Trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới mới cập nhật của tạp chí Forbes (Mỹ) đã có thêm 2 tỷ phú USD Việt Nam, nâng tổng số người Việt lọt vào danh sách này lên 4 người.
viet-nam-co-them-2-ti-phu-usd-trong-danh-sach-cua-forbes
Ông Trần Bá Dương (trái) và ông Trần Đình Long là 2 tỷ phú USD Việt Nam mới được thêm vào danh sách Forbes.

Trong danh sách các tỷ phú của tạp chí Forbes có 4 cá nhân Việt Nam gồm ông Phạm Nhật Vượng đứng ở vị trí thứ 499 với tổng tài sản 4,3 tỉ USD, bà Nguyễn Thị Phương Thảo ở vị trí 766 với 3,1 tỉ USD,  ông Trần Bá Dương ở vị trí 1339 với 1,8 tỉ USD và ông Trần Đình Long ở vị trí 1756 với 1,3 tỉ USD.

Theo đó, ông Trần Bá Dương và ông Trần Đình Long là 2 tỷ phú USD Việt Nam mới xuất hiện trong danh sách.

Ông Trần Bá Dương là Chủ tịch Tập đoàn ôtô Trường Hải (Thaco).

Theo Forbes, ông Trần Bá Dương, 57 tuổi có nguồn tài sản đến từ ngành ôtô. Và ông là tỷ phú tự thân, chứ không phải giàu lên nhờ tài sản thừa kế.

viet-nam-co-them-2-ti-phu-usd-trong-danh-sach-cua-forbes
Có 4 tỉ phú USD Việt Nam trong danh sách Forbes.

Ông thành lập Trường Hải vào năm 1997. Công ty ban đầu bán ôtô nhưng sau đó chuyển sang lắp ráp ôtô cho các nhãn hiệu nước ngoài như Kia, Mazda và Peugeot.

Năm 2008 là năm bước ngoặt của Thaco khi Jardine Cycle and Carriage, một nhà phân phối ôtô ở Singapore mua cổ phần.

Tới năm 2016, Thaco trở thành công ty lắp ráp và sản xuất xe hơi lớn nhất Việt Nam, chiếm tới 32% thị phần.

Trong khi đó, ông Trần Đình Long, 59 tuổi, bắt đầu nghiệp kinh doanh khi cùng nhóm bạn đại học thành lập Công ty TNHH Thiết bị Phụ tùng Hòa Phát năm 1992. Công ty chủ yếu buôn đồ cũ từ Nga về trước khi chuyển hướng xuất nhập khẩu.

Từ năm 1992 đến năm 1996, ông Long là Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH thiết bị phụ tùng Hòa Phát. Năm 1996, công ty chuyển hướng kinh doanh thép, rồi sản xuất thép, ông trở thành Chủ tịch Hội đồng Quản trị các công ty thuộc nhóm Hòa Phát. Từ năm 2005 đến nay, ông Long là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.

 

'Nhà tù' 5 sao của hoàng thân, tỉ phú Ả Rập Xê Út

Nằm ngủ trên sàn của sảnh lớn khách sạn 5 sao Ritz-Carlton, các hoàng thân, bộ trưởng và những doanh nhân từng “thao túng” nền kinh tế Ả Rập Xê Út, đang chờ đến ngày phán quyết.