Bố mẹ hiến mỗi người một mắt cứu con trai là sự việc gây nhiều xúc động trong một gia đình ở Malaysia. Bố mẹ của cậu bé 17 tháng đã quyết định làm việc này để mang lại ánh...

Bố mẹ hiến mỗi người một mắt cứu con trai là sự việc gây nhiều xúc động trong một gia đình ở Malaysia. Bố mẹ của cậu bé 17 tháng đã quyết định làm việc này để mang lại ánh sáng cho cuộc đời cậu bé.

Bố mẹ hiến mỗi người một mắt cứu con trai là sự việc mới xảy ra tại Malaysia khiến cho rất nhiều người cảm thấy xúc động. Đó là trường hợp của gia đình cặp vợ chồng trẻ, anh  Khairul Syafiq Azmi 27 tuổi và vợ là chị  Yus Nurlina Nohd Yusuf, 25 tuổi. Hai người lấy nhau và đã sinh được một bé trai tên là Khairil Mikhail.

Bố mẹ hiến mỗi người một mắt cứu con trai

Bố mẹ hiến mỗi người một mắt cứu con trai là sự việc khiến cho nhiều người cảm thấy xúc động

Mới đây, bác sỹ đã thông báo một tin xót xa tới gia đình anh chị đó là một mắt của Khairil Mikhail đã bị hỏng hoàn toàn và con mắt còn lại cũng đang trong tình trạng suy giảm thị lực một cách nghiêm trọng. Ngay khi nghe thông báo từ bác sỹ,  bố mẹ hiến mỗi người một mắt cứu con trai là quyết định của đôi vợ chồng trẻ này. Đây là việc làm mà họ hi vọng, mong muốn có thể nhìn thấy ánh sáng cuộc đời và có một tương lai tươi sáng.

Sau khi đưa ra quyết định bố mẹ hiến mỗi người một mắt cứu con trai, chị Yus đã chia sẻ rằng "Để con trai mình có một tương lai hạnh phúc và tương lai tươi sáng, chồng tôi không hề bận tâm đến việc anh ấy bị mất đi một con mắt".

Bố mẹ hiến mỗi người một mắt cứu con trai

Bố mẹ hiến mỗi người một mắt cứu con trai là hành động muốn con có một tương lai tươi sáng hơn của vợ chồng trẻ người Malaysia

Trước đó, Khairil từng bị các bác sỹ chuẩn đoán là nhiễm khuẩn ở phổi khi mới 25 ngày tuổi. Ngoài những vấn đề về mắt, cặp bố mẹ hiến mỗi người một mắt cứu con trai còn cho biết con của họ còn gặp phải khá nhiều những vấn đề khác liên quan tới sức khỏe. Hiện tại, Khairil đang được bố mẹ cho điều trị tại 3 bệnh viện khác nhau.

Hành động bố mẹ hiến mỗi người một mắt cứu con trai của đôi vợ chồng trẻ người Malaysia đã lay động rất nhiều trái tim. Cô Yus và chồng đã nhận được một khoản tiền quyên tặng lên đến 8.000 RM (khoảng hơn 52 triệu đồng). Số tiền này đã được cặp bố mẹ hiến mỗi người một mắt cứu con trai mua một chiếc xe cũ để chở Khairil tới các bệnh viện để khám bệnh. Bởi trước đó, mỗi lần có lịch hẹn khám hay điều trị, gia đình này lại phải vất vả, lặn lội đi bằng xe bus.