Xã hội
23/01/2016 21:09Bí thư Đảng ủy xã bị xe điên đâm hôn mê sâu ở Ninh Tây, Ninh Hòa, Khánh Hòa.
Bí thư Đảng ủy xã bị xe điên đâm hôn mê sâu ở Ninh Tây, Ninh Hòa, Khánh Hòa. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7g sáng 23/1, một chiếc xe chở khách đang chạy đã bất ngờ mất lái, lao thẳng vào quán phở bên đường làm nhiều thực khách trọng thương.
Bí thư Đảng ủy xã bị xe điên đâm hôn mê sâu ở Ninh Tây, Ninh Hòa, Khánh Hòa
Trưa 23/1, ông Lê Xuân Tuyên, Chủ tịch UBND xã Ninh Tây (TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ xe khách lao vào quán ăn bên đường khiến nhiều người dân bị thương
Khoảng 7 giờ ngày 23/1, xe khách BS 79B – 015.08 (chưa rõ tên tài xế) chạy trên QL26, hướng Nha Trang – Đắk Lắk, khi đến địa phận Buôn Tương (xã Ninh Tây) bất ngờ lao vào một quán ăn bên đường.

Bí thư Đảng ủy xã bị xe điên đâm hôn mê sâu ở Ninh Tây, Ninh Hòa, Khánh Hòa
Bà Nguyễn Thị Thiện (38 tuổi, chủ quán) cho biết lúc này tại quán ăn đang có gần 10 khách. Do xe lao vào quán với tốc độ nhanh nên nhiều người bất ngờ. Những người ngồi phía ngoài không tránh được nên bị thương.
Theo ông Tuyên, những người bị thương trong vụ tai nạn trên gồm: ông Y Hy, 52 tuổi, Bí thư Đảng ủy xã Ninh Tây; anh Lê Tuấn Linh, anh Nguyễn Đình Huy; hai mẹ con chị Mùi (là giáo viên Trường tiểu học và THCS Ninh Tây).
Người bị thương nặng nhất do bị chiếc "xe điên" tông và cán phải là ông Y Hy (52 tuổi, bí thư đảng ủy xã Ninh Tây). Hiện ông Y Hy đang trong tình trạng nguy kịch.
Ba thực khách khác là mẹ con cô giáo tên Mùi - Giáo viên Trường tiểu học và Trung học cơ sở Ninh Tây bị nước sôi từ nồi phở văng phải gây bỏng nặng.
Được biết, xe khách nêu trên chạy tuyến Nha Trang - Đắk Lắk. Sau khi gây tan nạn, tài xế đã bung cửa rời khỏi hiện trường. Khi xảy ra tai nạn trên xe này đang chở khoảng 5-6 hành khách. Những hành khách tuy không bị thương nhưng đã rất hoảng loạn.
Bà Nguyễn Thị Thiện (38 tuổi, trú Buôn Tương) - chủ quán phở trên cho biết trong lúc bà cùng một người làm công là bà Võ Thị Tám đang đứng nấu nước phở thì chiếc xe bất ngờ lao thẳng vào.
Phát hiện chiếc "xe điên", bà Tám kéo tay bà Thiện tháo chạy nên thoát nạn. Tuy nhiên, nhiều thực khách trong quán đã bị chiếc xe tông, cán lên.
Một nhân chứng tên Y Lác (52 tuổi, trú Buôn Tương) may mắn thoát nạn cho biết vào thời điểm trên, ông từ phía bên kia đường đi sang quán của bà Thiện để mua cà phê về uống cũng đã bị chiếc xe va phải.

Bí thư Đảng ủy xã bị xe điên đâm hôn mê sâu ở Ninh Tây, Ninh Hòa, Khánh Hòa
“Tôi vừa đi bộ sang đường thì thấy chiếc xe khách lao đến. Tôi cuống cuồng tháo chạy nhưng vẫn bị chiếc xe va quẹt phải”, ông Y Lác nhớ lại giây phút kinh hoàng. Tuy chỉ bị chiếc xe va phải nhưng ông Y Lác cũng bị ngã xuống lề đường, bất tỉnh.
Nhà bà Thiện nằm cách quốc lộ 26 đến hơn 20 mét, phần sân trước nhà được bà sử dụng làm quán ăn.
Được biết sau khi cán đổ một trụ sắt trước cổng quán, chiếc xe đã lao vào sân nhà bà Thiện và cán vào thực khách đang ngồi ăn phở tại đây. Sau đó, chiếc "xe điên” tiếp tục lao về phía bên trái sân, cán đổ một cây xanh lớn bên cạnh rồi mới dừng lại.
Ông Lê Xuân Tuyên - chủ tịch UBND xã Ninh Tây cho biết vụ tai nạn đã làm ông Y Hy chấn thương nặng ở vùng đầu, ngực, hiện đang hôn mê sâu.
Công an thị xã Ninh Hòa đã khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ tai nạn.
-
Tin tai nạn giao thông ngày 8/1/2016
-
Tin tai nạn giao thông ngày 7/1/2016: Xe tải cán chết một phụ nữ đi xe máy
-
Tin tai nạn giao thông ngày 6/1/2016: Xe tải cố vượt tàu hỏa, 2 người bị thương nặng
-
Tin tai nạn giao thông ngày 5/1/2016: Xe tải cày nát dải phân cách, ngửa bụng trên QL1