Bình Thuận vẫn muốn về ở với mẹ.

Bác sỹ Trang chia sẻ "Trước quyết định muốn trở về tiếp tục sống với mẹ, đến giờ vẫn chưa thể khẳng định đó là điều nên hay không. Theo lẽ tự nhiên, bất kì một đứa trẻ nào cũng cần phải có 1 chỗ dựa, tuy nhiên, sắp tới người mẹ dù có tiếp tục được sống với con mình hay không vẫn cần được giúp đỡ để không lặp lại những hành động nguy hiểm với người thân cũng như những người xung quanh như đã làm nữa. Nếu người mẹ này không bị tâm thần thì ắt hẳn phải chịu một áp lực, sự cùng cực tột độ mới có thể có hành động vượt quá tầm kiểm soát của 1 người mẹ như vậy. Và dù lý do là gì thì chúng ta vẫn rất cần một câu trả lời".

Bé gái bị mẹ đốt ở Bình Thuận vẫn muốn về ở với mẹ

Bé gái bị mẹ đốt ở Bình Thuận vẫn muốn về ở với mẹ vì vẫn còn thương mẹ và đã tha thứ cho người mẹ của mình

Cũng nói về việc bé gái bị mẹ đốt ở Bình Thuận vẫn muốn về ở với mẹ, ThS-BS Phạm Minh Triết, trưởng khoa Tâm lý, BV Nhi Đồng 1 cho hay, tâm lý của bé Linh cần được theo dõi, quan tâm đặc biệt bởi với 1 đứa trẻ bị bạo hành như Linh rất có thể sẽ mắc phải chứng lo âu, trầm cảm, rối loạn stress sau sang chấn. Linh rất có thể tiếp tục bị bạo hành hoặc xấu hơn là có thể trở thành 1 người bạo hành trong tương lai. Dù quyết định ở với mẹ hay không thì sự an toàn của Linh, cuộc sống tương lai của Linh cũng là điều phải nghĩ đến.

Sau khi biết bé gái bị mẹ đốt ở Bình Thuận vẫn muốn về ở với mẹ, các bác sỹ tại bệnh viện Nhi Đồng 1 đang rất hi vọng trường hợp của Linh sẽ được các đơn vị an sinh xã hội quan tâm, giúp đỡ.

Trước đó, Linh là một đứa bé thường xuyên phải đi bán vé số kiếm tiền. Nhưng hôm 24/8 vì bán không hết vé số mà em đã bị mẹ là bà Trương Thị Vy đánh đập rồi tiếp tục sai em của Linh là bé N.T.K.N. (10 tuổi) đi mua 1 lít xăng. Ngay sau đó, bà Vy đã châm lửa đốt Linh và vứt em ra sân. Vì bị lửa đốt quá nóng lên Linh đã chạy lại ôm lấy mẹ, điều này cũng khiến cho bà Vy bị bỏng nhẹ ở phía sau lưng.

Ngay sau đó, bé Linh đã kêu cứu và chạy ra sân. Hàng xóm xung quanh nghe thấy đã xông tới dập lửa và đưa mẹ con Linh đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Bắc Bình Thuận. Do vết thương quá nặng nên Linh đã được chuyển tiếp lên bệnh viện Nhi Đồng 1 và cho đến nay, khi tình trạng sức khỏe đã ổn định hơn, bé gái bị mẹ đốt ở Bình Thuận vẫn muốn về ở với mẹ vì vẫn còn thương và đã tha thứ cho mẹ.