Bruno Fernandes và Lindelof đấu khẩu trong trận thua tức tưởi của MU

Thứ hai, 17/08/2020, 13:48 PM

Bruno Fernandes nhắc Victor Lindelof vì không theo kèm De Jong khiến Man Utd phải nhận bàn thua thứ 2 nhưng nhận phải sự phản ứng dữ dội từ người đồng đội.

getty-images-1228072613-1597621008048

Đối đầu đội bóng là khắc tinh tại trận bán kết Cúp C2 châu Âu, MU đã thua tức tưởi 1-2 trước Sevilla. Đoàn quân của Ole Gunnar Solskjaer mở tỉ số ở phút thứ 9 do công của Bruno Fernandes. Cầu thủ người Bồ Đào Nha ghi bàn từ chấm 11m. Tuy nhiên, Sevilla đã có được hai bàn thắng ở các phút 26 và 78, qua đó giành chiến thắng trận bán kết đầu tiên tại Europa League 2019/20.

Thất bại trước Sevilla là trận thua thứ ba ở mùa giải năm nay của Man Utd ở bán kết, trước đó họ đều không thể vượt qua bán kết League Cup và FA Cup. Điều đáng nói, thất bại của Man Utd trước Sevilla xảy đến khá tức tưởi, cả hai bàn thua của “Quỷ đỏ” đều có lỗi lớn của hàng thủ, trong khi lối chơi tổng thể Man Utd lại tốt hơn đối phương.

Điều đáng nói, trong bàn thua thứ 2, Fernandes không hài lòng với Lindelof khi tiến tới và chỉ trích đồng đội vì sự thiếu tập trung. Tuy nhiên, cầu thủ người Thụy Điển có hành động đáp trả khi chỉ tay vào mặt Fernandes và chửi thề. 

Không rõ cụ thể Fernandes nói gì, nhưng Lindelof tỏ ra rất khó chịu với người đồng đội. Trên mạng xã hội đã đăng tải clip cho thấy hậu vệ người Thụy Điển nổi nóng rủa người đồng đội là “đồ con hoang”.

Mặc dù đồng đội phản ứng rất nóng nảy, tuy nhiên Fernandes dường như không để tâm. Phát biểu sau trận đấu, tiền vệ người Bồ Đào Nha nhấn mạnh cuộc tranh cãi của anh với Lindelof là “bình thường” và là một phần tự nhiên của trận đấu khi có quá nhiều nguy cơ đe dọa.

Sau trận này, Sevilla ghi tên vào trận chung kết Europa League. Họ sẽ gặp đội thắng ở cặp Inter Milan và Shakhtar Donetsk. Đại diện La Liga đang hướng tới danh hiệu thứ 6 ở giải đấu này.

Bài liên quan