Bé trai 18 tháng tuổi trần truồng cả ngày giữa nắng nóng 40 độ: Chính quyền đã nhắc nhở nhưng vẫn cố tình

Thứ ba, 02/06/2020, 18:59 PM

Câu chuyện bé trai 18 tháng tuổi trần truồng cả ngày giữa nắng nóng 40 độ bên tấm biển ‘cháu không có bố mẹ’ tại Hà Nội thu hút sự quan tâm của dư luận.

Cháu bé cùng chiếc xe đẩy lang thang ở đường phố Hà Nội cùng tấm biển “cháu không có bố mẹ, cảm ơn cô bác đã thương cháu”.

Cháu bé cùng chiếc xe đẩy lang thang ở đường phố Hà Nội cùng tấm biển “cháu không có bố mẹ, cảm ơn cô bác đã thương cháu”.

Theo tìm hiểu, người đàn ông chăm sóc cháu bé là ông Lê Thanh Toàn (SN, 1960, ở thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội), còn cháu bé ngồi trong thùng xốp giữa trưa nắng là V.Đ.T. (SN 2018). Hiện cháu T. đang được ông Toàn chăm sóc, nuôi dưỡng. Giữa ông Toàn và cháu bé không phải máu mủ ruột thịt.

Liên quan đến sự việc này, ngày 2/6 ông Nguyễn Xuân Cương Chủ tịch UBND thị trấn Yên Viên cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin ông Toàn mang theo cháu bé đi mưu sinh khắp Hà Nội từ sau đợt dịch bệnh Covid-19 đến nay.

Theo ông Cương, sau khi nắm được thông tin, chính quyền địa phương yêu cầu ông Toàn không được mang cháu bé đi để lợi dụng lòng thương của mọi người nhưng ông Toàn vẫn cố tình. Chính quyền quyết không thể để ông Toàn lợi dụng cháu bé như vậy. Nếu ông Toàn nuôi dưỡng cháu bé gặp khó khăn, chính quyền sẽ hỗ trợ để đảm bảo cuộc sống.

"Chúng tôi giao quyền nuôi cháu bé cho ông ấy nhưng nếu không nuôi được chúng tôi sẽ làm thủ tục liên hệ với mẹ cháu bé, gia đình, người thân xem có ai nhận nuôi cháu không. Trường hợp nếu không ai nhận nuôi chúng tôi mới ra quyết định để đưa cháu vào trung tâm bảo trợ trẻ em được”, ông Cương nhấn mạnh.

cau-beh-

Được biết, cuộc sống của ông Toàn cũng rất khó khăn, trong nhà rác chất đống. Hằng ngày ông Toàn đi xin khắp nơi để lo cho cuộc sống. 

Ông Thắng (em trai ông Toàn) cho biết, ông Toàn từng có một mái ấm gia đình, vợ đẹp con ngoan. Sau con trai cả ông Toàn không may bị tai nạn giao thông qua đời, hai vợ chồng ly hôn. Người vợ cùng con trai út đi nơi khác sống. Thời gian sau, ông Toàn đưa mẹ cháu bé về đây ở.

Ông Thắng cho hay, hàng ngày ông Toàn tha lôi cháu bé khắp nơi để mưu sinh, ai cho gì ăn nấy. Còn cháu bé, ông Toàn mua sữa và cháo dinh dưỡng cho ăn. Ông Toàn từng mang cháu về nhà ngoại ở Quảng Ninh để trao trả nhưng bà ngoại già yếu hơn 70 tuổi nên ông lại tự chăm sóc bé.