Xã hội
07/04/2016 09:56Bịa chuyện bị cướp rồi báo công an vì nợ nần ở Cam Lộ, Quảng Trị
Bịa chuyện bị cướp rồi báo công an vì nợ nần ở Cam Lộ, Quảng Trị, bà Lê Thị Thu Thủy đã không thể che đậy được hành vi thiếu minh bạch trong quan hệ tài chính cá nhân của mình. Sau 25 ngày gây hoang mang dư luận thì vụ cướp đã sớm được cơ quan công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đưa ra kết luận cuối cùng.
Bịa chuyện bị cướp rồi báo công an vì nợ nần ở Cam Lộ, Quảng Trị
Được biết câu chuyện dở khóc dở cười trên xảy ra tại nhà bà Lê Thị Thu Thủy, 63 tuổi, trú tại khu phố 2 thuộc thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.
Theo những gì bà Thủy trình báo lên lực lượng công an thì vào khoảng 21 giờ ngày 27/2, khi bà đang xem phim ở phòng khách bỗng có 4 đối tượng, bao gồm 3 nam, 1 nữ bịt mặt, đeo khẩu trang lao vào dùng dao khống chế bà.

Bịa chuyện bị cướp rồi báo công an vì nợ nần ở Cam Lộ, Quảng Trị
Sau đó các đối tượng này lột sạch số nữ trang 14 chỉ vàng trên người bà Thủy rồi tiếp tục lấy đi một con heo đất có khoảng 19 triệu đồng trong đó. Không chỉ vậy, 4 đối tượng này còn mở cửa phòng ngủ lật nệm cuỗm thêm 11 triệu đồng và 18 chỉ vàng 24K.
Cũng theo bà Thủy thì sau khi lấy được đồ, các đối tượng đã tẩu thoát ở cửa dưới bếp sau nhà còn bà thì do sợ hãi nên đã ngất xỉu. Sau khi tỉnh dậy, bà đã gọi con trai là Thái Ngọc Pháo về và trình báo sự việc lên lực lượng chức năng. Vụ việc trên đã khiến người dân địa phương vô cùng bàng hoàng và lo lắng.

Người phụ nữ bịa chuyện bị cướp rồi báo công an vì nợ nần ở Cam Lộ, Quảng Trị
Đánh giá đây là vụ trộm cắp gây thiệt hại lớn nên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cùng lực lượng chức năng phối hợp đã tích cực điều tra và truy xét hung thủ. Tuy nhiên sau 25 ngày khẩn trương phá án thì vụ án vẫn đi vào bế tắc và mọi căn cứ đều đưa tới kết luận rằng không xảy ra vụ cướp tài sản như nội dung tố giác tại nhà bà Lê Thị Thu Thủy.
Cụ thể, trong khi khám nghiệm tử thi, lực lượng công an không tìm được dấu vết và bằng chứng nào. Trong chiếc khăn mà bà Thủy khai rằng các đối tượng dùng để bịt miệng bà thì lực lượng công an cũng không hề phát hiện ra loại chất gây tê hay gây mê gì. Mặt khác, dù trời tối, kẻ gian lại bịt mặt nhưng nạn nhân vẫn xác định được độ tuổi của họ…

Bịa chuyện bị cướp rồi báo công an vì nợ nần ở Cam Lộ, Quảng Trị, bà Thủy đã bị lực lượng công an phạt 500.000 - 1 triệu đồng
Cũng qua điều tra, cơ quan công an cho biết bà Thủy đã có hành vi thiếu minh bạch trong các quan hệ tài chính cá nhân vì một số lý do tế nhị trong cuộc sống. Ngoài ra, một số nguồn tin cho biết, bà Thủy đang lâm vào nợ nần, có tham gia chơi lô đề. Vì vậy bà đã tự tạo ra thông tin vụ cướp khi chỉ có một mình ở nhà. Với hành vi báo tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bà Thủy phải chịu mức xử phạt từ 500.000 – 1 triệu đồng.
Trước đó vào ngày 15 tháng 6 năm 2015, trên địa bàn thôn Tân Lập, xã Thủy Phù, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã xảy ra vụ mẹ dày công giả bị cướp 250 triệu đồng để nói dối con trai.
Người phụ nữ đó là bà Hồ Thị Ý, sinh năm 1959, trú tại thôn Tân Lập.

Bịa chuyện bị cướp rồi báo công an vì nợ nần ở Cam Lộ, Quảng Trị và vụ việc tương tự
Theo lời khai của bà Ý thì gia đình bà vừa được đền bù đất được 250 triệu đồng nên vào ngày 15/6, bà rút tiền từ ngân hàng và trên đường về nhà thì bị một thanh niên lạ mặt đạp đổ xe và cướp tiền.
Tại hiện trường vụ án trong đoạn liên xã giữa phường Phú Bài và thôn 1 xã Thủy Phù, Hương Thủy là hình ảnh chiếc xe máy của bà Ý bị nằm chỏng chơ giữa con đường vắng.
Tuy nhiên khi cơ quan công an vào cuộc điều tra thì phát hiện lời khai của nạn nhân có nhiều điểm đáng ngờ, chiếc xe máy bị đạp đổ trên đường không hề có một vết xước, chi nhánh ngân hàng Agribank Hương Thủy cho biết vào ngày 15/6, không hề có người phụ nữ nào tên Ý đến rút 250 triệu đồng.
Và cuối cùng bà Ý đành khai nhận rằng số tiền 250 triệu đồng đã bị bà nướng vào đề đóm nên đành giả màn kịch để nói dối con trai.
-
Lật tẩy vụ mẹ dày công giả bị cướp 250 triệu đồng để nói dối con trai