Hot
22/05/2016 19:12Bé trai 6 tuổi rơi xuống động Âm Phủ chết ở Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Bé trai 6 tuổi rơi xuống động Âm Phủ chết ở Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng là sự việc thương tâm xảy ra vào sáng ngày 22/5. Được biết bé bị lạc khi cùng leo núi ngắm cảnh với mẹ.
Bé trai 6 tuổi rơi xuống động Âm Phủ chết ở Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Thông tin ban đầu cho hay vào sáng ngày 22/5, chị Trần Thị Anh (trú xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP HCM) cùng hai con theo đoàn du lịch lên tham quan ngọn Thủy Sơn trên núi Ngũ Hành Sơn (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Khi đang ngắm cảnh, chị Anh phát hiện con trai Trần Công Luận (6 tuổi) bị thất lạc.
Gia đình vội đi tìm kiếm dọc các vách núi hiểm trở nhưng không có kết quả. Đến 10h45, du khách đang tham quan động Âm Phủ (phía dưới ngọn Thủy Sơn) nhìn thấy cháu Luận nằm bất động nên lập tức thông báo cho Ban Quản lý khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn.

Bé trai 6 tuổi rơi xuống động Âm Phủ chết ở Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng: miệng lỗ thông tự nhiên nơi xác định cháu Luận rơi xuống ở độ cao 60m
Ban Quản lý đã phong tỏa toàn bộ động Âm Phủ, mời du khách ra ngoài đồng thời gọi ngay cấp cứu 115 nhưng khi các bác sĩ có mặt, cháu Luận được xác định tử vong do bị ngã. Công an và chính quyền cũng có mặt động viên gia đình và điều tra nguyên nhân.
Ông Lê Ngọc Nhất, Phó ban Quản lý khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn, nói: "Vị trí phát hiện thi thể cháu Luận thẳng với lỗ thông gió tự nhiên từ đỉnh Thủy Sơn xuống. Gia đình cũng xác nhận bị thất lạc cháu tại khu vực lỗ thông gió này".
Cơ quan chức năng đã kết luận ban đầu nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Luận là rơi từ lỗ thông gió trên ngọn Thủy Sơn xuống động Âm Phủ. "Lỗ thông gió này đã được rào lại, nhưng có thể cháu bé quá hiếu động nên trèo qua hàng rào rồi ngã xuống dưới động từ độ cao 60 mét", ông Nhất nói và cho biết gia đình đã đồng ý nhận thi thể con.

Bé trai 6 tuổi rơi xuống động Âm Phủ chết ở Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng: hốc đá nơi cháu Luận trượt ngã
Lối đi tham quan trên đỉnh Thủy Sơn, đoạn qua động Vân Thông, cheo leo những vách đá hiểm trở. Ông Nhất cho biết, dù đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại lỗ thông gió nơi cháu Luận gặp nạn, nhưng nhiều thanh thiếu niên khi chụp ảnh thấy vướng đã nhổ mất.
Đây là lần đầu tiên xảy ra tai nạn chết người do rơi từ lỗ thông gió xuống phía dưới động Âm Phủ. Ban quản lý khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn đã hỗ trợ toàn bộ chi phí máy bay để gia đình đưa thi thể cháu Luận về TP HCM an táng.
Về những vụ tai nạn rơi xuống hang sâu, gần đây nhất vào khoảng 20h30’ ngày 09/01, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Lai Châu nhận được thông tin từ Công an huyện Phong Thổ về việc có một người trong Nhóm thám hiểm hang động Việt Nam (gồm: 5 nam và 1 nữ) đều thường trú tại Hà Nội gặp nạn.
Trong quá trình thám hiểm độ sâu của hang Cống Nước, do quên cài chốt móc khóa dây thám hiểm nên đã bị rơi từ độ cao gần 40 mét xuống hang sâu.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã huy động lực lượng và phương tiện chuyên dụng đến hiện trường phối hợp với Công an huyện Phong Thổ cứu nạn nạn nhân.
Sau 14h, thức trắng đêm, nỗ lực triển khai các biện pháp cứu nạn, đến 9h30’ ngày 10/01/2015, Đoàn công tác với gần 50 cán bộ, chiến sỹ được huy động đã đưa nạn nhân ra khỏi hang an toàn.
Tuy nhiên, do địa bàn xảy ra vụ tai nạn là khu vực rừng núi ít người qua lại, vị trí cứu nạn xa khu dân cư. Vì vậy, sau 2 tiếng vượt rừng, cáng bộ người bị nạn, đến 11h30’, lực lượng công an mới đưa nạn nhân đến được xe cứu thương.

Trung tá Phạm Văn Tuấn – Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Lai Châu cho biết:
“Nhận được thông tin, dưới sự chỉ đạo của Ban GĐ Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tổ chức cho cán bộ chiến sỹ xuống ngay hiện trường phối hợp cùng các đơn vị chức năng tổ chức triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ. Sau 14h, đơn vị đã đưa nạn nhân ra khỏi hang có độ sâu 600 mét an toàn và đưa đi cấp cứu”.
Khi được giải cứu khỏi hang, anh Tạ Nam Long vẫn còn tỉnh táo. Trao đổi với phóng viên, anh cho biết: “Nói chung, mình cảm thấy vẫn khỏe. Đoàn mình đã từng đi thám hiểm rất nhiều hang sâu và khó ở Việt Nam rồi. Đến lần này là không may thôi, mình dẫn đầu đoàn và bị ngã. Hang này, bọn mình dự định đi trong vòng 3 ngày. Sau 1 ngày thì bị như thế này nên bọn mình phải dừng lại”.
-
Vợ chồng mới cưới chết tại nhà riêng ở thôn Trung Sơn xã Tĩnh Hải, Tĩnh Gia, Thanh Hóa