An ninh Hình sự
03/12/2017 23:10Con rể đâm chết con trai, chồng lại siết cổ, ép vợ uống thuốc trừ sâu
Một ngày cuối tháng 11, TAND Cấp cao tại TP HCM đưa bị cáo Huỳnh Văn Nghĩa (52 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) ra xét xử về tội “Giết người”. Phía sau lưng người đàn ông ấy là người bị hại trong vụ án chị Nguyễn Thị Tâm (48 tuổi). Trớ trêu thay, chị Tâm cũng chính là người vợ đầu gối tay ấp của bị cáo này.
Chồng ép vợ uống thuốc trừ sâu
Ông Nghĩa ngồi lọt thỏm trước vành móng ngựa với thân hình gầy gò, mái tóc đã điểm bạc quá nửa mái đầu. Người đàn ông cao lênh khênh với khuôn mặt điềm đạm, đượm buồn khiến ít ai nghĩ ông từng có hành vi "Giết người". Thỉnh thoảng, ông quay xuống nhìn người thân bằng đôi mắt ân hận, đôi bàn tay xiết chặt vào nhau rồi đưa lên ôm mặt. Cuộc đời ông vốn bất hạnh từ nhỏ khi mồ côi cả cha lẫn mẹ, lớn lên nhờ vào tình thương yêu của hai người chị gái.
Hơn 25 năm trước, ông gặp bà Tâm rồi đem lòng thầm yêu trộm nhớ. Tthương cho chàng thanh niên nghèo mà nghĩa tình, bà Tâm chấp nhận tiến tới hôn nhân. Cả hai sinh được một cặp trai gái, cùng nhau bươn chải làm ăn, nuôi các con khôn lớn. Thời gian trôi qua, người con gái cũng lập gia đình và sinh cho ông bà 2 cháu kháu khỉnh. Những tưởng hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi, ngờ đâu bi kịch liên tiếp xảy ra khi ông bà đáng lẽ phải được an dưỡng tuổi già.
Đó là một ngày đầu tháng 12-2016, người con trai lớn đi nghĩa vụ quân sự được xuất ngũ về quê chung sống cùng gia đình. Trong lúc uống rượu ăn mừng, giữa con trai và con rể của ông Nghĩa say rượu rồi xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Người em rể đã đâm nhát dao oan nghiệt cướp đi sinh mạng anh vơ, để rồi lĩnh án 16 năm tù. Không chịu nổi cảnh trái ngang, con gái ông mang theo con nhỏ bỏ quê đi biền biệt.
Trước thực tại đau lòng, ông Nghĩa chán nản và bắt đầu mượn rượu giải sầu. Mỗi khi say triền miên, ông thường xuyên về nhà quậy phá, đập đồ đạc trong chính đám cùng tuần con trai mình. Không còn cách nào khác, bà Tâm đành báo công an, mong ngăn được sự mất kiểm soát của chồng. Tuy nhiên, khi trở về từ trụ sở công an, ông Nghĩa lại càng tức giận, điên cuồng quậy phá cự cãi với vợ. Khi bà Tâm định giăng mùng đi ngủ thì bị chồng xé toạc, làm dây siết cổ vợ. Chưa hả cơn giận, Nghĩa xuống nhà sau lấy chai thuốc trừ sâu rồi ép vợ uống. May mắn, bà Tâm vùng vẫy kêu la, được hàng xóm phát hiện đưa đi cấp cứu.
Với hành vi phạm tội như trên, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Nghĩa 12 năm tù. Cho rằng mức án quá nặng, bị cáo Nghĩa đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt: “Bị cáo có 2 người con thì con gái sống xa gia đình, con trai cũng đã qua đời. Bị cáo còn cha già 82 tuổi già yếu, không có ai chăm sóc. Bị cáo mong được giảm nhẹ hình phạt để về nuôi cha, chuộc lại lỗi làm”.
Khi được HĐXX hỏi lý do tại sao lại muốn đoạt mạng người vợ đã từng đồng cam cộng khổ với mình, ông Nghĩa mếu máo khóc: "Bị cáo chỉ mới tròng dây vào cổ vợ chứ nào đâu dám xiết mạnh tay, cầm thuốc trừ sâu đe doạ bắt uống chứ chưa đổ vào miệng, vợ bị cáo vùng vẫy nên bị đổ vào mặt và người. Thực sự bị cáo chỉ muốn dọa chứ thực sự không có ý giết hại vợ".
Nỗi đau còn lại
Mặc dù trong lòng còn giận, bà Tâm vẫn một mực bênh cho chồng: “Bình thường chồng tôi rất hiền lành, không đánh đập tôi bao giờ. Lúc đó, chồng tôi quá đau buồn vì con trai mới mất nên sinh ra rượu chè. Mà mỗi lần say rượu ổng lại đập phá đồ đạc trong nhà. Chồng tôi có dùng dây mùng xiết cổ, có đổ thuốc trừ sâu nhưng ổng không cố ý gây nguy hiểm cho tôi”.
Người đàn bà đáng thương gạt những giọt nước mắt tuôn dài trên đôi gò má gầy gò, hốc hác. Bà nói mình là người phụ nữ bất hạnh nhất trên đời khi con rể đâm chết con trai ruột, con gái bỏ đi biền biệt, còn bản thân thì bị chồng ép uống thuốc trừ sâu trong chính đám cúng tuần con trai. Và giờ đây, bà lại ngồi ở tòa để chứng kiến cảnh chồng mình bị tuyên án tù đằng đẵng. Gần một năm trôi qua nhưng nỗi đau, nỗi sợ hãi chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng bà Tâm.
“Mỗi đêm, một mình tôi ở trong căn nhà quạnh vắng ngắm di ảnh con trai mà nước mắt tự tuôn thành dòng. Người ta về già thì an hưởng cùng con cháu. Còn tôi, khi đã cuối đời lại lủi thủi sớm hôm một mình với bao nỗi bất hạnh. Giá như con trai và con rể của tôi không uống rượu rồi sinh sự, giá như chồng tôi không vì đau khổ mà say xỉn triền miên thì đời tôi có lẽ không khổ như thế…” – Bà Tâm nhắm mắt, cổ nghẹn ứ chẳng nói vẹn câu.
Nghe vợ nói, bị cáo Nghĩa cúi đầu sâu hơn, chống hai tay vào đầu gối như để che giấu đôi mắt già nua đã đỏ hoe. Những giọt nước mắt ông rơi như thể thương xót gia đình đã vỡ tan của mình. Ông mơ màng nhớ về những ngày đóng ghe đi đánh cá cùng với đứa con trai mà ông thương nhất. Ông nhớ về bữa cơm giản dị mà đầm ấm có mặt đầy đủ những thành viên trong gia đình. Vậy mà bi kịch đã xảy ra, và chính ông một lần nữa nhấn chìm tổ ấm của mình vào chuỗi ngày bi kịch khác. Trước tòa, ông Nghĩa thành khẩn xin được giảm án với khao khát tìm lại một chút hạnh phúc gia đình.
Theo luật sư bào chữa cho bị cáo Huỳnh Văn Nghĩa việc xét xử bị cáo về tội danh “Giết người” là không phù hợp. Bởi bị cáo này hoàn toàn không có ý thức giết hại vợ. Những hành vi quấn dây quanh cổ vợ nhưng lực xiết cổ không mạnh, sử dụng thuốc trừ sâu dọa đổ vào miệng chỉ nhằm mục đích đe dọa chứ không phải để giết chết bị hại. Ngoài ra, hàm lượng chất độc trong thuốc trừ sâu cũng chưa được giám định nên chưa thể xác định mức độ nguy hiểm. Từ đó, vị luật sư đề nghị tòa án xem xét hành vi của bị cáo Nghĩa theo hướng tội danh “Đe dọa giết người”.
Không chấp nhận lập luận của luật sư, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm, nếu bị hại không phản kháng đã gây hậu quả nghiêm trọng. Việc bị hại không chết là ngoài ý muốn của bị cáo. Từ đó, HĐXX quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm. Nnghe tòa tuyên án, vợ bị cáo bật khóc nức nở.
Tiếng xe tù vang lên từng hồi, bà Tâm lặng người nhìn chồng bị áp giải lên xe tù rồi xa khuất. Bà lặng lẽ rời khỏi sân tòa, đường về nhà xa xôi, quạnh vắng.
Bí ẩn vụ án người vợ chuyển tiền cho hung thủ giết chồng để chữa bệnhMặc dù được hung thủ thông báo mới giết chết chồng mình, nhưng người vợ ấy lại không báo với nhà chức trách mà còn che giấu và chuyển tiền cho hung thủ. |
Người đàn bà lợi dụng viên cảnh sát si tình để giết chồngSharee liên tục dựng chuyện nói xấu chồng khiến tình nhân của cô ta là nam cảnh sát Mỹ sinh lòng thù hận, tự nguyện gây án. |