Bé trai rơi từ tầng 10 chung cư Linh Đàm bị chấn thương sọ não

Thứ tư, 12/08/2015, 00:17 AM

Bé trai rơi từ tầng 10 chung cư Linh Đàm là vụ việc mới xảy ra vào hồi chiều tối ngày 11/8 gây náo loạn cả khu phố. Sự việc bé trai...

Bé trai rơi từ tầng 10 chung cư Linh Đàm là vụ việc mới xảy ra vào hồi chiều tối ngày 11/8 gây náo loạn cả khu phố.

Sự việc bé trai rơi tư tầng 10 chung cư Linh Đàm xảy ra tại tòa NA4 thuộc bán đảo Linh Đàm (Hoàng Mia, Hà Nội). Một bé trai mới chừng 7, 8 tuổi bỗng dưng rơi từ trên ban công tầng 10 xuống phần mái tôn của một quán cà phê ngay tầng 1.

Bé trai rơi từ tầng 10 chung cư Linh Đàm

Bé trai rơi từ tầng 10 chung cư Linh Đàm đã bị chấn thương sọ não và đang phải tiếp tục phẫu thuật

Ngay khi phát hiện ra tai nạn trên, bé trai rơi từ tầng 10 chung cư Linh Đàm ngay lập tức đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức Hà Nội.

Các bác sỹ tại bệnh viện cho biết, cháu bé này nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương sọ não, nhiều xương bị gãy, phần vết thương bị nặng nhất là phần chân và tay, phần sọ não bị vỡ.... Hiện các bác sỹ đang nỗ lực cấp cứu và phẫu thuật cho cháu bé.

Bé trai rơi từ tầng 10 chung cư Linh Đàm

Bé trai rơi từ tầng 10 chung cư Linh Đàm khi không có bố mẹ ở nhà

Một người chứng kiến sự việc bé trai rơi từ tầng 10 chung cư Linh Đàm đã kể lại "Trước khi rơi xuống đất, chân của bé trai đã đập rất mạnh vào chiếc bàn đá và chiếc ghế mây của quán cà phê".

Tòa nhà NA4 nơi xảy ra sự việc có tổng cộng 11 tầng, phía ngài ban công của mỗi căn hộ đều có tường bảo vệ cao chừng 1 mét, phía trên đó được nối với một thanh sắt dài khoảng 40 cm nữa. Tuy nhiên, phần ban công này không được thiết kế lưới để che chắn.

Bé trai rơi từ tầng 10 chung cư Linh Đàm

Bé trai rơi từ tầng 10 chung cư Linh Đàm xuyên qua phần mái tôn của quán cà phê bên dưới

Khi sự việc Bé trai rơi từ tầng 10 chung cư Linh Đàm xảy ra, bố mẹ của cháu bé này đều không có mặt ở nhà vì đều đang đi làm tại cơ quan.

Vào khoảng 5h chiều ngày 11/8, một vài nhân viên pha chế của quán cà phê nơi cháu bé bị rơi trúng đã nghe thấy một tiếng động rất mạnh. Một nhân viên tại đây cho biết "Tôi đang làm việc thì nghe thấy một tiếng động rất lớn. Ai cũng đoán rằng có một vật nặng gì đó bị rơi từ trên cao xuống bởi vật này rơi trúng phần mái tôn của quán. Khi tôi cùng vài người nữa chạy ra xem thì đã thấy một bé trai chừng 7, 8 tuổi nằm bất động trên mặt đất".


Bé trai rơi từ tầng 10 chung cư Linh Đàm

Bé trai rơi từ tầng 10 chung cư Linh Đàm xuyên qua phần mái tôn, va chạm làm vỡ một phần chiếc bàn đá

Anh Trần Văn Tùng, người trực tiếp chứng kiến sự việc bé trai rơi từ tầng 10 chung cư Linh Đàm cho hay "Khi mọi người đang rất hoảng loạn chạy ra xem có chuyện gì thì tôi thấy cháu bé đang nằm trên vũng máu, cả phần chân và tay đều bị gãy. Sau khi nằm bất động một vài phút, toàn thân cháu bé đã bị co giật. Rồi cháu bé tỉnh lại xong khóc rất to".

Vụ việc bé trai rơi tư tầng 10 chung cư Linh Đàm đã được các lực lượng chức năng sở tại tiếp nhận. Hiện đang trong quá trình điều tra cũng như tìm kiếm những chứng cứ liên quan đến sự việc.

Qua điều tra ban đầu, cháu bé đang có ý định trèo ra phía ngoài lan can chung cư để chơi nhưng vì sơ ý nên không may bất ngờ ngã xuống phía dưới.