Đời sống
10/12/2017 10:01Bị nhiễm HIV sau khi xăm hình, người đàn ông ngã quỵ
Nằm điều trị tại Bệnh viện 09 Hà Nội vì mắc căn bệnh HIV, anh Nguyễn Quốc Quân (tên nhân vật trong bài viết đã được thay đổi) vừa nghe nhạc, vừa xem hình cậu con trai 2 tuổi qua điện thoại, nhằm vơi đi nỗi nhớ khi không được gần con.
Theo lời kể của người đàn ông đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ này, cách đây 11 năm, trào lưu xăm mình bắt đầu nở rộ ở Hà Nội, như bao thanh niên Hà thành khác, anh cũng đến tiệm xăm để xăm hình lên lưng làm kỷ niệm.
Sau khi xăm hình xong một thời gian, cơ quan anh Quân có đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm.
“Hôm đó, đang ngồi nói chuyện vui vẻ với bạn bè, bác sĩ gọi riêng tôi vào gặp để đọc kết quả, khi bác sĩ thông báo mình bị HIV tôi đã gục ngã ngay tại bàn.
Sau đó, bác sĩ có hỏi tôi về những hoạt động trong thời gian cách đó khoảng 3 tháng. Tôi kể lại hết cho bác sĩ, khi bác sĩ phân tích tôi mới biết hóa ra mình nhiễm HIV là do xăm hình, vì kim xăm hình được dùng chung cho nhiều người và không được vô trùng cẩn thận”, anh Quân nhớ lại.
Mang trong mình căn bệnh thế kỷ, người đàn ông này cho rằng hạnh phúc chắc chắn sẽ không bao giờ đến với mình. Lúc đầu anh Quân vẫn còn giấu bạn gái về việc mình mắc HIV, nhưng anh biết rằng mình không thể trốn tránh được mãi, anh đã kể toàn bộ câu chuyện cho bạn gái của mình nghe.
Nghe xong câu chuyện, chị M. (bạn gái anh Quân) vô cùng bàng hoàng, nhưng rồi chính anh Quân cũng bất ngờ, thay vì chia tay, chị M. vẫn quyết định ở bên anh.
Những ngày tháng sau đó, anh Quân và chị M. đã cùng nhau đi đến nhiều trung tâm để tìm hiểu về căn bệnh. Họ xác định HIV không dễ dàng lây nhiễm nếu mỗi người đều có ý thức.
6 năm sau khi phát hiện bị nhiễm HIV, bất chấp sự phản đối của gia đình, chị M. vẫn quyết tâm lấy anh Quân làm chồng. “Tôi biết ơn vợ nhiều lắm. Nhờ cô ấy tôi mới đủ can đảm sống tiếp đến bây giờ. Lúc nào cô ấy cũng động viên, lo lắng cho tôi”, anh Quân chia sẻ.
Đến nay, 5 năm sau ngày cưới, chị M. vẫn không hề lây nhiễm HIV từ chồng. Đặc biệt, hai vợ chồng anh chị còn có thêm một bé trai. Bé hoàn toàn khỏe mạnh và âm tính với căn bệnh của bố.
Hiện tại, vợ chồng anh Quân quản lý một tiệm gội đầu tại Hà Nội. Hàng ngày anh duy trì uống thuốc đều đặn và đến khám bệnh định kỳ để có thể kéo dài sự sống.
Theo bác sĩ Hoàng Hải Hà, khoa Nội (Bệnh viện 09 Hà Nội), nếu bệnh nhân tuân thủ điều trị, lượng virus HIV trong cơ thể sẽ được kiểm soát. Đối với trường hợp của anh Quân, ngay cả khi quan hệ tình dục không dùng bao cao su với vợ, khả năng lây bệnh vẫn khó xảy ra.
“Trong trường hợp bệnh nhân muốn có con, bác sĩ sẽ hỗ trợ để họ uống thuốc và làm xét nghiệm. Khi tải lượng virus HIV trong người được kiểm soát ở mức thấp nhất có thể, họ hoàn toàn có khả năng sinh con như người bình thường”, bác sĩ Hà thông tin.
Người xăm hình, sử dụng chung kim, mực xăm mà không được xử lý hấp sấy tiệt trùng, khả năng lây các truyền nhiễm qua đường máu như viêm gan B, viêm gan C và HIV hoàn toàn có thể xảy ra. Vì vậy, để tránh lây nhiễm bệnh, cần tìm các cơ sở uy tín, đảm bảo dụng cụ, mực xăm..., được vô trùng cẩn thận.
Ngôi nhà của 80 trẻ em nhiễm HIV bị bỏ rơiBị bỏ rơi khi còn quá nhỏ, Thiện không nhớ quê mình ở đâu. Khi được hỏi ước mơ của mình, Thiện nói: “Con xem sống tới khi nào đã”. |
Thanh niên ‘ngáo đá’ cố thủ gần 10 giờ trên nóc chùa An Phú không bị nhiễm HIVQua xét nghiệm, công an cho biết, thanh niên ngáo đá cố thủ trên nóc chùa An Phú dương tính với ma túy và không bị nhiễm HIV. |
Gã đàn ông nhiễm HIV dùng dao đâm tài xế taxi, cướp ôtôThuê taxi đến đoạn đường vắng xã Khánh Phú (Ninh Bình), Hà dùng dao đâm tài xế trọng thương rồi cướp xe tẩu thoát. |