Thế giới
01/11/2017 11:30Bức ảnh nổi bật nhất ngày 1/11: Khủng bố, cảnh sát và ngày lễ Halloween ở New York
Trong bức ảnh là một người dân mặc trang phục hóa trang ngày lễ Halloween, đứng bên cạnh một nhân viên cảnh sát của thành phố New York. Giữa họ là một hàng rào ngăn cách. Họ không đối đầu nhau mà có vẻ đang cùng nhau hướng sự tập trung vào cuộc diễu hành truyền thống hàng năm ở khu Manhattan.
Hãng Reuters đưa tin, hàng ngàn người vẫn vui vẻ, mặc trang phục hóa trang ngày lễ Halloween hoành tráng, đi bộ dọc qua các con phố ở Manhattan, Mỹ trong đêm thứ Ba (31/10). Người ta không thấy được vẻ e dè chần chừ vốn sẽ có sau một cuộc tấn công khủng bố ở một quốc gia luôn cảnh giác như nước Mỹ.
Chỉ vài giờ trước đó, chiếc xe điên lao vào phố xe đạp ở Manhattan khiến 8 người chết, 10 người bị thương. Đến nay, cảnh sát tin chắc đó là một vụ khủng bố có nguồn gốc Nhà nước Hồi giáo (IS) được tiến hành đơn độc.
Những người tham gia cuộc diễu hành ngày lễ Halloween ở Manhattan cho biết, họ đau buồn khi biết 8 người đã thiệt mạng. Tuy nhiên, theo họ, việc lễ hội diễn ra một cách bình thường thể hiện sự dũng cảm, tình đoàn kết và cùng chia sẻ với các nạn nhân xấu số.
"Bạn phải sống cuộc sống của bạn, bạn không thể để những điều như thế này làm bạn không vui vẻ", Michael Spain, một người đã 60 tuổi diễu hành trên phố trả lời phỏng vấn cho biết, “Phải tỉnh táo, phải ra ngoài và hòa nhập vào đây. Hoặc nếu không, chúng sẽ thắng”.
Hàng ngàn người đã tham gia vào lễ hội hóa trang được tổ chức hàng năm dọc Đại lộ số 6, Greenwich – một trong những cuộc diễu hành ngày lễ Halloween lớn nhất nước Mỹ.
Hàng trăm nhân viên cảnh sát mặc đồng phục duy trì sự hiện diện vững chắc trong suốt tuyến đường dài. Sở cảnh sát thành phố New York (NYPD) nói trên Twitter rằng: "Phải thật sự rất cảnh giác. Bạn sẽ thấy nhân viên NYPD phủ khắp New York, bao gồm cả lễ hội Halloween".
Còn Thống đốc bang New York Andrew Cuomo trả lời phỏng vấn CNN, đưa ra tuyên bố thách thức với những kẻ khủng bố: “Tối nay chúng tôi tham gia ngày lễ Halloween, để khẳng định, các người không thể thắng và không thể làm ảnh hưởng đến chúng tôi”.
Jorge Arias, một ông chủ cửa hiệu rượu vang và quán bar gần Phố King, nói rằng đám đông nhỏ hơn một chút so với những năm trước nhưng không đáng kể.
Chân dung kẻ khủng bố đậm chất IS, hô vang 'Allahu Akbar' trong vụ tai nạn kinh hoàng ở New YorkCNN dẫn một nguồn tin cấp cao của Mỹ cho hay, nghi phạm vụ đâm xe tải ở Manhattan để lại một mẩu giấy viết rằng y hành động nhân danh tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). |