Sống đẹp
20/08/2018 10:03Bé trai 2 tuổi truyền cảm hứng cho hàng triệu người với clip tập đi
Theo Daily Mail, Roman (2 tuổi, sống tại Kansas, Mỹ) được chẩn đoán mắc tật nứt đốt sống khi còn nằm trong bụng mẹ. Tật này có thể khiến đứa trẻ không thể đi lại nếu không được chữa trị đúng cách và kịp thời.
Cô Whitney Dinkel - 29 tuổi, mẹ của Roman - đã chấp nhận thực hiện phẫu thuật trước khi sinh để tăng khả năng con mình có thể đi lại sau này. Khi Roman ra đời, quá trình tập luyện cũng vô cùng gian nan.
“Tôi phải cho con ngã một vài lần để bé biết rằng không phải lúc nào mẹ cũng ở bên đỡ dậy. Bé phải tự mình nỗ lực”, người mẹ tâm sự.

Mới đây, cậu bé 2 tuổi đã không làm mẹ thất vọng khi tự mình cất những bước đi đầu tiên trong đời. Cô Dinkel muốn ghi dấu kỷ niệm tuyệt vời này nên đã quay lại khoảnh khắc và đăng tải lên mạng xã hội.
Không ngờ, hình ảnh cậu bé cười rạng rỡ, tập tễnh bước đi được nhiều người hưởng ứng, hút hơn 23 triệu lượt xem.
“Nhìn này, Maggie! Tớ đang đi này, Maggie”, Roman hào hứng nói với chú chó cưng trong đoạn video.
Clip chỉ dài 7 giây song nó đã chạm tới trái tim của mọi người. Rất nhiều dân mạng đã bình luận rằng mình được truyền cảm hứng sau khi nhìn thấy sự nỗ lực của cậu bé 2 tuổi.
“Sau những tin tức tồi tệ mà tôi đã đọc hôm nay, hình ảnh này như làm bừng sáng cả ngày dài của tôi”, một người chia sẻ.
Cha mẹ của Roman cũng nhận được nhiều tin nhắn từ người lạ, chia sẻ rằng clip của cậu bé có ý nghĩa như thế nào đối với họ.
“Rất nhiều người kể cho tôi nghe câu chuyện của họ, rằng họ đã trầm cảm thế nào hay từng muốn tự tử ra sao. Có người lại đang từng ngày chống chọi bệnh tật. Roman đã truyền năng lượng tích cực, thay đổi cách nhìn, suy nghĩ của họ về cuộc sống”, cô Dinkel chia sẻ.
Nữ cảnh sát cơ động 6 lần trao tặng 'sự sống'Thiếu úy Nguyễn Thị Yến hiện đang công tác tại Trung đoàn CSCĐ CATP Hà Nội từng 6 lần hiến máu bởi lý do đơn giản “Tôi cảm thấy day dứt khi mỗi ngày nhìn thấy hình ảnh những bệnh nhân thiếu máu trên các phương tiện thông tin đại chúng, nên luôn có ý niệm sẽ giúp họ…” |
Chuyện cổ tích xúc động giữa Hà Nội về người đàn bà 14 năm nuôi con gái thay chủ cũXuống Hà Nội tìm việc làm để phụ giúp các con nhưng số phận lại khiến bà Bình 14 năm qua phải nuôi nấng, chăm lo cho người con gái mà đôi vợ chồng chủ cũ bỏ lại. Cũng từng ấy năm, không ít lần bà rơi nước mắt, hạnh phúc có và đau khổ cũng quá nhiều. |
Nguồn: https://news.zing.vn/be-trai-2-tuoi-truyen-cam-hung-cho-hang-trieu-nguoi-voi-clip-tap-di-post868518.html