'Bí ẩn' vụ án Đường Nhuệ hành hung người ngay tại trụ sở Công an

Thứ ba, 14/04/2020, 09:43 AM

Một trong những vụ án liên quan đến "trùm giang hồ" Đường Nhuệ khiến dư luận bàn tán nhiều nhất đó là việc đánh người ngay tại Trụ sở tiếp dân của Công an phường (TP Thái Bình). Vụ án được khởi tố nhưng đã tạm đình chỉ.

Hình ảnh Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ) ký giấy tờ bán hàng chục lô đất được y khoe trên trang cá nhân.

Hình ảnh Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ) ký giấy tờ bán hàng chục lô đất được y khoe trên trang cá nhân.

Tin tức về vụ việc "vợ chồng đại gia Đường Nhuệ" là Nguyễn Thị Dương (SN 1980) cùng chồng là Nguyễn Xuân Đường (SN 1971) - còn gọi là "Võ sư Đường Nhuệ" cùng "đàn em" vừa bị khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích" nhận được sự quan tâm của dư luận.

Việc "ông trùm giang hồ" bị khởi tố, bắt giữ khiến nhiều người dân trên địa bàn Thái Bình khấp khởi vui mừng.

Người dân kỳ vọng Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ những hoạt động phạm pháp khác của cặp vợ chồng đại gia này mà người dân từng tố cáo nhưng không có kết quả. Đồng thời làm rõ, xử lý nghiêm những người có trách nhiệm để các đối tượng này lộng hành thời gian qua.

Một trong những vụ án liên quan đên Đường Nhuệ được dư luận bàn tán không ít đó là vụ việc 2 mẹ con một người dân trên địa bàn TP Thái Bình bị hành hung ngay tại Trụ sở tiếp dân của Công an phường đã được khởi tố nhưng bị tạm đình chỉ điều tra.

Đó là vụ án mà bà Đinh Thị Lý (56 tuổi, sống ở tổ 4, phường Trần Lãm, TP Thái Bình), cũng là hàng xóm của Đường Nhuệ từng tố cáo nhiều lần.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, bà Lý cho biết: Ngày 18/11/2014, bà cùng con trai là Mai Thế Duy (SN 1988) đã bị Đường “Nhuệ” và đàn em đánh ngay tại Phòng Tiếp dân Công an phường Trần Lãm.

Theo bà Lý, mẹ con bà không liên quan gì đến Đường Nhuệ, nhưng có thể người này được bà N.T.T.G ở Cổ Nhuế, Từ Liêm (TP Hà Nội) thuê đòi nợ.

Kể về nối uất ức trên báo VTC News: Bà Lý cho biết: Tuy là hàng xóm nhưng hai bên không "chơi" với nhau, không có bất kỳ liên quan công việc nào, nhất là về tiền bạc. Lần đầu tiên nói chuyện với bà qua điện thoại, hắn cũng xưng "em là Đường Nhuệ đây".

Theo bà Lý, nội dung cuộc gọi bà nhắc đến diễn ra vào một ngày tháng 10/2014, trong đó Đường yêu cầu trả nợ cho người tên G.. Sau đó, Đường đưa "quân" đến nhà bà đòi tiền, có những lời chửi bới, xúc phạm.

Kể cả khi bà gọi Cảnh sát 113 tới, nhóm này vẫn chửi và ném đồ vật vào nhà. Chúng khống chế ô tô của bà Lý đỗ ngoài đường, không cho bất cứ ai ra ngoài, và tiếp tục "phục" ở đó suốt đêm, sáng hôm sau tự giải tán.

Sáng 18/11/2014, bà Lý cùng con trai đến đối chất ở Trụ sở Công an phường Trần Lãm thì xảy ra sự việc.

"Khi tôi cùng con trai đến trụ sở Công an Trần Lãm, làm việc với người tên N.T.T.G thì thấy Đường Nhuệ cùng đàn em đã có mặt tại đây.

Nguyễn Thị Dương (vợ Đường Nhuệ) khoe

Nguyễn Thị Dương (vợ Đường Nhuệ) khoe "núi" tiền bán đất trên Facebook.

Sau 15 phút, Đường Nhuệ cho đàn em khép cửa phòng tiếp dân rồi trực tiếp đánh mẹ con tôi, vừa đánh vừa xúc phạm nhân phẩm tôi. Con trai tôi bị đánh thương tích 15%. Đường sau đó đến gặp tôi để giảng hòa nhưng tôi không đồng ý và làm đơn gửi đến Công an TP Thái Bình”, bà Lý kể trên báo Thanh Niên.

Ngày 5/1/2015, Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích". Đến ngày 5/7/2015, Công an TP Thái Bình có quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án vì chưa xác định được nghi can và hết thời hạn điều tra.

Không đồng ý với việc tạm đình chỉ điều tra của Công an TP Thái Bình, bà Lý sau đó liên tục gửi đơn đến nhiều cơ quan của tỉnh Thái Bình. Bà Lý cho biết, sẽ tiếp tục làm đơn gửi Công an tỉnh Thái Bình sau khi Đường Nhuệ bị bắt với mong muốn Công an tỉnh làm rõ vụ việc Đường đánh mẹ con bà ngay tại Trụ sở Công an.

Trả lời VTC News về vụ việc, Trung tá Cao Giang Nam – Phó Trưởng Công an TP Thái Bình chỉ nói ngắn gọn rằng, trước đây Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình khởi tố vụ án, tuy nhiên sau đó do chưa đủ cơ sở nên tạm đình chỉ, khi nào có đủ cơ sở sẽ tiếp tục xử lý.

Trong bài viết "Đại gia Đường Nhuệ có được 'chống lưng'?", báo Tuổi trẻ TP HCM dẫn lời ông N.X.C. (57 tuổi, một "dân xã hội" đã "gác kiếm") cho biết việc đòi nợ thuê và cho vay nặng lãi vốn là nghề chính khi bước chân vào giới "giang hồ" của vợ chồng Đường - Dương.

Trong nhiều năm, cái tên "Đường Nhuệ" đã trở thành nỗi khiếp đảm của không ít hộ kinh doanh và người dân bởi "đại ca" này kết nạp được những thanh niên mới lớn sẵn sàng liều mình, thậm chí cả những đàn em có "số má" cũng về đầu quân.

Nói thêm về việc vì sao đại gia này lại nhanh giàu đến vậy, ông C. cho rằng đó là ở việc chuyển hướng sang lĩnh vực bất động sản nhưng không phải bất động sản bình thường, mà đó là những cuộc đe dọa công khai trước mặt cả chính quyền khi đi đấu giá đất tại khắp các huyện trong tỉnh Thái Bình.

Tờ báo tiếp tục đặt câu hỏi: Có hay không thế lực đứng ra "chống lưng" để đôi vợ chồng này ngang nhiên lộng hành trong suốt một thập kỷ qua? Người dân đang chờ đợi câu trả lời từ các cơ quan chức năng.

Bài liên quan