Đời sống
31/10/2017 11:38Biết là con không có cơ hội sống, tôi chỉ muốn bên con những giây phút cuối cùng
Gần đây, dư luận chưa khỏi xót xa trước hoàn cảnh bé Đoàn (13 tháng tuổi, ở xã Phùng Giáo, Ngọc Lặc, Thanh Hóa) bị não úng thủy khiến đầu bé phình to, da đầu căng, dãn mỏng đến mức thấy từng mạch máu vằn lên, đôi mắt bé bị kéo trùng xuống rất thương tâm.
Sau khi bé được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám, các bác sỹ trẩn đoán tình hình của bé không thể cứu chữa được nữa nên khuyên gia đình đưa cháu bé về nhà chăm sóc.
Tuy nhiên, trước sự động viên của các mạnh thường quân, gia đình đưa bé đến Bệnh viện Vinmec Hà Nội chụp MRI não để gửi hồ sơ qua Singapore. Rất mừng khi kết quả nhận về căn bệnh của bé có thể phẫu thuật chữa được nhưng thời điểm này, gia đình không đủ khả năng để có kinh phí chạy chữa cho bé nên đưa bé Đoàn về nhà.
Sau khi những mạnh thường quân kêu gọi đủ kinh phí cho bé sang Singapore phẫu thuật thì nhận được tin gia đình bé Đoàn đã đổi ý, thay vì đưa con đi chữa bệnh, họ quyết định giữ cháu bé ở nhà những ngày cuối cùng.
Trước cách ứng xử của mẹ bé Đoàn khiến nhiều người không khỏi bức xúc và nghi ngờ, họ cho rằng bà mẹ này không biết thương con, có người khẳng định bảo rằng người mẹ này giữ con lại để trục lợi.
Trước những thông tin trái chiều từ dư luận, trao đổi với PV, mẹ bé Đoàn, chị Bùi Thị Hoa cho biết: “Gia đình tôi muốn được chăm sóc con những ngày cuối cùng vì các bác sỹ đã nói khả năng cứu sống được con tôi là rất thấp. Vì vậy, tâm nguyện cuối cùng của gia đình tôi là được chăm sóc con thật chu toàn mà thôi”.
Theo chị Hoa, những ngày qua chị cũng đã đọc được tất cả những bình luận trái chiều trên mạng xã hội chỉ trích gia đình chị, cho rằng chị và mẹ là con người độc ác, không muốn cho bé Đoàn đi chữa bệnh dù hoàn toàn miễn phí.Ngoài ra, chị Hoa cũng cho biết thêm, từ trước đến giờ gia đình chị đã nhận được hơn 40 triệu đồng từ các mạnh thường quân đến trao tận tay gia đình. Hiện tại, sức khỏe con chị có phần yếu hơn. Cháu bé mỗi bữa chỉ ăn được 2 thìa cơm và uống được ít sữa.
“Mọi người nói tôi để con ở nhà để trực lợi, để mọi người đến ủng hộ nhưng thực ra là không phải, tôi để con ở nhà là để chăm sóc con. Tôi cũng không cầu xin mọi người ủng hộ cháu”, chị Hoa nói.
Trước thông tin cho rằng chị Hoa đưa con sang Singapore chữa bệnh đòi hỏi phải có người yêu đi cùng, bác bỏ thông tin trên, chị cho biết: “Tôi chưa bao giờ nói vậy, bởi vì, đi chữa bệnh cho con tôi chứ không phải đi du lịch mà đưa bạn trai đi cùng”.
Muốn giúp cháu bé, mạnh thường quân hãy liên lạc với chính quyền địa phương
“Việc cộng đồng mạng nói muốn đưa cháu bé sang Singapore chữa bệnh không thông qua UBND xã nên chúng tôi không nắm được. Phía gia đình thì nói rằng, họ không biết những mạnh thường quân ở đâu, trong khi họ chưa thông qua chính quyền nên gia đình không dám cho bé đi” đó là lời trao đổi của ông Phạm Văn Tuất, Chủ tịch UBND xã Phùng Giáo trả lời PV.
Ông Tuất cho biết thêm, ngay sau khi nhận được thông tin trên mạng xã hội, ông đã chỉ đạo công an xã, hội chữ thập đỏ xuống tận nhà bé Đoàn để xác minh sự việc.
“Tôi hi vọng rằng, những ai thực sự muốn giúp cháu bé hãy thông qua chính quyền xã để dễ làm việc hơn”, ông Tuất nói.
Người mẹ khóc nức nở bên cạnh con 12 tháng tuổi khó qua khỏi cơn bạo bệnh não úng thủyVừa sinh ra đã mang trong mình căn bệnh não úng thủy quái ác, thời gian sống của bé giờ chỉ tính từng ngày khiến ai nhìn vào cũng phải xót xa. |