Bảo vệ dân phố ở phường 5, quận 11 nghi bị tâm thần đã dùng dao cứa vào cổ bé trai 6 tuổi khiến nạn nhân tử vong.
24138956_1752605398091290_1299989138_o
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Anh Tuấn.

Thông tin ban đầu cho biết, chiều 26/11, Hoàng Nhất G. (34 tuổi, ngụ quận 11) là bảo vệ dân phố đang trực chốt tại đường Trịnh Đình Trọng (phường Hòa Thanh, quận Tân Phú).

Một lúc sau, G. phát hiện bé Nguyễn Huỳnh Vũ Khanh (6 tuổi, ngụ quận Tân Phú) đi ngang qua đường. G. cầm theo dao và cứa vào cổ bé trai 6 tuổi này. Sau khi gây án, G. trở lại chốt bảo vệ trực như không có chuyện gì xảy ra.

Bị cứa cổ, bé trai bỏ chạy một đoạn thì gục xống. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Nhận tin báo, Công an quận Tân Phú phối hợp với Công an TP HCM khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra, làm rõ sự việc.

Theo nguồn tin, đối tượng G. bị tâm thần phân liệt và có giấy chứng nhận tâm thần.

Đến tối 26/11, gia đình vẫn đang lo tang lễ cho bé Khanh. 

 

Cư dân mạng tìm ra bằng chứng Đỗ Mỹ Linh bị chèn ép 'tinh vi' tại Miss World 2017?

Người hâm mộ Việt phẫn nộ khi tìm ra chi tiết được cho là bằng chứng Mỹ Linh bị chèn ép và từ đó vuột khỏi tay một giải thưởng quan trọng của Miss World 2017.

 

Khởi tố 2 nghi can gây án mạng vì sờ nhầm ngực người yêu

Cơ quan điều tra đã khởi tố hai nghi phạm sát hại anh S vì mâu thuẫn chuyện sờ soạng nhầm người yêu khi ngủ chung.