Bênh em dâu, anh trai dùng điếu cày đánh chết em ruột

Thứ năm, 30/04/2020, 12:59 PM

Mới đây, TAND Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai đối với bị cáo Đặng Văn Cư (SN 1985, trú tại xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) về tội “Giết người”.

Bị cáo Đặng Văn Cư tại phiên tòa.

Bị cáo Đặng Văn Cư tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, vào khoảng 17h00 ngày 24/11/2019, Đặng Văn Cư (1985) và em ruột Đặng Văn Tuấn (1987) tổ chức uống rượu tại nhà bố đẻ là ông Đặng Văn Sử tại xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Chập tối nhậu xong, cả hai cùng nghỉ, Tuấn đi về nhà riêng của mình (ở gần nhà cha mẹ ruột). Về đến nhà, Tuấn xảy ra mâu thuẫn rồi ẩu đả đánh vợ vì chuyện không nấu cơm do nhà mất điện. Bị Tuấn đánh, vợ Tuấn liền bỏ chạy và được mẹ ruột can ngăn nên Tuấn không đánh vợ nữa mà bỏ vào trong nhà.

Lúc này, Cư ngồi trong nhà hút thuốc thì thấy vợ Tuấn vừa chạy vừa khóc. Thấy vậy, Cư liền hỏi thì vợ Tuấn trả lời là bị chồng đánh. Bực tức, lại sẵn có hơi men trong người, Cư liền cầm điếu cày sang nhà Tuấn hỏi chuyện tại sao lại đánh vợ.

Lập tức, Tuấn trả lời “không phải việc của ông”. Không kiềm chế được thái độ này của em, Cư liền cầm ống điếu đánh vào phía sau đầu em trai làm người em té ngã xuống nền đất bất tỉnh.

Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng Tuấn đã tử vong sau đó. Kết luận giám định nguyên nhân tử vong của Tuấn là do chấn thương sọ não nặng, xuất huyết não, tụ máu…

Trả lời tòa, Cư nói mình và Tuấn vốn yêu thương nhau, không hề có mâu thuẫn trước. Về trạng thái tinh thần, Cư khẳng định lúc đó bị cáo vẫn còn bình tĩnh, nhận thức được sự việc. Vị chủ tọa tiếp tục truy vấn xoay quanh những tình tiết vụ án; bị cáo Cư trả lời không nhớ chắc chắn.

Hỏi về nguyên nhân cái chết của bị hại, Cư bật khóc thừa nhận chính mình dùng ống điếu đánh vào đầu em mình khiến em trai té chết, đúng như cáo trạng đã nêu.

Người cha già với mái tóc bạc liên tục bật khóc khi nghe HĐXX nhắc đến cái chết của con trai. Khi được hỏi về vụ án, ông khẳng định mọi việc xảy ra đều đúng như lời của bị cáo khai nhận.

Còn người mẹ già nói trong nước mắt: “Thằng Cư vẫn chưa lập gia đình, trước giờ hiền lành, kiếm tiền về đều gửi hết lo cho cha mẹ. Hai anh em tụi nó trước giờ yêu thương nhau, chưa hề xảy ra mâu thuẫn gì. Hôm đó chúng nó còn ngồi ăn uống vui vẻ cùng nhau. Vụ việc xảy ra là vì nó bênh em dâu bị đánh. Trong cơn nóng giận, sẵn ống điếu trên tay nên nó mới thiếu kiềm chế. Thực tình mà nói, nó không cố ý hại em nó. Xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho nó!”.

Bậc phụ huynh xót con là thế, đáng buồn hơn là hoàn cảnh người vợ trẻ. Bị hại chết đi để lại đứa con gái mới được sáu tháng tuổi. Những ngày sắp tới, không biết cuộc sống mẹ góa con côi sẽ ra sao.

Tại tòa, vợ của bị hại cũng đẫm lệ, phần vì xót chồng, phần vì thương anh. Người mẹ trẻ này cũng xin tòa xem xét để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, để bị cáo sớm trở về với gia đình.

Bài liên quan