Giải trí
02/10/2021 08:00Cả gia đình nhiễm Covid-19: Cậu bé 9 tuổi viết thư kể lại hành trình 'thoát án tử' đầy xúc động
Bé Phạm Túc, 9 tuổi
Bé Phạm Túc, 9 tuổi, hiện đang sinh sống cùng gia đình tại phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP.HCM. Trong đợt dịch bùng phát tại TP.HCM, gia đình bé Túc có 4 người thì 3 người dương tính. Duy chỉ có anh trai cậu bé không bị nhiễm bệnh. Đến nay, khi gia đình cậu bé đã chính thức “đánh bại Covid-19”. Bé Túc đã “bí mật” viết lá thư chia sẻ về hành trình chiến thắng Covid-19 của mình và gia đình, đồng thời gửi lời tri ân sâu sắc đến những người đã giúp gia đình Túc.
Từ nhỏ, cậu bé Phạm Túc đã bị hen suyễn. Cho mãi đến năm em 6 tuổi, căn bệnh vẫn không thuyên giảm. Dù may mắn sử dụng được sản phẩm phù hợp giúp ổn định căn bệnh này, nhưng có lẽ vì có tiền sử bệnh lý về đường hô hấp nên cậu bé trở thành “đối tượng” mà Covid-19 “yêu thích”. Chính vì vậy, khi biết cậu bé cũng bị nhiễm bệnh, bố mẹ bé lo lắng vô cùng. Nhất là khi ấy, mẹ bé và bố bé đều cách ly ở phòng khác nhau. Một mình bé Túc phải tự chăm sóc bản thân.
Hành trình thoát Covid-19 được cậu bé kể lại chi tiết trong thư
Ngay đầu lá thư bé Túc đã tự nhận mình là “Cậu bé dũng cảm mùa Covid-19”. Bởi đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của chàng trai 9 tuổi, phải chứng kiến cả bố và mẹ sức khỏe yếu dần vì virus quái ác. Bản thân nhiễm bệnh nhưng lại không được ở bên bố mẹ, không được bố mẹ chăm sóc. Túc phải lần đầu tiên tự lập.
Trong thư bé Túc viết: “Lúc đầu, gia đình con cách ly được ở chung 1 phòng. Nhưng được 2 ngày mẹ con trở nặng phải cấp cứu. Ngày hôm sau con và bố được chuyển đi nơi khác ở Quận 9. Đến đây, bố con cũng nặng phải chuyển sang phòng cấp cứu. Con tự chăm mình và phụ chăm bố. Sau đó, người ta tách con khỏi bố, con cách ly ở phòng toàn người lạ”.
Thế nhưng, thay vì buồn bã, khóc lóc như những đứa trẻ xa bố mẹ khác. Bé Túc lại vô cùng mạnh mẽ, lạc quan. Hàng ngày vẫn ghi nhớ uống thuốc đều đặn, ăn uống đầy đủ và không quên lấy thuốc cho bố uống, gọi điện hỏi thăm mẹ.
“Dù mệt nhưng con vẫn cố gắng uống thuốc điều trị để bệnh hen suyễn không tái phát. Con gắng ăn cơm, uống nhiều sữa vì con sợ chết lắm... Thật may, con chỉ sốt, khó thở 3 ngày là hết. Có lẽ con uống thuốc và ăn nhiều quá nên con Covid-19 nó sợ”.
Kết thúc thư, cậu bé không quên gửi lời cám ơn đến bạn bè, thầy cô, người thân và những y bác sĩ đã giúp gia đình cậu bé chiến thắng bệnh tật.

Bé Túc và mẹ
Chị Nguyễn Huệ chia sẻ: “Hằng ngày, chứng kiến những người trong phòng cấp cứu, những người nằm bên cạnh mình cứ lặng lẽ ra đi trong chớp nhoáng cảm giác rất hoang mang khiếp sợ! Bản thân tôi từng chết đi sống lại nhiều lần, từng nằm biết bao phòng cấp cứu của rất nhiều bệnh viện nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác lạnh toát người vì sợ, vì khiếp, vì hoang mang như ở phòng cấp cứu.
Có những người đang rất tỉnh táo, cơ thể cường tráng nhưng do chỉ số SPO2 không đều họ được chuyển vào để bác sĩ theo dõi, hỗ trợ nhưng chỉ trong chớp nhoáng đã không nói không rằng từ biệt sự sống, nó nhanh đến nỗi bác sĩ cũng trở tay không kịp, có những người suy sụp, kiệt sức không chống đỡ được sự hủy diệt của virus cũng từ từ lặng lẽ ra đi trong sự vắng mặt của người thân...Chưa bao giờ tôi chứng kiến giữa sự sống và cái chết nó lại chóng vánh đến vậy!!!
Bởi vậy mọi người hãy chăm sóc sức khỏe của mình và gia đình thật tốt, tìm hiểu các tình huống có thể xảy ra khi không may mắc bệnh để có kĩ năng xử lí kịp thời khi cần thiết”.