Chuyện lạ
05/10/2015 20:07Bé gái có 2 bộ phận sinh dục tại Hà Giang
Bé gái có 2 bộ phận sinh dục tại Hà Giang đang phải sống những ngày tháng mặc cảm với những người xung quanh. Dù khi sinh ra em là nữ nhưng khi lên 3 tuổi, em H lại mọc thêm 1 của quý của đàn ông.
Bé gái có 2 bộ phận sinh dục tại Hà Giang đang trở thành câu chuyện bàn tán của người dân Yên Cường, Bắc Mê, Hà Giang.
Bé gái có 2 bộ phận sinh dục tại Hà Giang từng cũng như những bé gái khác
Bé gái kỳ lạ được nói đến trên là em T.T.H, sinh năm 2009, đang cùng gia đình sống tại thôn Chí Thì, xã Yên Cường, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang.
Với vẻ ngoài nữ tính, ít ai ngờ rằng H lại mang trong mình căn bệnh lạ vậy. Theo lời gia đình H thì khi mới sinh ra, H vốn là cô bé khỏe khoắn và cũng không có dấu hiệu bất thường gì. Tuy nhiên đến khi lên 3 tuổi, trong 1 lần tắm cho cô bé, mẹ bé đã tá hỏa khi phát hiện biểu hiện lạ ở vùng kín của con gái, đó là một cục thịt khá rắn. Nhưng do gia đình nghĩ chỉ là một dị tật bình thường nên không đưa cháu bé đi bệnh viện.
Bé gái có 2 bộ phận sinh dục tại Hà Giang có vẻ ngoài nữ tính
Sau đó, chị S, mẹ H cho biết mỗi lần cõng con lên nương lại thấy vật gì đó cứng cứng chọc vào lưng mình. Lúc đầu chị S chỉ nghĩ rằng con chơi nghịch gì nên rơi vào bộ phận sinh dục nhưng lần nào cũng vậy nên chị sinh nghi và bắt con cởi quần kiểm tra nhưng bé H không chịu.
Bé gái có 2 bộ phận sinh dục tại Hà Giang, nỗi đau cùng căn bệnh lạ
Và từ đó bé H phải sống cùng căn bệnh lạ kèm theo cảm giác ngượng ngùng, mặc cảm. Dù mới lên 4 tuổi, H đã tự tắm, tự mặc quần áo, không cần bố mẹ giúp. Nhìn thấy con như vậy chị S không thể không đau lòng nhưng do gia đình nghèo khó, chưa có tiền đưa con đi khám.
Vợ chồng chị S cũng giấu kỹ chuyện này vì sợ làng xóm chê cười với căn bệnh lạ lùng của con, họ chỉ biết mời thầy mo về cúng cả ngày lẫn đêm để giải hạn nhưng rồi mọi thứ vẫn không thay đổi, của quý của bé ngày càng lớn lên theo cơ thể.
Bé gái có 2 bộ phận sinh dục tại Hà Giang, anh P, bố bé H kể lại câu chuyện đau lòng của con mình
Và chỉ mới gần đây khi bé bị sốt nặng, vợ chồng chị S, anh P mới cho con đi khám trên bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê nhưng chưa có tiền phẫu thuật.
Bé gái có 2 bộ phận sinh dục tại Hà Giang đang cần những tấm lòng của các nhà hảo tâm
Trưởng khoa Ngoại - Sản, bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê, anh Hà Mạnh Dương, người trực tiếp kiểm tra cho bé H cho biết: "Bệnh viện chúng tôi đã tiếp nhận bệnh nhi H trong tình trạng sốt nặng. Và qua phim X quang chụp cho bé thì tôi phát hiện thấy bé H không có tử cung. Qua đây tôi cũng mong các nhà hảo tâm sẽ hỗ trợ để bé H được phẫu thuật, trở lại cuộc sống bình thường như người khác".

