‘Bốn cái làn’ thì có làm sao?

Thứ hai, 12/10/2020, 16:24 PM

‘Bốn cái làn’ là chi tiết khiến cộng đồng mạng “lên đồng”, phát bực lên với bộ sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 mới.

‘Bốn cái làn’ là chi tiết khiến cộng đồng mạng “lên đồng”, phát bực lên với bộ sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 mới.

‘Bốn cái làn’ là chi tiết khiến cộng đồng mạng “lên đồng”, phát bực lên với bộ sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 mới.

Nhưng học thuật, từ ngữ trong sách vở không thể cứ chiều theo những diễu nhại đời thường, thậm chí suy diễn bậy bạ. Nếu cứ chạy theo như vậy sẽ không ai, không thể nào viết nổi một trang sách nào. Vì 6 tỷ con người trên hành tinh này, sẽ có 6 tỷ cách suy luận khác nhau.

“Bốn cái làn” – vì đơn giản sự vật là như thế, không lẽ để tránh bị suy luận sẽ bớt đi một cái làn, viết thành “ba cái làn”.

Chữ nghĩa, học thuật - quan trọng nhất là sự thật – chứ cứ theo miệng lười cười cợt của thế gian thì không khác nào “đẽo cày giữa đường”.

Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết - chủ biên Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 cho biết: Chi tiết “bốn cái làn” là bịa đặt, không có trong bộ sách mới.

Giáo sư Trần Đình Sử - Chủ tịch Hội đồng thẩm định Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 cũng mới nhận được công văn của Bộ GD&ĐT đề nghị rà soát lại sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1.

Mỉa mai thay, chi tiết “bốn cái làn” mới bị phanh phui là không có thật – lại là chi tiết có sức nặng nhất để ngành giáo dục chịu ngồi xuống xem lại mình.

Hài hước thay, lời bịa đặt đôi khi lại trở nên đầy sức hút – có lẽ vì người dân vốn đã mất niềm tin vào những cải cách của ngành giáo dục.

Bài liên quan