Đời sống
08/12/2017 16:47Bé trai 10 tuổi bị bố đẻ bạo hành: 'Nhà trường sẽ tạo điều kiện cho em về học'
Liên quan đến vụ việc bé Gia Kh. (10 tuổi) bị bố Trần Hoài Nam và mẹ kế tên Trinh bạo hành, PV đã có cuộc trò chuyện với cô Nguyễn Bích Thủy - Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Ngọc Hà (quận Ba Đình, Hà Nội). Qua trao đổi, cô Thủy cho biết, em Kh. là học sinh của trường năm học 2014-2015 và 2015-2016, sau đó gia đình đã xin cho con em mình thôi học.
“Trong suốt 2 năm học 2014-2015 và năm học 2015-2016, em Kh. là một học sinh ngoan, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập của nhà trường và là học sinh giỏi” - cô hiệu phó cho hay.
Tuy nhiên, theo học đến hết lớp 2 và chuẩn bị sang lớp 3 thì Gia Kh. đột nhiên nghỉ học giữa chừng không có lý do, sau lễ khai giảng vào thàng 9/2016, cháu Kh. không đến trường nữa. Nhà trường đã cho giáo viên tìm hiểu nguyên nhân cháu nghỉ học không có lý do.
Theo cô Thủy, trường hợp bé Kh. là trường hợp đặc biệt bởi nhà trường chỉ liên lạc được với gia đình qua điện thoại, việc báo nghỉ cũng qua điện thoại và khi gia đình gửi đơn xin cho bé thôi học cũng gửi qua hòm thư điện tử chứ không trực tiếp đến nhà trường làm đơn cũng như lấy hồ sơ.
“Khi tôi gọi điện thắc mắc bảo cháu chuyển trường sao không lên lấy hồ sơ học tập của em thì bố cháu bảo cháu theo học trường quốc tế hệ dân lập nên trường không cần hồ sơ” - cô Thủy chia sẻ.
Nhà trường cũng cứ nghĩ rằng em Kh. được học tập đầy đủ thế nhưng mới đây khi hay biết tin bé K. về nhà ông bà nội cầu cứu phía nhà trường mới hay biết chuyện sau khi nghỉ học tại đây K. không được đi học nữa..
Cũng theo cô Thủy, khi nghe tin về sự việc nhà trường đã đến thăm hỏi gia đình, động viên em Kh. “Khi chúng tôi đến thăm, Kh. vẫn nhận ra cô và bày tỏ mong muốn được tiếp tục tới trường. Tôi đã động viên Kh. cố gắng điều trị, khi nào khỏi hẳn sẽ được đi học tiếp. Nếu gia đình sau này có ý định cho bé K. theo học tiếp phía nhà trường sẽ luôn tạo điều kiện hết mức để em học".
Chia sẻ với PV, cô Nguyễn Bích Thủy nói: "Cũng là một người mẹ nên khi biết trường hợp của Kh. cô rất đau lòng và cô còn đau lòng hơn nữa khi biết em chính là một trong những học sinh cũ của trường".
Trước đó, ngày 5/12 cháu Trần Gia K. (10 tuổi) đã trốn về nhà ông bà nội ở đường Hoàng Hoa Thám (phường Ngọc Hà, Ba Đình) để cầu cứu và tố bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành.
Sau khi thấy cháu có nhiều thương tích trên người, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng đồng thời đưa K. đi kiểm tra sức khỏe và tâm lý. Ban đầu, phát hiện trên cơ thể K. có nhiều vết thương, xương sườn gãy và bị rạn sọ não.
Ngày 7/12, cơ quan cảnh sát điều tra, công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết tiếp đơn vị đang tục điều tra, làm rõ vụ bé trai 10 tuổi bị bố đẻ là anh Trần Hoài Nam (SN 1983) và mẹ kế tên Trinh bạo hành.
Sau khi được công an quận Cầu Giấy mời lên làm việc, tại đây cả bố đẻ và mẹ kế của cháu Gia Kh. đều thừa nhận hành vi đánh đập con.
Mẹ bé trai 10 tuổi bị bố và mẹ kế bạo hành sốc khi gặp lại conKhi gặp lại con trai, chính chị N. cũng bị sốc vì sự thay đổi đến không ngờ của con mình. |
Xót xa những vết thương trên cơ thể bé trai 10 tuổi bị bạo hànhSuốt gần 2 năm qua, cháu K phải chịu nhiều trận đòn roi từ bố và mẹ kế, vì thế những vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới lại hằn trên cơ thể. |