Xã hội
15/08/2015 09:55Bé trai bị xích cổ trốn khỏi nhà tại Nghệ An
Bé trai bị xích cổ trốn khỏi nhà tại Nghệ An đang có dấu hiệu tinh thần hoảng loạn và mệt lả. Hiện tại cơ quan công an đang tiến hành xác minh thân nhân của cháu bé.
Bé trai bị xích cổ trốn khỏi nhà tại Nghệ An đang làm xôn xao dư luận và dấy lên luồng phẫn nộ trong cộng đồng khi hình ảnh cháu bé bị xích cổ rất đáng thương.
Bé trai bị xích cổ trốn khỏi nhà tại Nghệ An
Theo tin nhận được, vào tối ngày hôm qua 14/8, người dân ở xã Nghi Phương, Nghi Lộc, Nghệ An phát hiện một bé trai quần áo xộc xệch, lấm lem bùn đất và có biểu hiện tinh thần hoảng loạn và mệt lả đi vào nhà thờ Trại Gáo. Đặc biệt là mọi người bất ngờ khi thấy một chiếc dây xích rất lớn vòng qua cổ của bé và bị khóa lại bằng một ổ khóa lớn màu vàng, trên người và tay chân của cháu bé cũng có rất nhiều vết bầm tím, bụi bẩn.
Bé trai bị xích cổ trốn khỏi nhà tại Nghệ An
Hiện tại, bé đang được chăm sóc tại trụ sở xã Nghi Phương, lực lượng công an cũng đã dùng thiết bị chuyên dụng để cắt rời dây xích khỏi cổ bé. Ở đây người dân cũng như các chú công an đã cho bé ăn uống đầy đủ và mọi người cũng thay nhau động viên, an ủi bé cũng như dò hỏi thông tin của bé. Tuy nhiên có lẽ do chấn thương tâm lý nên bé rất hoảng sợ và khóc liên tục. Bé cũng cho biết tên mình là Sỹ, đang học lớp 6 và và 12 tuổi. Đặc biệt khi được các chú công an hỏi về gia đình thì cháu lại bắt đầu hoảng sợ và không nhớ gì.
Chỉ đến đêm 14/8, khi được mọi người gặng hỏi mãi cháu bé mới khai bị bố trói vào cây bạch đàn trong vườn từ ngày 13/8 và đến trưa 14/8, cháu bé mới giằng đứt xích rồi bỏ trốn. Sỹ cũng cho biết nhà ở xã Nghi Văn, cách xã Nghi Phương 6 km, có bố tên là Đại.
Bé trai bị xích cổ trốn khỏi nhà tại Nghệ An có dấu hiệu tinh thần hoảng loạn
Hiện tại cơ quan chức năng của xã Nghi Phương đã thông báo tới chính quyền xã Nghi Văn và để nghị xã này tiến hành xác minh gia đình cháu Sỹ. Và sau khi tìm hiểu, mọi người đã xác định được và gọi cho một người đàn ông, nhận là bố Sỹ. Như người đàn ông này nói thì do con quá nghịch ngợm nên ông đành phải xích cổ vào cây bạch đàn.
Hiện tại, cháu bé vẫn đang được cơ quan xã Nghi Phương chăm sóc để đảm bảo an toàn, cháu được tắm rửa, ăn uống và có quần áo mới nên tinh thần đã ổn định hơn chứ không hoảng loạn như lúc đầu.

