Người vợ lấy kẻ hãm hiếp mình làm chồng đang phải trải qua hàng tấn bi kịch và cái kết là bản án giết chồng 11 năm...

Người vợ lấy kẻ hãm hiếp mình làm chồng đang phải trải qua hàng tấn bi kịch và cái kết là bản án giết chồng 11 năm tù.

Đó là nỗi đau mà chị Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh năm 1987 tại Bình Thuận đang phải chịu. Bi kịch cứ nối tiếp bi kịch khi chị chấp nhận lấy kẻ hãm hiếp mình làm chồng.

Bi kịch người vợ lấy kẻ hãm hiếp mình làm chồng

Dù mặc chiếc áo phạm nhân của trại giam Thủ Đức nhưng ở chị Thủy vẫn toát lên hình ảnh một cô gái xinh đẹp, dịu dàng với mái tóc đen lánh, dài ngang thắt lưng nhưng chứa đựng một nỗi đau vô cùng lớn. Chị kể lại tấn bi kịch của mình từ việc chấp nhận lấy hẻ hãm hiếp mình làm chồng.

Chị kể lại cuộc đời mình với gương mặt buồn và đôi mắt ướt rượt như sắp khóc: “Em sinh ra và lớn lên tại Bình Thuận. Và mặc dù không xinh đẹp rực rỡ nhưng ở em lại có nhiều nét duyên ngầm khiến bao chàng trai mê say. Dù nhiều chàng cũng ngỏ lời nhưng vì tính em nhút nhát nên đã đến tuổi cập kê nhưng em vẫn chưa dám nhận lời yêu ai”.

                                        nguoi vo lay ke ham hiep minh lam chong mot

Chị Thủy, người vợ lấy kẻ hãm hiếp mình làm chồng đang chịu bản án giết người

Cuộc đời của cô gái xinh đẹp và hiền lành này vốn sẽ được yên bình nhưng bi kịch ập đến với cô khi tuổi đời còn quá trẻ.

Thủy và T, người chồng vừa mất đã từng là bạn vì vậy Thủy hay đi chơi cùng T và đám bạn. Tuy nhiên trong một lần T đòi đưa Thủy về nhà, thú tính nổi lên nên T đã hãm hiếp Thủy mặc cho cô chống cự van xin.

Sự việc đó đã bắt đầu chuỗi ngày ngập trong nước mắt của cô gái sinh ra ở vùng quê nghèo nắng gió. Sau vụ hãm hiếp, T đã công khai tán tỉnh Thủy và dọa Thủy rằng nếu không yêu anh thì chẳng yêu ai được nữa vì cô đã mất đi cái quan trọng nhất của đời con gái.

Nỗi tủi nhục đã khiến Thủy liều mình nhận lời yêu T nhưng rồi tính sở khanh của hắn bộc lộ ngay sau đó khi cái thai trong bụng Thủy ngày càng lớn dần và cô phải về nhà chồng trong nước mắt, không có lấy áo cưới, xe hoa, sự chia vui cùng bạn bè.

Bi kịch nối tiếp bi kịch của người vợ lấy kẻ hãm hiếp mình với bản án giết chồng

Những tưởng lấy nhau về T sẽ yêu thương Thủy nhưng bản tính nông nổi, đểu cáng của anh ta khiến cuộc sống vợ chồng của Thủy như rơi xuống địa ngục. Hàng ngày T chỉ biết chơi bời bạn bè, không quan tâm vợ con. Số tài sản hai vợ chồng làm được cũng bị anh bán hết đi và cặp bồ. Thậm chí, T còn đánh đập, chửi bới vợ hết lần này đến lần khác.

                                        nguoi vo lay ke ham hiep minh lam chong hai

Và đỉnh điểm dấy lên sau chuỗi ngày tức nước vỡ bờ, bị T đánh đấm túi bụi, Thủy đã tiện tay cầm con dao gọt hoa quả đâm vào bụng T khiến anh ngã gục trên vũng máu và mất trên đường đi cấp cứu.

Cuộc sống của cô gái xinh đẹp ngày nào như rơi xuống tận cùng khi vừa kết thúc địa ngục của đời sống vợ chồng thì lại bắt đầu cuộc sống trong trại giam.

Vừa gạt nước mắt Thủy vừa nói: “Giọt nước tràn ly nên trong lúc quá nóng giận không kìm chế được bản thân em đã gây ra tội lỗi tày trời, mang án giết chồng. Tội em gây ra thì em phải chịu không trách được ai nhưng con em rất đáng thương. Từ ngày chồng em mất và em bị bắt vào đây, do hận em nên gia đình bên chồng đã bắt con không cho bố mẹ em nuôi. Họ mang cháu đến gửi ở một ngôi chùa và không cho gia đình em biết.

Nhưng may mắn cho mẹ con em, thầy chùa đó hiểu hoàn cảnh của em và con nên thỉnh thoảng dẫn cháu đến trại để mẹ con gặp mặt. Em cũng nhiều lần hỏi thầy ở chùa nào nhưng thầy bảo không thể nói được. Vì nếu thầy nói ra, gia đình chồng em mà biết sẽ bắt cháu lại cho đi nơi khác để không ai có thể biết cháu ở đâu”.

“Con em cũng rất hiểu chuyện, cháu không hận mẹ vì đã giết bố. Bây giờ em chỉ mong con sống yên bình hạnh phúc và mong sớm qua án 11 năm tù để về với con.” Thủy nghẹn ngào nói thêm.